1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Cỏ?Ê nhà ?'oàn kỏ??t, gỏ??n bó, y?êu thặ?ặĂng ! ... õTêõT?õTƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ơ, tao cũng như bạn mày đó, đèn đỏ dừng cũng ko về số xịt lốp cũng cứ thế dắt xe đi một quãng rõ dài để rồi hỏng chân van, phải thay cả cái xăm tay gas thì kẹt mà ko biết, bảo sao phóng tốc độ quá thế
    nói chung là phải có một người con trai bên mình, nhỉ

    tuần này em zai tao lên, vui rồi.
  2. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tao ko bít bị giữ đt đến bao h nữa, cái bọn dở hơi kia nó giữ luôn đ t của tao rồi. Tuần này lại còn bao nhiêu việc cần đến đt nữa
  3. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Úi rùi, hôm qua em Sa hẹn hò caramen mí anh mãi thì mất mặt ko thấy đâu h ngó lên được thì lại đem cadamen ra dụ dỗ
    @ Ishi: đi xe người khác tao cũng toàn thế, hihihi.. ngại về số, cơ mà tao chỉ đi số 4 thoai cho đứa nào xót xe chả dám bảo tao đèo
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, cái người chở tao là Zai đấy ạ. Nói chung là chả cái gì bằng tự mình làm. Khiếp, ngồi sau xe người như thế chả cảm thấy an tâm.
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    nghe thế lại nhớ trưa nay đọc được bài này cũng thấy hay. Mình tự lái được nhưng vẫn thích ngồi sau xe, ôm eo và dụi đầu vào lưng ai đó :P

    "Khi đi xe máy, bạn thích ngồi trước hay ngồi sau? Thích được đèo hay là người đèo ? Những ngày đầu tiên biết đi xe máy, lúc nào tôi cũng chỉ thích mình cầm lái, chở người khác sau lưng. Khi ấy, thấy mọi thứ có vẻ thích thú. Được nhìn xung quanh, luôn được nhìn thẳng, mọi cái đẹp đều mở tộng trước mắt, ko cần phải quay sang phía nào cầm vẫn có thể nhìn thấy nhiều thứ. Dần dần việc cầm lái làm cho tôi ngại hơn rất nhiều. Bởi mỗi khi mình cầm lái, bao nhiêu gió bụi, mưa nắng đều đến mình trước tiên, rồi lại chuyện đi đường, chuyện va chạm, mọi thứ lung tung cả. Thật khó chịu! Và tôi bắt đầu nghĩ, những người ngồi đằng sau, được đèo bao giờ cũng sướng hơn. Nhưng mọi thứ ko hẳn như ta vẫn nghĩ.
    Một khoảng thời gian dài tôi không phải cầm lái. Ngồi đằng sau tôi biết người ngồi sau cũng ko thoải mái gì. Ở góc độ nhìn của 1 người ngồi trước bạn luôn thấy mọi sự rất rõ ràng và thường là bạn có thể kiểm soát được tay lái của mình. Nhưng khi ngồi phía sau, tầm nhìn của bạn sẽ bị hạn chế hơn, cộng với việc không chủ động, làm cho bạn luôn có cảm giác lo sợ. Lúc nào cũng có cảm giác xe sắp đâm vào chỗ nào đó, hoặc rằng xe sắp va quẹt vào đâu đó. Chính vì thế người ngồi sau luôn có cảm giác không yên tâm và khá căng thẳng, có khi còn căng thẳng hơn cả người ngồi đằng trước nữa.
    Sự thật thì, tôi cảm giác việc đi xe mấy ngồi trước cầm lái hay ngồi sau cũng giống như việc bạn và người xung quanh mình đối mặt với khó khăn và nhìn nhận nó như thế nào.
    Khi bạn gặp rắc rối, ý nghĩ đầu tiên của bạn tìm một ai đó để tâm sự, sẻ chia, mong được giúp thoát khỏi rắc rối bằng một lời khuyên hữu ích nào đó. Nhưng sự thật, bạn phải công nhận một điều rằng bạn chỉ có thể vượt qua rắc rối sau khi chính bản thân bạn nhìn nhận lại vấn đề. Bởi vì cũng giống như việc đi xe, người cầm lái là bạn, chỉ có bạn mới biết được rằng mình đang cách xe phía trước chính xác khoảng cách thế nào, mình sẽ rẻ phải hay rẻ trái, mình sẽ vượt lên hay tránh đường. May ra người ngồi phía sau giúp chỉ con đường bạn đến mà thôi. Họ sẽ không thể lái xe thay bạn. Họ đang không ở vị trí của bạn. Họ chỉ quan sát. Có thể họ sẽ lo sợ nhiều hơn bạn đang lo sợ, cũng có thể họ không cảm nhận đúng cái mà bạn đang lo lắng. Bởi vì bạn và họ đang ở hai vị trí khác nhau. Có thể bạn sắp va phải cái xe rề rề bên cạnh nhưng họ lại chỉ chú ý đến cái ổ gà phía trước mặt và băn khoăn không hiểu bạn có thấy nó hay không.
    Đừng bao giờ bảo rằng người ngồi phía sau sướng cũng như đừng đòi hỏi quá ở những người bạn của mình khi bạn gặp rắc rối. Bởi họ có mặt ở bên bạn chủ yếu để sẻ chia chứ không phải đáp ứng nhu cầu của bạn. Người ngồi đằng sau cũng có những nỗi lo và những người bạn cũng rất băn khoăn khi không hiểu phải làm gì với những rắc rối của bạn.
    Đôi khi bạn cũng như tôi rất ích kỷ và luôn thích đòi hỏi mà quên mất rằng ai trong chúng ta cũng phải một lần cầm lái. Nghĩa là phải biêt đối diện với khó khăn chứ không thể đẩy nó cho một người ngồi sau. "
    ("Bạn ngồi trước hay ngồi sau", Đoàn Thị Thu Trang, trang 19, Báo 2!SVVN, số 98, ngày 1-9-2007 )

  6. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tao thích ngồi sau xe Aq, đi nhanh nhưng luôn có cảm giác an toàn mấy đứa kia tao chưa ngồi sau xe bao h nên ko bít, mỗi đứa đến đón tao một lần để tao nói cho chúng mày nói xe ntn Tao vẫn thích được người khác đèo hơn
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bài Deny post hay.
    Thi thoảng mệt thì muốn người khác chở. Nhưng nói chung tao muốn tự mình đi, chả yên tâm gì khi giao phó số phận mình cho người khác.
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ếch xtra là đứa nào?
    Đứa nào giải thích cho tau cái chỗ vàng vàng trên kia xem lào, nhứt là thèng Vú Già. K tau về tau méc kô giáo đuổi chúng mài ra khỏi lớp
    Tau nàm xao mà k đc làm hội trưởng nhà Cún hử?
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Là anh đới em ơi!
    Ếch xtra là anh đấy em ơi!
    Oánh bỏ xác em nếu như em hôn với anh nhá!
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tao chả hiểu gì cả ? cái Hằng sao lại học cùng mấy đứa kia? có đứa nào đấy được gọi là anh mà vẫn học cùng Hằng là sao ? học cùng lớp gì ?

Chia sẻ trang này