1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Cỏ?Ê nhà ?'oàn kỏ??t, gỏ??n bó, y?êu thặ?ặĂng ! ... õTêõT?õTƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Mình quên mất là vụ tới đây do bạn Vugia cùng 1 số bạn khác chiêu đãi để ra mắt với nhà Cún, vậy thì bạn Vugia cùng các bạn khác có toàn quyền quyết định (đấy, nhiều khi nó khổ thế đấy, ko giả tiền nên lời nói ko có trọng lượng gì cả ). Nghĩ thêm 1 chút thì thấy giải pháp tối T2 cũng được vì hum đó mọi ng đều đi làm, chắc ko ai bận gì cả. Mọi người xem thế nào đi, bạn Vugia đã có nhời mời thì mình cũng nên có lòng
  2. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Công nhựn bạn Vú Giả thi hành luật tốt thật. Cả nhà xếp hàng tặng hoa um hun mem mới đi nào.
    Tối thứ 2 chúng mài nhớ đi đầy đủ để k fụ lòng bạn Vú Giả nhá!
    PS: Đứa nào dạ dày to nhớ ăn hộ fần của Hội trưởng cho đủ bộ nhá
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 2, sau một ngày làm việc mệt nhọc sẽ rất tuyệt vời khi cả nhà mình vui vẻ bên bàn lẩu, trời lành lạnh, nhấp một ngụm rượu.
    quả là bạn vugia có tinh thần tự giác rất tốt như vậy là chúng mình rất cảm động.

  4. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    @Vugia:Nghe chừng có kẻ muốn cướp chân thủ quỹ mà mình đang xin xỏ được rút, nếu cả nhà đồng í, tao cũng OK.Có điều, chốt hạ rồi thì đừng rút chốt lên hạ lại nhé
    @All: sao tưởng CN? Tao chưa chắc có đi đc k, nhưng vẫn nghĩ nấu lẩu gà ở nhà Ishi là tuyệt nhất
  5. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    ơ hay em iu này. cho em sang nhà ishi nấu gà.. cả nhà đi ăn lẩu (hằng yêu, anh sẽ giúp em )
    ông vũ già có lòng thì anh em có nước chấm
    (ông sươớngnhá, người duy nhất ở nhà này được tôi gọi là ông đấy )
  6. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Bít mà, thấy Giả là quên hết lối về
    Thôi cả nhà đi ăn lẩu Giả Giả nó mời, tao ở nhà, nấu lẩu gà cho ai đó vậy
    @Hằng: có hóng vụ tao nấu lẩu k
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em nấu lẩu cho ai đó, cho anh đến ăn ké với
    Cuối cùng thì chả biết nhà mình kết luận thế nào. E rằng mình chả tham gia được. Thôi thì mình đứng từ xa hóng giống cái Hằng vậy
    Chuẩn bị chào cả nhà, sáng mai tao đi HL sớm, chúng mày ở nhà mà bàn bạc và quyết định
  8. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Xế mài có gửi EMS vào cho tau thưởng thức hông?
    Đùa chứ, hôm nào mài cho tau công thức nấu lẩu gà đi. Trong này tau chưa thấy quán lẩu gà nào nên k biết nấu.
  9. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đùa hay thật để tau còn bít mà cho công thức thật hay đùa.
    Hè hè, tết DL ra đây đê, tao nấu cho ăn thử, OK thì cho công thức. Trong VT thì k biết, chứ SG có lẩu gà, cơ mà là lẩu gà cay, ăn với rau mùng tơi, không ngon bằng lẩu gà chua chua ngòn ngọt ăn với ngải cứu, lại có vị thuốc bắc đặc trưng
    @Anh iu Ishi:Mai đi à, em thích nhất đi biển mùa đông, sướng nhá
    @All: thôi, cả nhà nhớ đi với Ku Giả Giả cho đông đủ, kẹo Ku í phật lòng,tao ăn chã được bao nhiêu, tao hóng, tao hóng cả nhà ăn nhiệt tình là tao vui roài (nói họ bạn ntq bị viêm họnh đới)
    Thôi rồi, sp thế này tối lại chong mắt lên lv roài, cơ mà hôm nay cảm hứng mới về đây, không loãng
  10. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mình con trai hiền lành nhất nhà nên bị cả nhà bắt nạt, từ bà trong VT cũng bắt nạt mình mới khổ.
    Hôm nọ tôi và bạn Sa ra mắt cả nhà bằng vụ caramen và cafe rồi ( tớ đã đảm nhiệm vụ cafe rồi) ai hôm đó bận ráng chịu. Tôi chọn tối thứ 2 vì nhiều người bận vào CN. Cả nhà đi được vào tối thứ 2 thì tốt rồi. Khi đi mọi người nhớ mang theo tiền mặt, chuyển khoản hơi lâu lại mất khoản phí.
    đã ký
    Vũ Gia

Chia sẻ trang này