1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Cỏ?Ê nhà ?'oàn kỏ??t, gỏ??n bó, y?êu thặ?ặĂng ! ... õTêõT?õTƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày mới!
    time trôi nhanh quá! Lại sắp hết năm rùi.
    Chúng mày dậy sớm thế ko thấy lạnh ah?? Tao thì cứ phải sát giờ mới dậy
    Tối hôm qua bạn Vugia tự nhiên rất quan tâm đến các girl nhà mình, lại còn hỏi là nhà minh đông như thế, ở mỗi người một nơi như thế thì hay đi ăn ốc ở đâu? hí hí....
    Đúng là sắp đến 20/10 có khác nhỉ!
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    hoặc nà bị nhà hàng xóm làm phiền
    anh dậy hơi muộn mới chết chứ. tranh thủ mơ thấy phải đi xe máy qua cái cầu cao lắm, nó cong như chữ U úp ngược... đến gần giữa thì giả về số 2 mà vẫn khó khăn. Tâm trạng sợ hãi vì nếu như nhìn xuống dòng sông hay cái dốc cầu ấy, buông tay gas là tèn ten
    anh vẫn lên đựơc giữa cầu
    thì lại lo xuống anh đang tuột dốc chăng... :D
    em cafeden bảo ai trong nhà jà rồi mà vẫn ăn dưa bở với bánh bơ đấy
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 18/10/2007
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Anh không đọc bài của những người mà anh không quen nên không biết nói gì. A. Q. có thể nói là đã quen nhau?
    Cho nên anh xin phép có mấy lời như sau:
    1. Anh chỉ trả lời hoặc quote bài của người mà anh quen, nói chuyện ngoài đời với nhau rồi. Ở nhà Cún này anh diễm phúc được quen với Sa và Vú giả, Như vậy liệu có phải là người lạ?
    2. Net chỉ là ảo, ở ngoài đời với nhau như thế nào mới là quan trọng! Do đó, khi nói với ai và như thế nào thì cũng nên tìm hiểu và cân nhắc trước khi nói. Đùa vui thì không sao nhưng tránh chê người khác là ngu. "Ở đời phải biết mình là ai" - có một câu hài hước như vậy nhưng ngẫm cũng đúng không biết bạn gì đấy có biết không?
    3. Đừng luôn tự nhân mình là khôn vì người ta có câu: Ngố là bố thằng khôn. Nhận là khôn để rồi để phải gọi thằng ngố làm bố thì cũng NHỤC, bạn nhỉ!
    4. Cũng thêm một câu nữa: Dâu dữ mất họ, chó dữ mất làng giềng. mà nhà này nhà nhà CÚN, e cái tên không hợp. Vì vậy nên đổi tên thành nhà .......
    Chúc mọi người vui vẻ,
  4. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    @Anh sói: Em đoán là anh nói cái bài dài dài bên trên là với em, thôi thì câu chữ nhiều khi không nói hết í, em đành nói thật,đằng nào có lẽ cũng làm mếch lòng ai đó rồi anh ạ, cái bạn ăn dưa bở, lớ lớ lơ vụ ra mắt nhà Cún (caramen theo luật rừng), rồi cứ rút chốt hạ chốt bắt cả nhà đi ăn vào t2, trong khi những cái này nhà em tuyền conf rùi quyết...đấy, cứ lờ lớ lơ luật nhà, toàn độc hành một kỉu luật, thế thì khôn để đâu hết hả anh, giờ thị anh đã biết người mà ai cũng biết đấy là ai chưa ạ, chẹp, chả lẽ lần sau em cứ gọi luôn bạn Vú Già ra, ngượng lém
    Last but not less: nhà cún là cấm có cắn ai chạy khỏi nhà bao giờ, đã vào là cấm có ra được
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Bác oisoioi ơi!
    Bác nói thế hoá ra nhà em toàn người đanh đá ah? Nhà E tuy Sn cún, nhưng mà chỉ cắn iu thui! (Bác hiểu nhầm nhà em wwa). Nhà em toàn người tốt bụng cả!
    @cafe: bạn vugia theo tao nghĩ là ko có ý trốn đâu, bạn ý định mời nhà mình đi ăn ốc hay sao ý, vì CN bạn ý bận nên mới đưa ra ý kiến là thứ 2 (vugia nhỉ), hihi
  6. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng 1: tại vì anh không đọc nên không biết, vậy đấy!
    vàng vàng 2: ô hay, cái này là anh nói nhé, bạn gì đấy có nói ai ngu đâu nhỉ, chưa khôn nó khác với ngu nhiều lắm, tỉ dụ như em biết giờ 26 cái xuân xanh roài mà em vưỡn đã khôn đâu
    Đọc kĩ lại thấy hình như nói mình, cơ mà chả hiểu mình thì nói sao mình cũng chịu, đôi co mệt. CÓ điều, đây là nhà cún, anh nói ai cứ nói trực tiếp, đừng nói cái nhà này, cái nhà này, em thấy k có lỗi với anh. với bạn Già (nhỉ, có nói như anh í nói đâu), nhưng thấy có lỗi với nhà em anh ạ.
  7. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Lâu k vào nhà thấy nhìu chiện quá. Chẹp. Thoai chín bỏ làm 10. Chẳng qua là hỉu nhầm thoai.
    Cả nhà lại vui lên đê.
    Tóm lại là ăn uống ngày nào để tao còn bít đường. T7 Cn là tao đi chơi rồi đấy.
  8. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Hì, ngơ ngơ ngác ngác chả hỉu gì cả tự dưng thấy anh oisoioi giận giữ Ối sời ơi, hiểu nhầm thôi mà, bỏ qua nhé !
    Những câu chữ đôi khi cũng ko thể tránh khỏi động chạm đến người khác, nhưng cái quan trọng là người viết định có chủ tâm hay ko thôi
  9. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    bienyeu nói đúng, nhà mình toàn người tốt bụng, chẳng ai có ý đồ xấu cả nhỉ! Chỉ là do học văn ko đc tốt lắm nên mới diễn đạt ko ok mà thôi!
    Mà nói đến chuyện khôn, tao vẫn đang mọc răng khôn đấy, hí hí, nó ko mọc liền một lúc, mà cứ nhú nhú tí một, mỗi lần như thế đâu lắm, hic. Có đứa nào như tao ko? (mãi bây giờ chưa khôn, huhu)
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tao cũgn chưa mọc hết, cơ mà tao ko bị đau đến mức ko ăn được như mọi người may thế cơ chứ Mày muốn ko đau thì bịt chặt nó lại đừng cho mọc nữa, hết đau

Chia sẻ trang này