1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Cỏ?Ê nhà ?'oàn kỏ??t, gỏ??n bó, y?êu thặ?ặĂng ! ... õTêõT?õTƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ko biết đồng chí đã nói cái tuổi của đồng chí ra đây chưa mà đã xưng anh được thế. Vả lại hơn tuổi cũng chưa chắc đã được gọi là anh, vì còn phải xem xét xem có đủ tư cách ko đã. Cứ tạm xưng hô là đồng chí nhá. Các điều tôi nói dưới đây cũng tương ứng với các điều mà đồng chí nói ở trên:
    1. SA và Vugia cũng mới tham gia nhà Cún, là thành viên nhà Cún. Đồng chí quen SA và Vugia nhưng đối với nhà Cún đồng chí vẫn là ng lạ. Liệu đã có 1 lời giới thiệu qua về bản thân hay 1 lời làm quen với các thành viên nhà Cún chưa (có thể tôi chưa đọc kĩ những bài viết trước đây nên chỉ đặt câu hỏi thôi chứ ko khẳng định điều này).
    2. Net chỉ là ảo, ở ngoài đời với nhau như thế nào mới là quan trọng??? Đồng chí quen SA và Vugia qua đâu, phải chăng là qua Net? Nếu ko có những lần tham gia diễn đàn, ko có những lần chat chit qua Net thì liệu đồng chí có thấy "diễm phúc" khi được quen với SA và Vugia ko? Nhà Cún được xây dựng bắt đầu từ TTVNOL, từ Net mà ra đấy, và bây giờ có thể nói là 1 đại gia đình đã được thành lập. Đối với nhà Cún, cuộc sống online và offline đều quan trọng như nhau, thậm chí online có phần nhỉnh hơn vì đó là nguồn gốc, là khởi đầu của tất cả, hơn nữa nó vẫn tiếp tục là nơi đón nhận sự tham gia của các thành viên mới. Đúng là "ở đời phải biết mình là ai". Nhà Cún đã có nội quy, điều lệ rõ ràng, thiết nghĩ những ng mới vào nếu "biết mình là ai" thì ít nhất nên ngó qua 1 chút, liệu đồng chí đã làm điều đó chưa?
    3. "Ngố là bố thằng khôn"??? Thứ nhất là phải xem xét độ chính xác của những câu nói truyền miệng như thế này trước khi nói ra. Thứ hai là nó chỉ áp dụng cho 1 số trường hợp nhất định chứ ko phải tất cả. Nếu suy nghĩ theo chiều hướng ý thì thế giới này chắc nhiều thằng ngố lắm
    4. Ông giỏi thì nói câu này trước mặt các thành viên nhà Cún đi xem nào!
  2. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn!
    Tao đi ăn cơm, he he, rùi chiều vào viện chơi tí!
    Chúc cả nàh ngon miệng!
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ho ho thế là lại hết 1 trang =))
    quả này đại chiến gòi chuẩn bị mặc áo jáp, đội mũ sắt, đeo khiên cầm kiếm xung trận
    làm mình fải đọc lại, tưởng em cafe bảo mình đội mũ phớt ăn bơ nên hỏi lại, ai ngờ mình là người châm ngòi. Tội lỗi
    hoá ra ngưì jà bị trêu í là Vú Già hả Đang định túm đồng chí này í mà
    Anh oi zơi oi sao cứ nghĩ mình jà thế :D những vấn đề anh nói thì ngẫm nghĩ cũng ko sai, nhưng fần 1 và fần 4 thì bạn bell và bienyeu jả lời rồi (nghe được đấy )
    Đây là chuyện hiểu nhầm, nhưng có lẽ nên cẩn trọng lời nói. Lời nói ko mất xiền mua mà lị

    Chốt hạ: ko đôi co qua lại nữa nhé
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 18/10/2007
  4. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng lại cãi nhau thế nhỉ các bạn.
    Bình tĩnh lại nào.
  5. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Copy cho cả nhà bài này
    Bâng Quơ
    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi
    Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá
    Đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca
    Đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa vắng
    Khiến em đi về đôi chân bơ vơ trong chiều phai
    Đôi khi cuộc tình ngỡ đã nhạt nhòa
    Bỗng chợt về với sóng xa

    Link nhạc thì tao chưa kịp tìm, bọn mày tự hát theo đi cho thuộc lời
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Khiếp chưa? thế những đứa chưa nghe bao giờ thì tự bịa nhạc hát phỏng Làm việc không đến đầu đến đũa thế là đáng bị phạt lắm đấy nhá
    Hi cả nhà, tao vừa đi chơi về, buồn ngủ quá. Nhà mình đông người, nhiều chuyện nhỉ. Chả theo kịp, thôi đến đâu hay đến đó
  7. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Ishi mày về rồi àh? đi chơi vui ko? có chụp được nhiều ảnh ko ? câu tiếp theo thì mày bít là gì rồi tao ko cần nói nữa
    Nhà mình á, toàn đứa thích nhạc thì cái bài kia có nhắm mắt chúng nó cũng hát được theo
    Ôm mày cái
  8. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Bọn mày hay nhỉ, tranh luận chứ ko phải cãi nhau. Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà cãi nhau vì mấy cái chuyện lẻ tẻ. Nói ra để mọi người biết ko lại có ng giận dỗi thì mệt lắm
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    deny thấy ishi và tinker_bell như nguồn suối mát làm mềm lại lá non
    vào nhà thấy yên bình hẳn
    ishi đi chơi về thấy trong người thế nào? Lần sau trong chuyến du lịch, ban ngày đi chơi với cơ quan thì tối phải lên chương trình cho bản thân để khỏi phải nằm trong phòng khách sạn 1 mình và nhắn tin cho deny thế nhé
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Deny nói thế làm mát lòng ishi quá. Ishi với Beo cảm ơn Deny nhiều nhiều
    Là tao định tối sẽ đi dạo dọc bờ biển nhưng cơ mà không ngờ sau khi đến nhà bác chơi về thì đã 9h, đường phố HL vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng có vài chàng thanh niên rú ga phóng xe máy vút qua. Tao đi bộ một mình từ nhà bác về khách sạn mà vừa đi vừa run. Thế là thôi, bỏ cái ý tưởng ra biển. Ở cùng phòng với một chị gần 40 rồi, không hợp, chị ấy sang phòng khác buôn nên tao đành ngậm ngùi nhắn tin cho Deny rồi đi ngủ. Cơ mà HL đẹp thật, tao vẫn thích đến đấy nhiều lần nữa. Đi với những người mà mình yêu quý ấy

Chia sẻ trang này