1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Cỏ?Ê nhà ?'oàn kỏ??t, gỏ??n bó, y?êu thặ?ặĂng ! ... õTêõT?õTƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    chỉ em biết anh say rất hiền
    --> câu thơ của ai đó cho chí phèo (mình ko nhớ) :D
    ishi ơi mày đi bộ để tập leo Fan thế, đeo cái khẩu trang và khoác 1 cái ba lô 20kg nữa
  2. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tao bận, ko Sp
  3. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng khoe
    Hnay cuối tuần nhỉ ? bọn mày lại mải mê chinh chiến và làm cái gì thế, ko đứa nào vào coi nhà cả, thế là cái dự định 3 ngày đập xong nhà của tao bị phá sản
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là có hứng ko hay thôi. Tao bận những vẫn spam được mới ác chứ
    vào t7, cn mà nhà đổ là t2 tao mới xây đấy dạo này lắm đám cưới thế ko biết
    t4 tuần sau vẫn đi xem fim kinh dị tối chứ ?
    -_> ôm hôn các bạn
  5. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì mày ơi, dể dành tuần sau xây nhà cho máu, chứ xây cuối tuần thì cũng buồn, he he, để tuân sau đi mày!
    @cafe: mày ăn ở cái hàng Nhắng nướng đó rùi hả?
  6. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Xây luôn đi, đợi tuần sau lâu lắm
  7. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hờ, 73 rồi. Nhanh phết nhể.
  8. hausutuhadong

    hausutuhadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vào phá nhà nhanh để cho AQ còn xây nhà nữa chứ

  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    nài thì phá nài (bụp bụp, loảng xoảng, lách cách, tí tách )
    um... đêm qua í, anh leo lên sân thượng, ngồi ngắm trăng hít hoa sữa mà thơ rằng
    Dở dang một mảnh sân con
    Làm sao đem hết vui buồn phơi ra?
    Không bằng cao rộng người ta
    Lấy đâu nắng gió bù qua những lời
    Ngó lên vương vấn khoảng trời
    Đánh đu từng bữa áo cơm xếp hàng
    những lúc như thế í là tình hình anh buồn.
    Anh buồn đến tịn sáng nay nằm ườn trên giường mà hức hức.
    Rồi anh dậy dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm cho zai
    ếch ơi khoai sọ nấu xương thịt ngon lắm, anh lại nhớ em nhưng nói nhỏ này, bữa em qua nhà anh í, anh nấu sai công thức roài, mới thấy mẹo vặt nó bẩu khoai tây ai lại nấu với cà chua
    giờ anh không biết tình trạng của mình ra sao nữa, chỉ biết rằng mai có em nào đi lên phố cổ vòng vòng với anh, mua len đan khăn ko? Đợt tới lạnh lắm, lạnh ngoài trời và trong lòng anh
  10. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    tặng All nè. keke
    Cỏ và Hoa
    Chúng mình yêu nhau như cỏ, như hoa
    Cỏ khăng khít, hoa cúi đầu nũng nịu
    Hai nét cong đâu dễ gì bị xoá
    Mỗi sớm mai lấp lánh đẹp vô ngần
    [​IMG]
    Có cỏ, có hoa cho trời đất thêm xuân
    Cho xanh ngắt những bến bờ hi vọng
    Cho dìu dịu tia nắng hè tháng bảy
    Sưởi ấm lòng, ấm áp những đêm đông
    [​IMG]
    Có cỏ, có hoa cho đẹp sắc cầu vồng
    Cho tươi sáng những tháng ngày u ám
    Cho rào rạt trận mưa rào tháng tám
    Tưới mát lòng xoa dịu những đau thương
    [​IMG]
    Có cỏ, có hoa cho trời đất thêm hương
    Hương của cỏ ***g trong hình của lá
    Hương hoa giấu mình trong hương cỏ
    Náo nức lòng hương toả muôn phương
    [​IMG]
    Bóng cỏ, bóng hoa in khắc trên tường
    Cỏ khăng khít, hoa cúi đầu nũng nịu
    Hai ngọn rễ bám sâu vào lòng đất
    Uống chung nguồn nước ngọt của tình yêu.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này