1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Cỏ?Ê nhà ?'oàn kỏ??t, gỏ??n bó, y?êu thặ?ặĂng ! ... õTêõT?õTƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tao đi gọi mấy đứa kia về xây nhà. Ishi, Caphe, Beo bà bà, Ntq, Pete, Hằng, Hương, Hiền, Matric, Thảo, 1 Love... đông lắm cơ mà, chúng mày ở đâu về xây nhà đi cứ để tao, Dương, Sa, AQ ...trơ trọi thế này sao ?
    Dương đào ao tao đi lấy nước biển về nuôi mực
  2. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình cho tao hỏi thèng AQ là con rai hay con gái đới. Hôm qua chát YM nó xưng anh với tao như đúng rồi.
  3. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    mày fức tạp tao theo ko nổi dap chet an thit giờ (cái biển nó bảo thế )
    nhà này bây giờ toàn nguời lạ, ko có caramen thì đừng có nhấc cái chân bỏ vào đây nhá. Tao ko chơi chân ko như thế
    tao căm thù cái duong meo . kiểu gì mà làm rơi cái túi thịt gà, tao phải lật tung đồ nhà tao lên tìm.. ( như mọi lần tao muốn tìm cái gì của tao ở để ở đâu đó ) hoá ra nó rơi ngay dưới chỗ để xe
    mua gì mà hẳn 10 quả trứng gà ( tao có ốm nghén đâu )
    ăn gì mà hết 3/4 cái đĩa trứng tráng ngải cứu
    gì nữa mà hết bay cái bát thịt gà nấu khoai của tao (định thêm 4 cái chân gà nữa chứ)
    lại còn vừa ăn thịt gà, vừa ăn trứng ngải cứu, vừa ăn thanh trà ( ko biết đêm qua về có bị quả báo ko? )
    Cái biẻn yeu yêu thế nhỉ, đến nhà tao luôn mồm. Lên cầu thang khen cầu thang đẹp, vào phòng khen phòng rộng, nhìn bát tô khen to, nhìn trạn bát khen nhiều cốc ăn canh khoai gà khen ngon , ăn thanh trà khen ngọt, lại còn ngồi gọt cho tao hồng ngâm nữa chứ ( quả là xứng đáng với một xiên thịt nướng và 1/10 đĩa trứng gà ngải cứu =)) )
    dương yêu, lần sau cứ đến ăn thế xong rửa bát cho tao nhá huy động hết một đống bát đĩa rồi tha hồ mà dọn :P
    lúc lên sân thượng ăn mực, trước khi ăn tao thay mặt 3 đứa tưởng niệm cả nhà Chúng nó xé hết báo của tao ra ngồi rồi , đốt hết 1 cái nến, ăn hết con mực và uống 3 chai rịu
    tao ko thấy no nhưng mồm tao mỏi quá nên rất khó khăn
    ôi chời ơi, một bữa no rồi sáng nay làm quần quật
    mai đi ăn mực tiếp đi, ra mỹ đình í
    pete ơi, cho tao mọt khẩu súng, pằng pằng chíu
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    oh ho, mỗi cái duong chê bừa bộn như phòng nó
  5. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    AQ oi,mày làm một hơi thế có mệt không? NGhỉ tí uống nứoc đê. Tao đọc bài của mày xong, tao tí ngất vì k thở được.
    Tao nghi ngờ giới tính của mày quá.
  6. hausutuhadong

    hausutuhadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng xây nhà tầng nữa xây nhà xấp 4 rùi trồng cây cối, lúc rảnh cả lũ kéo nhau ra đó ngồi hóng gió nghe côn trùng kêu hả.
    Bienyeu là số 1mọi người ơi vào xây nhà đi
  7. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    hí hí, anh A.Q yêu quý! lần sau sẽ tình nguyện đến rửa bát nếu như A.Q cứ nấu cơm dài dài.
    @bien: Đợi chiều nay tao đi đào ao nhé! vừa ăn cơm xong nên ko đào được, no nặc nè
    @sutu: Nhà mình làm mảnh vườn trồng cây ăn quả và rau sạch, cho sutu ra làm cảnh để mọi người cùng ngắm nhé!
    Tao chơi đu quay, biên chơi bập bênh, A.Q nấu ăn. híhí. Chơi xong đầu quay mòng mòng ra cưỡi sutu dạo quanh vườn.
    Oh mà cả nhà đâu hết ý nhỉ? Chung tay làm vườn, đào ao nào!!!!!!!!
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    anh quá mệt..
    trưa nay lại ko ăn được cơm mặc dù tôm ngon quá
    sợ ma, lần sau biển ko được doạ nạt tinh thần bạn thế nhá. Bạn đêm ngủ có 1 mình, mà lại còn hay ngủ muộn nữa chứ
  9. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ngày tháng như nhau 09/09... mệt quá. Cơ mà đánh đố thế để có thể nhìn "toàn cảnh"
  10. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tao chuẩn bị đi đào ao đây!
    Nhưng trước khi đi vào post bài thơ tao vừa làm, hí hí
    Một ngày nào đó, một ngày nào
    Biển dạt dào mang A đến bên E
    E đón nhận từng con sóng nhỏ
    Mơn man, nhẹ nhàng cùng Tình Yêu A
    Một ngày nào đó, một ngày nào
    Biển đưa anh đi xa tầm tay với
    Sóng dữ dằn, E trong nỗi cô đơn
    Đau thắt từng cơn, Tình Yêu A tan theo từng đợt sóng
    Còn đâu!
    cả nhà nhận xét cái đi, để tao còn phát huy, he he
    @cafe,bien: Đã sửa!
    Được duongmeo sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 10/10/2007

Chia sẻ trang này