1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - HAPPY BIRTHDAY TO deny_me, A.Q (04/12), bien_yeu (13/12), Petey

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi A.Q, 06/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    (¯`°õ?Â.õTƠ õTõTê Nhà CsN - 1982 - HAPPY BIRTHDAY TO deny_me, A.Q (04/12), bien_yeu (13/12), Peteyml ( 20/12), Akaiumi (23/12), phongtg (24/12), GiĂng Sinh an lành! ... Ring the bell....! õTê


    Nhà 1:
    http://www9.ttvnol.com/forum/cuocsong/910853/trang-100.ttvn

    Nhà 2:
    http://www9.ttvnol.com/forum/cuocsong/945127/trang-1.ttvn

    Nhà 3:
    http://www9.ttvnol.com/cuocsong/956179/trang-1.ttvn

    Nhà 4:
    http://www8.ttvnol.com/forum/cuocsong/961922/trang-1.ttvn

    Nhà 5:
    http://www9.ttvnol.com/forum/cuocsong/973873/trang-1.ttvn

    Chào mừng các bạn đến với nhà thứ 6 của hội Cún 1982
    Bắc - Nam sum họp 1 nhà

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Danh sách hội cún

    [​IMG]

    Một vài hình ảnh nhà cún

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nội Quy


    1. Đăng ký l àm thành viên theo mẫu dưới đây:
    Đăng ký profile:
    Nick ttvn:
    Tên thật:
    Ngày sinh:
    ID YM:
    Số đt:
    Giới thiệu về bản thân:
    Ra mắt cả nhà bằng caramen, sữa chua, kem, ốc, nem tuỳ chọn

    2. Tốc độ của các thợ xây nhà này hơi bị khủng vì thế nhà sẽ lên tầng vùn vụt. Đề nghị các Cún cố gắng đọc bài đầy đủ để nắm thông tin, tránh hỏi lan man và bàn luận về vấn đề đã cũ. Nếu cần thiết thì vào YM hỏi nhau cho nhanh!

    3. Khi gần những trang cuối ko nên có tư tưởng phá nhà, ko khuyến khích bất cứ hành vi nào tranh thủ spam để chóng có nhà mới. Vì chất lượng nhà cửa kém có ngày bị nhà đè bẹp ruột chết cả nút!!!

    4. Mọi vi phạm sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật xem xét và xử lý nghiêm minh, nhẹ thì caramen, kem, cà phê cà pháo 1 chầu, nặng thì nọc ra phạt bún đậu, lẩu liếc gì đấy dăm bữa cho chừa!!!

    5. Sau nhà 6 này chỉ định Hội trưởng thuyhang lập nhà 7 .


    Đón chào tất cả mọi người ghé thăm và chúc mọi điều may mắn


    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 07/11/2007​
  2. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0

    NHÀ MỚI, TAO BÓC TEM PHÁT, HY VỌNG NHÀ MỚI LẠI NGẬP TRÀN YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ, CẢ NHÀ NHÉ
    Bồi hồi xúc động đậy, chả biết nói gì, thôi thì , thay cho ngàn lời muốn nói.
    Hơ hơ, Bắc - Trung - Nam sum họp chứ anh iu ơi
    Được capheden82 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 06/11/2007
  3. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới đây hả. Nhanh quá nhỉ
    hổng có ai hả
    tặng cả nhà
    12 3 do
    chúc mừng nhà mới
    Được thaonguyen82 sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 06/11/2007
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều
    deny_me
    Cái ngày hôm qua ấy, nó đã qua mất rồi, nhưng dư âm thì vẫn còn mãi nhà mình nhỉ?! Ngày hôm nay bắt đầu từ ngày hôm qua.
    Ngày hôm qua, ngày nhà mình nhất loạt đều thấy ...oải, thấy chán spam, trừ cái đứa đang post này. Nó thấy mệt muốn chết
    Ngày hôm qua, conference của nhà mình tẻ nhạt, ai cũng chỉ thích hóng thôi, chán chả buồn tranh cãi, để mặc ntq ngồi nói một mình
    Ngày hôm qua, nhà mình quyết định cho ra đời cái blog này, cơ mà entry đầu tiên lại ghi là từ ngày hôm kia.
    Ngày hôm qua tao được thấy nhiều niềm vui, thấy sự chia sẻ và quan tâm của nhà mình dành cho nhau, cái cụm từ "nhà mình", "nhà Cún" ...sao mà thân thiết thế.
    Ngày hôm qua, mọi ưu phiền đến cuối ngày tan biến, thấy yêu và được yêu thương, hạnh phúc. Mong mãi là như thế. Mong cho tất cả đều được như thế, nhé!
    Cafeden (25/09/2007)
    Vào cái buổi tối cái ngày hôm qua mà mày nói ý, có 2 thằng đang trên đường đến quán Karaoke thì bị 1 xe khác phóng vèo qua làm bắn hết nước vào, kết quả là ướt hết 1 bên người. Dưng mà vào đến phòng thì lòng lại thấy ấm áp hơn nhiều. Chúc chúng mày luôn vui vẻ và hạnh phúc!!!
    Tinker_Bell (26/09/2007)
    Từ ngày có hội cún cuộc sống của tao thêm thật nhiều niềm vui, thêm được nhiều người bạn như chúng mày, chẳng còn time để nghĩ đến những chuyện vớ vẩn, những cái buồn đâu đâu cũng dễ qua nhanh
    iu cả nhà !
    Bienyeu (26/09/2007)
    Có nhiều thứ đến rồi lại đi... nhưng tao hi vọng những tình cảm mà nhà mình đã xây dựng cho đến giờ sẽ không dễ dàng tan biến. Có thể chỉ là một cái bật cười khi đang mệt mỏi mà đọc được bài post của ai đó, là nỗi nhớ nhè nhẹ khi không vào được nhà, là sự thắc mắc nho nhỏ khi lâu lâu không thấy ai đó xuất hiện...
    Không phải bất cứ buổi off hoặc conf nào cũng làm cho tất cả cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Nhưng chắc chắn một điều, nếu như chúng ta gắn bó và chia sẻ chúng ta sẽ cảm thấy yêu quí nhau hơn, và nhà mình cũng sẽ giữ một vị trí nào đó trong tim của mỗi người.
    Như đối với tao chẳng hạn, nhà mình đã làm những ngày làm việc ít bận rộn và tẻ nhạt trên cơ quan của tao thú vị hơn. Nhà mình cũng đã đem lại cho tao nụ cười nhiều hơn trong căn phòng ngột ngạt này.
    Ishinohana (03/10/2007)
    Tao hay khiến tụi bay buồn cười, cái cười rất tự nhiên, cười để nhớ. Vì tao luôn muốn chúng mày vui. Cuộc sống chẳng bao giờ hết những lo toan vất vả. Thêm những nỗi lo toan, buồn vui kia lại làm cho lòng mình thêm yêu thương lắng đọng. Tháng ngày cứ như ko đủ cho người biết thương yêu, hàn gắn, muốn sống vì nhau.
    Hum nay mưa, nhưng sau sẽ ngớt. Mọi con đường lại có nắng nối tiếp nhau tít tắp, màu nắng hé ra như cửa sổ khung trời. Có thể làm gì khác được ngoài tình cảm mỗi phút được sống bên nhau, yêu thương và quý trọng nhau bằng tất cả lòng dạ thiết tha ngay trong từng khoảnh khắc mình đang có.
    AQ (04/10/2007)
    Người lớn đúng là phức tạp, khó hiểu thật đấy. Bộ 3 chúng mình vẫn còn tuổi teen (94 mà :D) nên sống đơn giản lắm, chỉ cần trong đầu luôn tâm niệm luôn hết mình vì bạn bè, thế là được. Trong cuộc sống ko ai là hoàn hảo cả, trong tình bạn càng ko thể luôn luôn hòa thuận được. Phải có những lúc giận hờn, hiểu lầm thì tình bạn mới ngày càng sâu đậm chứ. Quan trọng là sau những lúc giận hờn, nhìn lại, bạn thấy vẫn luôn có người dõi theo từng bước chân của mình, luôn quan tâm, chăm sóc dù chẳng nói ra.
    Tinker_Bell (06/10/2007)
    Mà đã là một nhà, một gia đình, nhiều thành viên như nhà cún mình sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh.
    Giống như khi sống trong một gia đình nhiều thế hệ vậy, (VD: ông bà thì thích cải lương, bố mẹ thích thời sự, con cái thích phim Hàn Quốc, phim hoạt hình...v v).
    Vậy làm thế nào mà có những gia đình như thế mà vẫn ko xảy ra cãi vã, trên dưới hoà thuận?
    Theo tao nghĩ đó là tình thương, sự quan tâm, chăm sóc, tôn trọng, và cố gắng hiểu lẫn nhau!
    Nhà mình ơi, chúng ta cùng học theo cách sống này nhé!
    Duongmeo (05/10/2007)
    Ishinohana tổng hợp!
    [​IMG]
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 06/11/2007
  5. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Nhà mới, nhà mới rồi, vui quá
    Mùa đông rùi, xây nhà này để ôm nhau cho ấm nhé
  6. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Mừng nhà mới cả nào.
    Từ sáng ko vào mạng giờ mới biết đã có nhà mới.
  7. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Kinh, nhà mới hoành tá tráng ghê! Như khách sạn 5* ý, he he
    Mừng nhà mới nè:
    Khóc vì cảm động wwa!
    Cho tao ở tầng cao nhất nhé!
    Ngồi đáy giếng mãi chán kinh!
  8. hausutuhadong

    hausutuhadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG NHÀ MỚI CÁI COI
    KINH MỜI CÁC BÁC CÁC CÔ TỚI THĂM NHÀ MỚI CỦA HỘI CÚN TỤI EM.
    MỜI CÁC BÁC ZỚI EM MẤY LY CHÚC MỪNG NHÀ MỚI .
    CHÚC NHÀ MÌNH NGÀY CÀNG LÀM ĂN PHÁT ĐẠT ĐỂ XÂY NHÀ NGÀY CÀNG NHIỀU NỮA
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    say bia quá.
    cho hỏi thăm con cún nhà bạn ntq cái nhá

  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng nhà mới ​
    @ sao danh sách hok thấy tên của " thằng A.Q " nhỉ
    @ đứa nào post bài có nhiều Icon thì để cách ra cái đê đọc bài cứ phải kéo to cả mắt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này