1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - HAPPY BIRTHDAY TO deny_me, A.Q (04/12), bien_yeu (13/12), Petey

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi A.Q, 06/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đẹp , khó thì hok khó nếu mày hok bị chóng mặt khi quay vòng tròn, với cái nữa đã hok quay đc thì lại hay bị dẫm vào chân, hứ hứ khổ phết đấy, tao thì tao thích nhảy mí đậu như ( bachata hay ji đó) với Salsa hơn, nó có vẻ vui và dẻo hơn hoặc là Rap 9 bước nhảy tập thể vui hơn, còn cổ điển thì tao khoái Boston, Rumba,hoặc Cha cha cha, mày học mấy điệu này đến lúc mở rộng nhìn đẹp lắm, còn cả điệu Tango nữa cũng đẹp, Nói túm lại là mắc công học thì cố tìm 1 thằng nhảy hợp ý tí rồi chịu khó mà tập ,chứ hok như tao giờ quên bước gần hết rồi, ,à thi thoảng lên sàn hok nhảy thì cũng xem, càng hứng khởi và muốn học, có thể lên 1 số sàn như Dancing Queen ở dưới Võ Thị Sáu é, hoặc Dicovery ở số 1 Tăng Bạt Hổ, rồi Chợ hôm, hoặc Marko chỗ Tây sơn,
    Akk post dài quá
  2. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vàng Vàng nó là cái ji hả mày tao tưởng là Ngồng tỏi với Ngồng cải chứ nhỉ
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ợ 1: Hiểu chết liền
    Ợ 2: Lở mồm long móng mụ ạ. Long mồm để rớt hàm ra à?
    Tầm ấy Thầy Bu tau vìa Bắc hết zồi, mình tau ở nhà trông nhà thôi. Vào chơi mí tau đi, k tau chết vì buồn mất
    Cơ mà mài fải sure để tau còn xếp lịch với giai nhá. K thì lỡ việc, hỏng hết bánh kẹo thuốc lá của tau
    Ợ cuối: Bít zồi. Cơ mà tau tưởng chúng nó đóng góp vào zối chứ nhể
    @ Chồng iu: Ăn trơi gớm nhẩy! Discotheque nào, ở đâu cũng biết rõ như lòng bàn chưn
  4. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    @Tờ Hờ: tao cứ thích long mồm cơ, hờ hờ hờ, uh, chắc chắn là tao vào, cơ mà chưa rõ ngày nào xuống đc, với cả cùng lắm là chơi với mài đc 1 hôm, hẹn hò với zai nào cũng cố nhịn có 1 hôm thôi mà
    Ợ cuối: Tao chả biết, quên mất là đã xin từ chức lâu roài.
    @All: nice day
  5. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cố chấp nhỉ? nhưng tao cũng ko nên viết lại làm gì ?
    Cả nhà mình vui vẻ !

    Được _bienyeu_ sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 13/11/2007
  6. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tao có cái tội là rất hay đánh sai lỗi chính tả, lúc thiếu, lúc thừa, nhiều lúc nhìn thấy rùi mà chẳng thèm sửa lại nữa, he he. Thế nên mày đọc cũng phải suy ngẫm một chút, cấm có bắt bẻ tao, .
    @cafe: Hôm qua định gọi điện nhưng lúc đó mới có hơn 7h, nên ko gọi nữa.
    @hằng: Thế ah? hic, vì nhà đó nuôi ong mà mày, rất nhiều ong. hic
    @A.Q: Mất tích đâu thế?
    @ishi: Mày cũng đâu rồi hả?
  7. bongcucxanh

    bongcucxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Im lặng không có nghĩa là vứt bỏ.
    Nếu như nói rằng không có thời gian để quan tâm đến tất cả, không đọc hết được những gì người khác viết, không thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đừng đưa ra những nhận xét làm đau lòng người khác. Tại sao lại cứ băn khoăn với chuyện người khác dễ dàng vứt bỏ đi những gì thân thiết trong khi không biết người ta đang nghĩ như thế nào? Tại sao áp đặt cái lối suy nghĩ của mình cho người khác? Khi đọc một bài viết không trọn vẹn, suy nghĩ sẽ nửa chừng như vậy đấy.
    Người nào không còn nhiệt tâm nữa, hãy cứ kệ họ đi. Họ sẽ quay lại khi cảm thấy có thể quay lại. Và khi quay lại nếu như họ cảm thấy có thể tiếp tục được họ sẽ tiếp tục.
    Những gì đã qua không bao giờ trở lại, nhưng những gì ở lại sẽ không bao giờ trôi qua. Xin hãy nhớ giùm tao điều đó.
  8. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, tôi vừa gặp bà người quen học cùng trường hay thế
  9. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tao đồng í với điều trên, có thể, kể cả kẻ lầm lỗi, khi đã quay đầu lại, nếu có thể đón nhận, hãy đón nhận chân thành.
    Một lời nói có thể nhẹ, lời nói gió bay, một câu viết đôi khi không đầy đủ, đúng là dễ làm nhau đau!
    Tao thấy chẳng cần nói thêm gì nữa cả, hiểu hay k hiểu, đón nhận hay không, ai cố chấp, ai nhắc lại chuyện cũ, ai trẻ con, ai chín chắn, cân đong đo đếm lên chả để làm gì có khi càng làm thêm buồn.
    Chúc bọn mài vui!!
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Càng nói chuyện thì càng thấy to tát.. mình nghĩ các bạn dành thời gian cho những việc khác hoặc nghỉ ngơi đi
    bell ơi mỗi lần mày xuất hiện y như rằng có chuyện, mày ko còn là sứ giả của hoà bình nữa zồi :D Cải mới ra hoa mà đã đòi ăn ngồng cải, cho mày đi theo thì mày phá nát vườn cải mất..
    minhtien mày biết nhảy ah? tao dẫn nam cho, giao lưu ko :D

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 13/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này