1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - HAPPY BIRTHDAY TO deny_me, A.Q (04/12), bien_yeu (13/12), Petey

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi A.Q, 06/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Ngồng cải chấm mắm dầm trứng ngon lắm mà!
    Deny, khi nào dẫn nam cho tao, tao quyết tâm học, chiều tối nay lại đi học típ nè!
  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Bên này mấy bà đang đi học nhẩy ah
  3. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ... ... ... ...
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ko, chỉ có duongmeo thôi. Còn lại đang định đi chụp ảnh hoa cải
  5. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Ngày chấm muối vắt chanh chua.. mình bắt đầu nghĩ vẫn vơ..
    nuôi một con gì cho khuây khoả tâm hồn, nhưng bắt đầu tính kinh tế. Nếu mà để trông nhà thì mình nghĩ nuôi con ngỗng còn hơn nuôi chó. Nó trông nhà tốt vì bất kể ai nó cũng cắn . Chỉ tội nó ko sủa được thôi. Sau đó mình thịt nó ăn cũng được chứ chó thì mình chịu.
    Nuôi rùa thì nó ăn ít, đỡ tốn mồi. Nhưng giả sử đang chơi nó cắn cho một phát thì biết bao giờ mới có sấm chớp để nó nhả tay ra. Mình nghĩ đến chuyện đặt vào cái cối xay gạo , nhưng kiếm đâu ra đây?. Nó ít ăn tất yếu sẽ die, thịt rùa mình cũng ko ăn được. Vậy thì nuôi ba ba có lợi hơn..
    hay nuôi một con khỉ. Con khỉ vốn thông minh, mình làm gì nó bắt chước nấy. Tỉ dụ mình cầm lấy rá đi vo gạo là nó sẽ vồ lấy và nấu cơm cho mình. Tuy nhiên luộc rau thì chắc nó sẽ ko rửa đâu nhỉ Khỉ cũng có thể chơi với con cái, bản tính nó cũng hay nhường nhịn. Ví dụ chơi đồ chơi thì có thể nó chơi nhưng nó sẽ nhường con mình xem chương trình "ai là triệu phú" ấy nhờ. hờ hờ, khỉ có thích xiền bao giờ đâu
    làm mệt quá, Tự dưng mình sợ.. vì sắp phải thi kể chuyện bác hồ Xiu~...
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn lấy giấy xé chơi
    Xé nhầm 5 chục buồn ơi là buồn
  7. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Các bà cũng đi học luôn đi, học nhẩy hay lắm
    Thế chụp ảnh hoa cải là cái j
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    nghĩa là ông đèo 5 đứa con gái ra bến sông ném chúng vào vườn cải, thích làm gì thì làm
  9. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Đèo bằng ji hả A.Q kiểu nè chắc thuê con xe 27/7 cho nó hạt rẻ nhỉ
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả hiểu chúng mài nói chuyện gì. Cứ úp úp mở mở. Làm mình lơ tơ mơ
    @ AQ: Em nghĩ anh iu nên nuôi con lăng quăng là hợp lý nhứt, vừa đc ngắm nó bơi lội tung tăng thích mắt vừa chả tốn kém gì sất, chỉ có điều lâu lâu "hiến máu nhân đạo" cho mấy con muỗi thoai
    @ caphe: Tau đi mí giai thì fải mấy ngày chứ 1 ngày thì nhằm nhò giề
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này