1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - HAPPY BIRTHDAY TO deny_me, A.Q (04/12), bien_yeu (13/12), Petey

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi A.Q, 06/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu chúng mày đang viết gì
    Mệt quá ngại đọc lại chục trang kia
    @meo: Gặp nhau đi để tao trả mày truyện
  2. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi chúng mài ăn uống ngon lành nhể, ngại quote, cơ mà anh iu cho cái Tờ hờ thêm 1 quả trứng, em nguyện cho thêm 2 cái đũa có vót tua rua ở đầu, ăn như heo thế không sốt ví đau đầu mí lạ. Tờ Hờ kia mài đúng là phàm ăn, đau đầu ráng chịu nha cưng ,may mà chửa một bữa no
    @Tờ Hờ: thôi mài đang đau đầu, tao đang ngập cổ, tao chả bố trí mẹ trí gì sất, cứ CN 30/12 tao xuống thăm mài, hề hề, ngày cùng tháng tận nhớ tiếp đãi bạn hiền chu đáo
    @Anh iu: đọc cái statut, bại liệt cả cơ miệng, ai ai ai ai ai, đau cả hai tai, oải
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Vừa ?ođi? xong, không nên nhanh nhẩu quá
    Phàm là đàn ông anh nào chả muốn ga-lăng, khi vào nhà hàng phải lịch sự mở cửa, kéo ghế, nhã nhặn hỏi nàng dùng gì, vv.. và vv, nhưng nhớ nhé: chớ có thò tay lung tung.

    Buổi trưa, chàng và nàng rủ nhau đi uống trà đá ở quán cóc ven đường. Chị chủ quán nhiệt tình cho cốc nào cũng bự đá (chắc là đá rẻ hơn trà?). Cô gái cất giọng oanh vàng vỡ tiếng:
    - Chị ơi làm ơn vớt đá ra cho em, em đang bị viêm họng nặng!
    Chàng ngồi bên rất nhanh nhảu: ?oĐể anh!? rồi nhanh tay thò luôn 3 ngón vào cốc nước của nàng vớt ra mấy cục đá to tổ chảng.
    Thoáng chút cảm động và cô gái đùa:
    - Này anh, đã rửa tay trước khi ?ophẫu thuật? cốc nước của em chưa đấy?!
    - Yên tâm đi! Anh vừa rửa tay xà bông mà!
    - Anh chắc chứ? - Vừa nói cười cô gái vừa vui vẻ bưng cốc làm một ngụm to.
    - Sao không chắc? Anh vừa đi vệ sinh về thì anh phải nhớ chứ!
    Chưa dứt lời, cô gái đã sặc, nước phun ra như tưới cây.

  4. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    @cafe: Mai có ở nhà không? Khoảng 7h tao qua trả truyện mày.
    @hien: He, mày cứ cầm đi, khi nào bọn mình gặp nhau thì mày mang đi nhé! Tao cũng ko cần gấp đâu, he.
    @A.Q: Mai tao đi chân đất nhảy, tao học đến điệu rumba roài!
    @hằng: Trông mày nhỏ con vậy mà ních được nhiều ghê!
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ô chưa cuối tuần mà nhà mình đi đâu hết rồi nhỉ,>>>???<<<
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    đi ăn cưới
    Hôm nay để ý canh bong bóng nhà hàng làm ko ngon. Bong bóng thì ngâm không kỹ, ko xào cùng với tôm, nấm trước khi cho vào nấu đậu cove thì tái ko thể ăn được ...( dịch bệnh đang nhìu nên nhất quyết ko ăn canh này)..
    Thịt bò kho tiêu thì mềm nhưng nước sốt quá ngấy!
    Thịt gà sốt nấm thơm nhưng ko phải gà ta nên ngấy tiếp tập 2....
    Chỉ có tôm chiên bơ thì được
    Lúc về tao ăn chè ở 55 đội cấn ngon phết các bạn ạ
    Tao cố làm xong việc để mai về quê sớm... Bác tao trong Đaklak ra đứa nào thích uống cafe nguyên chất trong đó thì tao cho một gói
  7. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Nghe đến đây tỉnh cả ngủ, thèm
    Một gói thôi ư, hơi ít nhể,cơ mà méo mó có hơn không, tao xung phong xin xỏ
    @Meo: mệt mỏi thế, tuần này tao lượn hơn đèn cù, thôi để lúc đi chụp hoa cải nhá
    Sắp 20/11 nhể, giá mình về trường thì năm nay là năm đầu tiên đây
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mài ăn cưới ở đâu mà lởm thế hả ???
    Nghĩ đến cafe tao lại buồn cười, hồi trước bên nhà Cua tụi tao có 1 em từ Đà Lạt ra chơi, tao dẫn lên cafe Lâm ở trên Nguyễn Hữu Huân uống cafe, trời ơi chúng mày tưởng tượng là cafe Hà Nội làm cho 1 đứa dân trồng cafe say lử đử như say sóng mài ạ, mà đấy là tao còn cho em ý đi ăn sáng rồi đấy nhá hok lại bảo hok ăn, Cho uống xong 1 cafe nâu đá, mặt mình tỉnh queo mà nó xin the từ giờ ra HN nhất định hok uống cafe nữa[/green]
  9. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao nghĩ đến tao mài lại buồn cười
    Đúng là dân miền nam nói chung, kể cả dân trồng cafe chưa chắc đã biết uống cafe kiểu HN, cẩn thận say cả chấy
    Cafe Lâm, thèm
    Ai uống đen nóng không đường với tao nào
    Bon chen tí, bận bịu mà nghe đến tên tao là tao cứ sôi cả lên, hê hê
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    thực ra nếu uống cafe quen thì sẽ ko say lại còn ngủ ngon nhưng hôm nào tâm trạng ko tốt thì một giọt cũng say
    Bác bảo tao có lấy cafe ko, tao chỉ lên trên nóc trạn, thường thì tao luôn có hai hộp cafe tan Sáng ra có một cốc thơm nóng thích lắm. Ở trên này tao ko biết pha cafe phin, đổ nước xong là cũng có một cốc cafe luôn :D
    đi đám cưới ở trong khu vườn bách thảo :D... thực thì mâm cỗ của nó cũng được lắm, nhưng mình hay để ý món ăn để về học tập
    Bi giờ tao cũng về được rồi, cả nhà bận thì giữ gìn sức khoẻ nhé. Để cuối tuần sau còn có sức đi phá vườn cải và nồi lẩu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này