1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - HAPPY BIRTHDAY TO deny_me, A.Q (04/12), bien_yeu (13/12), Petey

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi A.Q, 06/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần em không ngoan, cáo ốm tiếp nằm bệt ở nhà. Chào cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ
    Em đi refresh lại mình cái
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Cần gì fải đi đâu cho mệt. Bấm fím F5 đi em
  3. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Èo, hôm nay mài k đi học đi ở nhà "trích dẫn" tao hử
    Ko, cả tuần nằm bệt người nó.....rồi F5 sao đủ
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Học xong lâu rùi kưng ơi
    Mài bị sao mà F5 k đủ
  5. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: có nghĩa là nhà mình lại sắp bão táp spam
    F5 k đủ, vì ruột gan lộn tùng phéo, người ngợm hôi rình,đầu tóc bù xù, nói chung k còn là em capheden xinh đẹp thủa nào
    Có khi còn phải mua thêm ít dưa chuột vừa ăn vừa đắp một số thứ
    Thoai, tao đi thật, vừa chát chít vì bác Quá, làm bác í loạn cả lên chả hiểu tao sẽ đi đâu về đâu
  6. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Xác nhận. Loạn hết cả đầu.
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    em cafeden kêu ca tí nữa là mặt mọc đầy mụn đấy
    gõ bài này phát...
    32 năm về trước một thanh niên trí thức vn tổ chức triển lãm sử liệu Hoàng Sa tại Sài Gòn. Hôm đó bài phát biểu khai mạc của anh đã làm nhiều người bật khóc. Báo Sóng Thần ra hôm sau ngày 21/11/1975 chạy hàng tít "triển lãm sử liệu Hoàng Sa - Nhiều người ôm nhau khóc ròng. Trưởng ban tổ chức cuộc triển lãm những sử liệu chứng minh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam đó là Nguyễn Nhã..
    "Hơn ba mươi năm ký thác đời mình cho công việc thiêng liêng đó, ông tìm thấy được điều gì?"
    --> Đó là quá trình xác lập chủ quyền của VN tại quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa một sự thật lịch sử không thể chối cãi. Quá trình đó được đổi bằng trí tuệ, máu xương và nước mắt con người Việt Nam xuyên suốt mấy thế kỷ. Các cứ liệu khoa học và pháp lý tôi tìm được đủ phản bác một cách thuyết phục các luận điểm biện minh cho sự xâm phạm chủ quyền VN của một số nước tại quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Các tư liệu khoa học đó tôi đã công bố đầy đủ trong luận án tiến sĩ của mình. Tôi dã cố gắng hết sức với trách nhiệm của một nhà khoa học và tâm huyết của một người yêu nước.
    " trong gần hai thế kỷ, cái giá máu xương mà tiền nhân phải trả cho việc khai khẩn ra vùng biển và hai quần đảo đó tất nhiên là rất lớn, sử sách còn ghi rõ không thưa ông?"
    --> Nhiệm vụ của đội Hoàng Sa rất nặng nề, không chỉ làm kinh tế biển mà còn làm công việc xem xét, đo đạc thuỷ trình, dò thám trên biển. Hoàng Sa và Trường Sa là quần đảo bão tố nên cái giá phải trả cho những bước chân mở nước mở cõi về phía Đông tất nhiên vô cùng lớn. Tuỳ theo mỗi năm, số thuyền đi từ 5 đến 18 chiếc thuyền. Dân binh đội Hoàng Sa là trai tráng, chưa có gia đình để khỏi vướng chuyện vợ con. Mỗi quân binh mang theo một đoi chiếu, 7 sợi dây mây, 7 cái đòn tre, nếu chết giữa biển thì dùng chiếu quấn xác, đòn tre dùng làm nẹp, dây mây dùng để bó rồi thả xuống biển. Chiêcs thẻ tre nhỏ ghi tên tuổi, quê quán, phiên hiệu đơn vị của người mất cài trong bó chiếu. Nếu có ai vớt được thì đó là dấu hiệu để biết tông tích người mất. Tại cù lao Ré, có tục tế đình và làm lễ khao quân tế sống để tiễn người lính đội Hoàng Sa lên đường làm nhiệm vụ hàng năm vào ngày 20 tháng 2 âm lịch. Lính Hoàng Sa được tế sống vì nhiệm vụ quá nguy hiểm. Tế xong họ đốt hình nộm hoặc thả hình nộm trôi ra biển gọi là "khao lễ thế lính Hoàng Sa", còn gọi là "lễ tế sốnglính Hoàng Sa" với quan niệm các hình nộm sẽ gánh chịu mọi tai nạn nguy hiểm trên biển thay cho đội Hoàng Sa. Tập tục đó là một những điều nói lên cái giá xương máu cho việc vươn ra biển Đông của cha ôg thủa trước...
    "Sau khi làm chủ được biển Đông và hai quần đảo trên, các triều đình phong kiến VN có những chính sách gì để tiếp tục khai thác, thực thi quyền làm chủ của mình?
    --> Từ thời nhà Nguyễn, hàng năm, thuỷ quân VN ra Hoang Sa và Trường Sa đo đạc thuỷ trình, tuần tra bảo vệ an ninh lãnh hải, cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền. Vua Minh Mạng rất chú trọng đến công việc dựng bia xác lập chủ quyền. Năm Minh Mạng thứ 17, khi đội truởng Phạm Hữu Nhật dẫn quân đi khảo sát biển Đông, vua phê "Thuyền nào đi đến đâu, cắm mốc tới đó để lưu dấu" Đại Nam Thực Lục Chính biên, đệ nhị kỷ, quyển 6 ghi "Vua Minh Mạng đã y theo lời tâu của Bộ Công, sai suất đội thuỷ quân Phạm Hữu Nhật đưa binh thuyền đi , đem theo 10 cái bài gỗ dựng làm dấu mốc. Một bài gỗ dài 5 thước rộng 6 tấc, và dày 1 tấc. Mặt bài khắc "Minh Mạng thấp thất niên Bính Thân thuỷ quân chánh đội trưởng suất đội Phạm Hữu Nhật phụng mện văn Hoàng Sa tương đồ chí thử, hữu chí đẳng tư" ( Năm Minh Mạng thứ 17, năm Bính Thân, thuỷ quân chánh đội trưởng suất đội Phạm Hữu Nhật, vâng mệnh Hoàng Sa xem xét đo đạc, đến đây lưu dấu để ghi nhớ)Mỗi năm cột mốc khắc rõ niên hiệu, năm, chức vụ, họ tên đội trưởng được phụng mệnh ra Hoàng Sa như cai đội Phạm văn Nguyên năm Minh Mạng thứ 16 (1835), chánh đội truởng suất đội Phạm Hữu Nhật năm Minh Mạng thứ 17 (1836), thuỷ sư suất đội Phạm Văn Biên năm Minh Mạng thứ 18 (1837) . Các hoạt động xác lập chủ quyền đó được các nhà nước Việt Nam liên tục thực hiện cho đến ngày hôm nay. Những chỉ mà cha ông đã làm được lịch sử xác nhận. Chúng ta có đầy đủ chứng cứ khoa học và căn cứ pháp lý để chứng minh với bất cứ quốc gia nào, rằng Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta. Những người sống hôm nay và con cháu mai sau hãy ghi nhớ thật sâu sắc điều này
    (LêThanh Phong thực hiện phỏng vấn Nguyễn Nhã - tiến sĩ sử học sinh năm 1939, quê Ninh Bình
    Cử nhân - địa đại học sài gòn 1965. Cử nhân văn - khoa đại học văn khoa năm 1966
    chủ biên tập san Sử - Địa năm 1996-1975
    Sáng lập viên ĐH Hùng Vương
    Bảo vệ luận án tiến sĩ "Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa" Năm 2003)
    nghe nhạc nhé..
    http://www.nhacso.net//Music/Song/Cach-Mang/2007/07/05F62FEC/Default.asp
    ?f
    Sáng tác : Thế Song
    Biểu diễn : Trọng Tấn
    Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa
    Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà
    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua vượt qua
    Lướt sóng con tầu mang tín hiệu trong đất liền
    Mắt em nhìn theo con tầu đi xa mãi
    Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa san hô
    Cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em
    Ơi ánh mắt em yêu như trời xanh như biển xanh trong nắng mới
    Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai
    Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
    Đẩy con tầu ra khi, đẩy con tầu ra khơi
    Vàng trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa
    Vẳng nghe tiếng ngân nga ru lòng ta bao lời ca quê nhà
    Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa
    Quần đảo đứng hiên ngang trên vùng xa ngời sáng
    Tháng năm con tầu quen sóng cả quen gió biển
    Nước cả hồ nắng phơi giòn thêm ánh thép
    Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui ra khơi
    Cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em
    Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó
    Nhắn về đất liền cánh buồm chở đầy tin yêu
    Sóng ru mối tình đời thủy thủ càng thêm vui
    Đẩy con tầu ra khơi, đẩy con tầu ra khơi
    [​IMG]
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 10/12/2007
  8. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Xem thêm ở đây nhé A.Q: http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?cq=1
  9. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Ôm nhau khóc về một phần phên giậu của Tổ Quốc không còn nữa, tội lỗi với cha ông, với con cháu biết bao giờ rửa sạch. Nỗi đau ấy vẫn cần được chứng minh...
    Anh Lính đảo nào đang chiến đấu bảo vệ vùng máu thịt của Tổ Quốc nếu đọc được bài này thì gửi mail cho em nhé :x
    http://www.nhacso.net//Music/Song/Cach-Mang/2005/12/05F5FCE2/Default.asp
    Sáng tác: Hình Phước Long
    Biểu diễn: Hoài Thanh
    Mỗi cánh thư về từ đảo xa, anh thường nói rằng Trường Sa xa lắm em ơi.Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội thân yêu chỉ có loài chim biển, sóng vỗ điệp trùng quanh đảo trúc san hô.Trường Sa ơi! Biển đảo yêu thương.Vẫn thấy anh đang sừng sững hiên ngang giữa bão giông trước mặt biển san hô. Anh vẫn đêm ngày giữ biển khơi. Thương nhớ sao vơi người chiến sỹ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi.Không xa đâu Trường Sa ơi.Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em.Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
    Mỗi cánh thư về từ biển khơi, nơi thành phố này Trường Sa luôn ở bên anh.Em ơi có nghe lời tình người lính biển.Khi ngọn triều dâng cao, khi cánh hải âu về.Khi gió trở mùa trên đảo trúc san hô.Chiều Nha Trang, trên đảo quê hương, vẫn thấy anh đang giữa sóng cồn giữ đảo.Đảo quê hương.Canh giữ đêm ngày giữa biển khơi.Thương nhớ sao vơi người chiến sĩ Trường Sa ơi.Không xa đâu Trường sa ơi.Không xa đâu Trường sa ơi.Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
    ---
    Ai tra hộ trong từ điển anh - trung định nghĩa "VIỆT NAM" với. Theo nó thì chắc vài chục năm nữa VN lại về là 1 tỉnh của TQ chắc Thâm như Tàu chả sai
    Được A.Q sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 10/12/2007
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cái tít của nhà mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này