1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - HAPPY BIRTHDAY TO deny_me, A.Q (04/12), bien_yeu (13/12), Petey

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi A.Q, 06/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hizzz ,Quê nhà mày ở Ninh Bình hả ,mà sao lắm đá thế
  2. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Không hóng thì làm gì? 19h anh nghỉ, bọn em toàn hẹn 17h30
  3. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Vậy lần sau bọn E hẹn 17h30, A mời bọn E caramen nhé!
  4. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi mình là Bani nhé. Mừ sao tự nhiên lại rủ mình vào WC nhỉ
    @All: Cả nhà Spam vui vẻ nhé, miềng chỉ hóng qua qua được thôi. Bắt được chỗ nào thì theo chỗ đó.
  5. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng em lên rẫy.... :D
    Tối qua em café đánh lẻ ko báo cáo nên bị đau bụng là đúng roài. Còn A.Q ta đây đường đường chính chính ăn trước mặt các em, cái bụng lại tốt nên không nề hà gì. Xem làoooo.. mau mải quá nên tí đâm fải xe tác xi, chờ ishi ở đèn đỏ bị bắt mua ba cái bánh mì mà khi mở ra ko được ăn miếng nào, trứng chuym kút <trứng đã nở thành chuym và lại bở, ko rắn chắc huhu, ăn 2 bát chán ko muốn ăn nữa>, 5 bát ốc <akai ăn cay kinh dị>, 1 đĩa nem, 2 đĩa xoài dầm, 2 bát sung muối, 1 đĩa hướng dương to, 1 củ đậu cũng to, 5 cốc trà đá <chưa kịp uống bị công an fường đuổi cho té khói, tí nữa thì ko fải trả tiền> ăn thế nên ko ăn kem. Chán lắm cơ. Tối về lại fải làm 2 cái bắp ngô típ :D
    Ngồi ở nhà hát lớn dòm vào mặt từng đứa nghe than vãn kể lể về chủ đề muôn thủa :chồng con mà tao chóng cả mặt... hu hu...chưa có ai thì lo làm sao có ai đó, nếu có rồi lấy chồng thì sợ lắm cơ duongmeo ạ Lúc đi về cứ thương bỉm iu đi xa rét mướt <ai bảo thích mặc ***y cơ ;)) )
    Pretty_Admin, maimaiye, devil_inside vào thì cho profile đầy đủ nhé, ko là ghi sổ nợ fạt gấp đôi đấy. <sổ nợ caramen giờ có minhtien, phongtg, a mắn và ba bạn kể trên
    báo cáo thuý hằng: anh với phong bạn chiến đấu :D chưa hẹn hò và chưa nã súng vào nhau, đời zai vẫn còn zin lắm
    Chương trình hẹn hò của tháng 12 chúc mừng sn các em iu : deny, aq, bimiu, pete, akai, phongtg sẽ diễn ra vào hồi 6h ngày t7 15/12 tại lẩu vịt 217Kim Mã
    Thân mời anh chị em <chung vui và đóng góp >
    1-aq
    2-bienyeu
    3-ishi
    4-hienú
    5-cafeden
    6- akai
    7- bell
    8- pete
    9- ntq
    10- phongtg
    11- devil inside
    12- pretty-admin (đi nhé kưng)
    13- matrix
    14- maimaiye
    15- vugia
    16- sakura
    17- caocuong <có đi ko í nhỉ>
    18- deny_me
    ..<continue>
    khuyến khích các bạn mang tay vịn đi
    go go go
  6. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Có tráp anh iu gọi là tao xông phi ngay, dù thể hình lớp 6 đang bị lụt dưới ngút ngàn việcHôm qua tao k ăn mảnh
    Hôm nay sao mà vui thế chứ nị, ăn lẩu vịt hử, từ bé đến giờ chửa đc ăn, ước mơ trong đời
    Ăn xong tráng miệng Caramen nữa là chả còn gì để ân hận, cơ mà Kim mã khí xa, giá hôm í là ngày đi làm có phải tốt k
    Bác Mắn bon chen, mà Meo ác thế, bác í 19h mí nghỉ, mài ăn caramen lúc 17h30 xong đợi bác í ra thanh toán hả
    Anh Ishi: t5 cơ mờ, list hết ra cơ mờ
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    tí quên, đêm qua tao cũng tỉnh giấc nửa chừng chiêm bao. Nhưng vì muỗi đốt <fải xin ít nước hoa trị muỗi> tao mơ thấy minhtién và mean dắt nhau giữa vườn hoa
    Tuy nhớ ngày có lung tung một chút nhưng anh vẫn có ý chúc mừng bỉm trong thời gian kéo dài Chúc em có ngôi nhà như í
    [​IMG]
    @cafeden:
    đường xa thì mặc đường xa
    đường xa có kẻ chở ta đi - về
    nhề
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thế là quyết định lẩu vịt à? mình thích món này
    Hồi tháng 8 đứa bạn mình trong Nam ra chơi, mấy đứa rủ nhau đi ăn lẩu vịt ở quán này. Nó treo cái ví trên xe máy mà quên mất. Chạy lên đến quán chạy xuống thì mất tiêu cái ví (trong đó chứa toàn bộ số tiền mang từ Nam ra Bắc để tiêu và toàn bộ giấy tờ). Nhờ chủ nhà xuống nói giúp, bọn tao thì năn nỉ với ông trông xe. Tao để lại số điện thoại của tao cho ông trông xe. Hôm sau nhận được cú điện thoại của ông hàng xóm hàng lẩu vịt ấy vào số điện thoại của tao bảo đến nhận lại giấy tờ. Đến thì được biết rằng là họ nhặt được cái ví trước cửa quán lẩu vịt, đề nghị nộp tiền chuộc giấy tờ. Tao hỏi tại sao biết số của tao thì trả lời rằng nhặt được trước quán lẩu nên hỏi chủ hàng lẩu. Biết người ta là người xấu mà chả còn cách nào khác là bỏ tiền ra mang giấy tờ về. Đúng là đồ độc ác, dã man, lấy hết tiền của người ta còn bắt người ta bỏ thêm tiền ra chuộc. Từ đấy mỗi lần đi qua không thấy thích vào quán ấy nữa.
    Nhưng vì sự nghiệp ăn uống tao vẫn sẽ đi cùng nhà mình. Nhắc nhà mình chú ý đừng có để quên cái gì trên xe
  9. akaiumi

    akaiumi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tưởng có thằng Ku nào bị dị ứng Vịt cơ mà nhẩy!
    Đứa nào bị thế, tao mách nước cho là Vặt sạch lông Con VỊT"Xiêm" nhúng dấm xoa toàn thân, vừa chữa được dị ứng, vừa bảo tăng cường tuổi thọ.....Đảm bảo sau vụ Vịt tuần này, có khi ối đứa áp dụng bài thuốc đặc hiệu của tao nhẩy!!!
    1 phát súng cho món Vịt luộc, vịt nướng + Vịt om sấu ( chẹp chẹp, ngon wá...)
  10. capheden82

    capheden82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tao nghe chuyện kể của Anh ISHI mới nhớ ra hôm đó là hôm đầu tiên đi ra đường toàn dân đội mũ BH, chúng mài cứ cẩn thận
    Ai cho tao ôm ra quan vịt nào, tao nhường hết xịt, tao chỉ ăn da
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này