1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà Cún 1982- vui vỏ?ằ, ?'?Ăng y?êu! Mỏằông sinh nhỏ?ưt 1 tuỏằ.i (24/04), tỏ?Đng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ishinohana, 27/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    theo tao bít về tàu thì tra trong www.vr.com.vn là ra :D
    Về ô tô, mày hỏi ở Camel cũng có xe đi Nha trang đấy. 04.625.0739.
    Phải có thời điểm nào đi thì mới bít dc gía chính xác của oto.
    hoặc gọi cho toserco trống hỏi bus. http://tosercohanoi.com/webplus/viewer.asp?pgid=16&ncid=10&aid=188
    mày search là ra số dt rồi gọi hỏi xem thế nào. <tao cũng thế>
    uh hằng ạ, tao cũng nghĩ là cập rập .. nhưng ngày đi chỉ có thế thôi. Giờ chả biết lịch trình đi thế nào cho ổn.


  2. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đi tàu cho khoẻ và an toàn. Tau vào trang đặt vé tàu zồi. Cơ mờ cái máy cùi bắp của tau nó lại k hiện ra mấy cái thẻ chọn lịch trình. Kú
    Còn về lịch trình của chúng mài, theo tau thì để đi đc hết thì cả tháng cũng chưa bõ thèm. Nhưng mình đi để thưởng thức, cảm nhận và relax chứ k fải chạy show cho bằng hết các điểm tham quan để lấy thành tích. Vì thế, nếu nhìu nơi wá, cả bọn thống nhất với nhau thích đi điểm nào nhất thì chọn 1 vài điểm đại diện đi (ví dụ nhìu bãi biển thì chọn bãi đẹp nhất đi thôi). Như thế lịch trình sẽ gọn và đi chơi thoải mái hơn.
    Tau đi du lịch nhìu nhưng chủ yếu đi chơi cho thoải mái là chính. Đi tuỳ hứng, thích thì nhảy tàu nhảy xe mà đi. Chứ k thích kiểu tour tiếc chạy show, nhất là trong dịp lễ thì chỉ tổ đông, đắt, mệt.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    uki mày. hồi xưa tao đi huế hẳn 1 tuần mà cũng thấy còn ít. Tao cũng chẳng thích chạy xô, mệt, nhất là lần này đi xa thế.
    bảng vé tàu của mày đây
    Tàu SE1
    - Chạy tuyến: Hà Nội-TP Hồ Chí Minh
    - Từ ga: Hà Nội, lúc: 19:00
    - Đến ga: Nha Trang, lúc: 21:12
    - Khoảng cách: 1315 km
    - Thời gian chạy: 26 giờ 12 phút
    - Tốc độ lữ hành: 50,2 km/giờ
    Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
    - Ghế mềm điều hòa: 630
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường điều hòa: 898
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường điều hòa: 840
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường điều hòa: 712
    - Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường điều hòa: 916
    - Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường điều hòa: 902

    Tàu SE5
    - Chạy tuyến: Hà Nội-TP Hồ Chí Minh
    - Từ ga: Hà Nội, lúc: 13:05
    - Đến ga: Nha Trang, lúc: 13:13
    - Khoảng cách: 1315 km
    - Thời gian chạy: 24 giờ 8 phút
    - Tốc độ lữ hành: 54,5 km/giờ
    Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
    - Ghế mềm điều hòa: 630
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường điều hòa: 898
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường điều hòa: 840
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường điều hòa: 712
    - Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường điều hòa: 916
    - Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường điều hòa: 902
    Tàu SE3
    - Chạy tuyến: Hà Nội-TP Hồ Chí Minh
    - Từ ga: Hà Nội, lúc: 23:00
    - Đến ga: Nha Trang, lúc: 21:42
    - Khoảng cách: 1315 km
    - Thời gian chạy: 22 giờ 42 phút
    - Tốc độ lữ hành: 57,9 km/giờ
    Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
    - Ghế mềm điều hòa: 650
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường điều hòa: 916
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường điều hòa: 856
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường điều hòa: 726
    - Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường điều hòa: 935
    - Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường điều hòa: 920

    Tàu TN3
    - Chạy tuyến: Hà Nội-TP Hồ Chí Minh
    - Từ ga: Hà Nội, lúc: 15:45
    - Đến ga: Nha Trang, lúc: 20:46
    - Khoảng cách: 1315 km
    - Thời gian chạy: 29 giờ 1 phút
    - Tốc độ lữ hành: 45,3 km/giờ
    Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
    - Ghế cứng: 434
    - Ghế mềm: 464
    - Ghế mềm điều hòa: 532
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường: 660
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường: 615
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường: 507
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường điều hòa: 854
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường điều hòa: 798
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường điều hòa: 677
    - Giường mềm tầng 1 khoang 4 giường điều hòa: 880
    - Giường mềm tầng 2 khoang 4 giường điều hòa: 858
    Tàu TN1
    - Chạy tuyến: Hà Nội-TP Hồ Chí Minh
    - Từ ga: Hà Nội, lúc: 10:05
    - Đến ga: Nha Trang, lúc: 17:07
    - Khoảng cách: 1315 km
    - Thời gian chạy: 31 giờ 2 phút
    - Tốc độ lữ hành: 42,4 km/giờ
    Giá vé + VAT + bảo hiểm (đơn vị tính: 1000 VND)
    - Ghế cứng: 352
    - Giường cứng tầng 1 khoang 6 giường: 510
    - Giường cứng tầng 2 khoang 6 giường: 450
    - Giường cứng tầng 3 khoang 6 giường: 388

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 09/04/2008
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    thoai, thống nhất.
    * 6h tối 29/4: lên đg tại 459 Trần Khát Chân
    *30/4: đến Đà Nẵng.
    - Thăm Ngũ Hành Sơn.
    - Chùa Quan Âm
    - Bảo tàng Chăm
    - Đèo Hải Vân
    - Lăng Cô
    - Đêm xem cầu quay sông Hàn.
    * 01/04: Đi bus ra Bà Nà. Chiều về ra biển Mỹ Khê. Tối về ksạn lăng quăng.
    * 02/04: đi Hội An
    - Cùa Cầu
    - Nhà cổ Tân Kỳ (10 Nguyễn Thái Học)
    - Nhà cổ Quân Thắng (77 Trần Phú)
    - Hội quán Phúc Kiến (46 Trần Phú)
    - Hội quán Quảng Đông (17 Trần Phú)
    - Hội quán Ngũ Bang (64 Trần Phú)
    - Chùa Ông (24 Trần Phú)
    - Quan âm Phật tự Minh Hương (7 Nguyễn Hụê)
    - Bảo tang gốm sứ Mậu Dịch (80 Trần Phú)
    - Bảo tang văn hoá Sa Huỳnh (149 Trần Phú)
    - Làng nghề truyền thống
    - Buổi chiều xuống biển Cửa Đại
    * 03/04: Đi thăm thánh địa mỹ sơn từ 5h sáng. Trưa về Hội an
    1h chiều ra 52 Trần Hưng Đạo - Hội An <văn phòng xe> đợi bus rồi về HN
    Ngoài các trang thiết bị như váy, mũ, kính, ô, vòng vèo để có những bức hình người mẫu nổi bật thì phí 1 người cần chuẩn bị:
    - 440k vé bus
    - 200k khách sạn
    - 1000 k cho các dịch vụ du lịch và ăn chơi
    các dịch vụ linh tinh khác ko tính
    tự dưng nhớ cái nick camelqueen quá, chả nhớ pass mà vào..

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 09/04/2008
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn Deny Bạn Deny chụp ảnh đẹp hơn mình, nên mình chỉ lo làm người mẫu thôi, hí hí
  6. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Muốn đi quá
  7. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Huhu, trời nắng thế này đi học mệt quá, hic!
    Cả nhà bàn luận vui ghê! Đi dulịch thích nhất là được đi cùng bạn bè thân đấy, tao cũng thèm .
    Đi rùi nhớ chụp nhìu nhìu ảnh về cho cả nhà chiêm ngưỡng nhé!
    Thiếu ngủ trầm trọng!
  8. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Me too
    Thanh kiu vinamilk em iu Đì Nai.
    Đến NT cũng mất cả ngày trời ấy nhỉ!?
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cái duong thì tao ko nói, còn mầy làm gi mà thúc khuya? Đêm qua tao đi ngủ sớm nhưng vì thời tiết này mệt nên lại mơ linh tinh.. mơ thấy 1 người bẩu mình lấy nhau nhé, hai gia đình ăn cơm rất chi là thân mật. Xong là mơ thấy đi mua vòng vèo với 1 ngừi khác, rồi nhìn thấy 1 ngừi khác nữa đi xe đạp mặc áo màu xanh, nhìn tao với ánh mắt buồn buồn rùi lướt qua.. tao ko kịp nói năng cái gì nữa. Ba người này quá khứ, hiện tại, tương lai đều có vị trí quan trọng trong tim tao Chết dở
    Nha trang xa hơn, tao cũng thèm đi Nha trang. Chú gđ làng nha trang với đà lạt bảo, sau có đi tuần trăng mật thì cứ liên hệ, ở đây có hậu thuẫn rồi <sướng ghê> Nhưng thôi, lần này đi đến đà nẵng cũng là 1 điều thích thú rùi. thích biển quá.. <ko fải biểnyeu nhé>
    Đi du lịch bụi nhưng tao ko thích đi hớt hải, nhếch nhác mệt nhọc.

  10. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sao cái Dương đc iu ái hơn tau? Chả nhẽ vì nó có chồng thì có quyền "thức khuya" à?
    Tau fải thức khuya học bài chớ bộ, 2 tuần nữa thi òy. Có đc sung sướng như mài suốt ngày mơ với mộng hết zai này đến zai khác đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này