1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà Già sỏằ' 61 õTƠ Kỏ??t nỏằ'i y?êu thặ?ặĂng õTƠ Chào ?'ón Trung thu õTêõT?õTƠ.õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liu_tiu, 02/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hít ...hít ... chít cười với em Sa
    Nó nhìn sao lại ra thế nhỉ, thật là ...Thái Tài Salem
    Em vào chào các cụ thôi ạ, ko hóng kịp đâu, có gì lại mè sịt cho cháu Alanh nhá các cụ nhá
  2. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    ôi dồi ôi !
    Iem chán đời quá các kụ ơi !
    Thấy người ta rục rịch cưới !
    Iem cũng sốt xình xịch lên đơi nài !
    !
    @ các kụ : sao các kụ lại cứ kêu tên iem như xế !​
  3. LinhXX

    LinhXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @ Alanh:
  4. talentmana

    talentmana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của những người đàn ông có vợ
    >>> Sếp lâng lâng trọng hạnh phúc khi mọi người ào đến chúc mừng sếp lấy vợ. Sếp thấy trên thế gian này không ai hạnh phúc bằng mình. Bao nhiêu hoa, quà chúc mừng được gửi đến sếp
    >>> Rồi cái ngày trọng đại ấy cũng đến, pháo hoa, những tiếng hoan hô, những lời chúc tốt lành nhất được dành cho sếp. Ngày quan trọng nhất đời sếp: Lễ Vu Quy
    >>> Sếp thấy như mình đang đứng trên đỉnh của sự sung sướng, cuộc đời sếp mở ra một trang mới toàn màu hồng. Sếp thầm nhủ: Biết thế này mình lấy vợ từ năm 15 tuổi
    >>> Rồi những tháng ngày hạnh phúc cũng dần trôi qua, sếp trở về mặt đất. Bạn bè sếp gọi, rủ đi cafe, bia bọt sếp kêu bận liên tục: Tớ đang lau nhà, chuẩn bị rửa bát, lát nữa còn cho con bú bằng sữa bình... Nhiều việc quá, tiếc thật, để lúc khác nhé
    >>> Chán nản, mệt mỏi, bế tắc... Sếp tìm đến bia, rượu... Những tháng ngày vất vưởng của sếp bắt đầu...
    P/S: Chúc mừng anh Alanh nhé, chúc anh (chị <<< Ối giời ) trăm năm hạnh phúc
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ko phẩy, chú tính xa quá, gần gần xôi, xeo tớ xì xế lày
    ---> Lần đầu gặp đc một đoá hoá xinh tươi, có cả lá nhá, như vậy đảm bảo là rau sạch, ko có sâu
    ---> Nhấp nhổm làm quen, rồi thì cũng đi chơi tung tăng cùng nhau
    ---> cái icon này thì ai cũng biết là gì rồi đấy (khuyến mại thêm cái icon chảy nước miếng nữa nhá)
    ---> vào một ngày ...đẹp dời, nàng dựa vào ngực thủ thỉ abc ...tò mò thế... abc... thế là chàng ...
    ---> thời gian còn lại trước khi "đóng cá" còn rất ít, phải tranh thủ mà bù khú với anh em
    Thế mà vẫn lấy vợ
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ ngày đầu tuần.Chúc cac cụ đầu tuần có nhiều cái mới .Thế mà!
  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là mình đang ở giai đoạn nào nhở???
    Giờ này Sa chắc là đang vặn vẹo kinh lắm đây
  8. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Chai chắc đang ợ HN rồi nhỉ
    @ TT: TT đã pho to sầu xong chưa
    P.s: hnay các kụ đi đâu hết dzồi, bùn xế
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Các cụ đi làm mà, giờ mới chuẩn bị về nè
    Trời vẫn nắng, thế mà vẫn chưa sang trang bậy xấu
  10. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    thế tối nay về anh có golf giếc gì hem
    trời vưỡn âm u, thế mà vẫn còn trang bậy nhăm
    dạo này SG mưa hoài, nước cuốn trôi đi đủ thứ, càng ngày em tự thấy em càng nhạt
    sâu cái ảnh của nta
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này