1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà Già sỏằ' 61 õTƠ Kỏ??t nỏằ'i y?êu thặ?ặĂng õTƠ Chào ?'ón Trung thu õTêõT?õTƠ.õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liu_tiu, 02/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    o hà nội rồi nè và cũng lại phải làm việc cật lực nè.Mấy ngày trốn nên hôm nay làm bù mệt phờ râu.Thế mà!
    Có lẽ nhà mình chuẩn bị có cuộc off hoành tráng khi tim ra đồ xuống nhỉ.Thế mà!
  2. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Các cụ đừng bàn ra bàn vào nhiều cho ku Alanh lo lắng
    Theo kinh nghiệm mới cưới vợ của em thì em thấy sướng nhiều khổ ít ạ
    Sướng: Không tranh luận gay gắt với vợ
    Khổ: Tranh luận gay gắt với vợ
    Cộng trừ thời gian 2 cái xảy ra thấy cái Sướng nhiều hơn
    Ku Alanh cứ bình tĩnh nghe anh mà cưới vợ nhá ke ke
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Bá káo là đang học pho tô sầu nhá
    Học xong là thực hành luôn đới
    Thế mà
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Khả năng cao là chú này ném đá miềng
    Thế mà lúc đầu mình tưởng cái đoạn " " có nghĩa là sốt xình xịch
    Rồi lại tưởng là:
    có nghĩa là tình yêu ------> tình yêu
    có nghĩa là nhảy tới nhảy lui -----> đến
    có nghĩa là lè lưỡi -> chả cần lắm --> em không mong đợi gì
    có nghĩa là ----> tình yêu đi
    có nghĩa là bia bọt ---> em không hề hối tiếc
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Alanh lấy vợ cơ mà Thử định nghĩa lại xem nào. Thử tư duy theo kiểu lộ trình
    ------> yêu nhau
    -----> ấy (keke)
    -----> quá tải
    ----> than vãn, khóc lóc
    ---> quay lại yêu bia như ngày xưa
    Thế thì cũng không phải, khó hiểu nhờ các cụ nhờ
    Em đành hỏi bác Linh (bốc phét thế), bác ý bảo ở giữa còn thiếu 1 cái nữa. Ý bác Linh là định dặn dò Alanh trước lúc... keke
    Tức là phải dư lày: . Em tạm dịch xế lày các cụ nhớ:
    Hãy yêu nhau nhiệt tình
    Như chưa từng được nhiệt
    Hãy yêu nhau mải miết
    Như cái lưỡi dài kia
    Dù đối mặt hiểm nguy
    Chú cũng nên lấy vợ

  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Em hiểu ký hiệu thế này nhá
    ---> hoa
    ---> nhảy nhót
    ---> ham muốn
    ---> khóc
    ---> uống
    Nên làm bài thơ lục ...chạn bát
    Nay ko cưỡi ngựa xem
    Giờ ko cho qua tháng ngày
    Cùng em đêm nay
    ngoài quan ải, từ nay giã từ
    Men tình đã ngất ngư
    Các cụ bảo cưới vô tư. Thế mà

  6. LinhXX

    LinhXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Công nhận các anh trai Nhà mình "bình loạn" xuất sắc thật .
    Chúc mừng Hạnh phúc Alanh.
    anh LinhXX.
  7. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Em cảm ơn bác Linh ạ
    Mọi việc vẫn đang nằm trong kế hoạch như em báo cáo với bác hôm đi đám cưới cái Hít đới ạ.
    Mệt phết các kụ ợ
    Mà các kụ ném đá ác phết nhể?
    Sa đâu về trình diện đê
    Cho ku Điêu sốt xình sịch
  8. sbcraft

    sbcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Sa thì đang sốt sình sịch vì ngồi chờ make up đến lâu, lại còn chờ làm tóc xoăn nữa chứ, rùi còn phải đi xi pu tra chụp ảnh
  9. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.
    Có người mách cho nên đã xông từ cách đây mấy hôm rồi nên không thể sốt được.
    Nhà cửa vắng vẻ quá.Treo cái ảnh vào doạ ma mọi người tý.
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Các cụ tham ăn quá, để con mèo fại quay mặt đi roài kìa
    Chúc các cụ ngủ ngoan, khổ cái thân em fải lọ mọ làm việc đêm

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này