1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà Già sỏằ' 61 õTƠ Kỏ??t nỏằ'i y?êu thặ?ặĂng õTƠ Chào ?'ón Trung thu õTêõT?õTƠ.õ

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi liu_tiu, 02/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    em cũng lang thang lang thang
    đêm qua em mơ & nghĩ đến cuộc gặp gỡ mí nhà mềnh em nghĩ đc cái lý do chính đáng xế mà sáng nay mẹ gạt phăng =(( thế là thôi đành giấc mơ mãi là giấc mơ
    em bùn nhắm bùn nhắm bùn bùn nhắm, nhắm nhắm nhắm
  2. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi không khí, Ếch Cốm Đại Vương và bè bạn xin trình bầy màn múa hát cho cụ bùn nhắm phía ^ giải sầu
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Nguồn: http://www.gifs.net/Animation11/Animals/Frogs/
    Còn nhiều cái hay ở trang đó lắm
    @Tony: Keke
    [​IMG][nick]
    Được i_love_internet sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 18/09/2008
  3. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi, chít mất
    Đang bùn bùn vào gặp cái bài nì cười nhăn nhở, hông bít đại vương có giựt mình không nhỉ

  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    công nhựn anh Ếch & những người bạn trình diễn thiệt nhuần nhuyễn, thật pờ rè ko hổ danh nghệ xĩ nhưn rưn
    cơ mừ: sầu này ai mắc mà vương - giải làm sao giải, gỡ đường nào đây

  5. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Biết người chịu lắm đắng cay
    Thôi thì...
    Tu luyện cố gắng, có ngày nên danh
    Cố lên Phó chủ tịt thường trực Vất vưởng hội
    Có 222 người đang xem chủ đề này, hix hix, có thật không nhở, sao không ai vote * cho chủ đề này nhở [/i]
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    LỜI ĐIẾU... ĐÓM
    (Đọc tại lễ tiễn biệt một quan chức, keke)

    Kính thưa cả làng cả tổng,
    Kính thưa các cung, các hội,
    Kính thưa các cụ chung quanh,
    Đặc biệt nhất là các cụ từng biết Alanh,
    Hôm nay, chúng ta tề tựu về đây để tiễn đưa một con người thân thương, gắn bó, một con người là một phần không thể thiếu của chúng ta về nơi chăn gối cuối cùng.
    Alanh được sinh ra lúc 10:22 ngày 30/9/2004 tại diễn đàn tê tê vê en on nhai trong lúc đơn côi đang đè nặng vai chàng. Vừa ra đời, chàng đã thừa hưởng gia tài là sự tự do to lớn không gì sánh được. Nhưng, chàng Alanh má xị của chúng ta do tuổi cao sức yếu, không chịu nổi vất vưởng, đã vô tình phối kết hợp với cố ý, oánh rơi toàn bộ gia sản quý giá, từ giã tự do và sẽ về nơi chăn gối vào hồi 11 giờ 00 hoặc 17h00 ngày sắp tới (còn chờ xem thiệp hồng nó mời trưa hay chiều mới phích được ngày giờ chính xác, keke).
    Sinh thời (hí hí hí), Alanh từng làm chủ dự án trồng rau nuôi sâu, anh thường tưới rau sau mỗi lần bia bọt, chết dở! Rồi sau đó, trên đường bôn tẩu giang hồ, anh gặp Thần Điêu và đã học thành công môn "đốt bể nước" nhờ sự hỗ trợ của i-ốt thần dược. Nhờ đó, chàng đã lên được gân bò sau bao nhiêu ngày mong đợi. Sự đóng góp của chàng chưa dừng ở đó. Bằng kinh nghiệm đúc kết sau bao nhiêu năm tu luyện, chàng đã trở thành thầy giáo Thanh tra giao thông, một nghề cao quý và sung sướng (keke). Từ đây, thiên hạ biết đến một Alanh giỏi lý thuyết, thuần thục thực hành, hết lòng vì học sinh thân iu (lời tự nhận của nó).
    Chàng còn cực kỳ tâm huyết với gia đình bậy bậy, đến mức độ chàng luôn rình rập bóc tem những em bậy bậy, hậu quả khôn lường khiến cuộc đời xuất hiện thêm 1 Alanh77 với sự có mặt của nhiều số 7 [Nghĩ bụng] vớ vẩn ông vốt cho phát là hết 7 ngay, rách ruột! [/Nghĩ bụng]. Sự tự do mất đi 1 ít khi chàng phải quản lý một khi vực rất chi là cuộc sống (đọc đến đây, đề nghị mọi người giả vờ buồn một tí).
    Cũng may, chàng có con máy pờdrồ nên đã hiếp ảnh được rất nhiều tuyệt tác. Tuy học mãi không giỏi phô-tô-sốp nhưng tay nghề hiếp ảnh của chàng ngày càng được khẳng định. Bình thường những bức ảnh chàng chụp luôn được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Duy chỉ có ảnh của chàng (do thằng khác chụp) thì chỉ thể hiện được những viên gạch nửa, hờ hờ...
    Thế rồi sét đánh ngang tai, nghênh ngang mãi cũng có ngày chui rọ (hớ hớ hớ). Định mệnh đã ập xuống đời chàng. Trong một lần rong ruổi xìpam, trái tim chàng đã dính ngay một mũi tên tìn ái. Mặc dù sau bao lần anh em giả vờ cứu chữa, gia đình giả vờ tảng lờ như không, cộng thêm tuổi cao, sung sức, khí thế hực hực, chàng đã từ giã tự do, đi về nơi... cuối đường có em.
    Chàng đã để lại cho tê tê vê en 2130 bài viết, 307 người bình chọn cho 4,98 điểm, 749 lượt người xem (không kể cá nhân và khách), 105148 Gold (Lần cuối cùng kiếm được 5 gold với lý do "Vào TTVNOL lần đầu trong ngày" lúc 09:07, 18/09/2008. Hôm nay kiếm được 5 gold, hôm qua 0 gold, tuần này 44 gold, tuần trước 0 gold). Sở thích: Có cho tiền đâu sao hỏi lắm thế . Sốt ruột. (Nguồn: http://www10.ttvnol.com/Profile.aspx?id=192881)
    Vĩnh biệt sự tự do của Alanh, chúng tôi, những người đã bao lần cùng Alanh ăn mực uống rượu rót trộm của ông già, cà phê cà pháo, xìpem khắp chốn, những đồng nghiệp khăn vàng kính cẩn nghiêng mình, xin hứa với tự do, rằng chúng tôi sẽ tiếp nối sự nghiệp, cùng nhau xây dựng tê tê vê en ngày càng tốt đẹp hơn.
    Chúc sự tự do lên giường thanh thản!
    (đọc đến đây, mọi người cúi đầu 1 phút giả vờ buồn nhá)
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ừ ...ko biết có thật ko để chiều còn táng nhở
    Bá cáo các cụ là mèo xem đá bóng đêm nên vừa dậy, vào chào các cụ rồi đi ăn sáng (kết hợp trưa luôn)
  8. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho bài điếu đóm của anh íu, hay quá
    Thêm ít hình ảnh minh hoạ cho nó sinh động ạ
    [​IMG]

  9. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    :Dhịhị, chúc mừng alanh đã rời bỏ hội độc thân cùnng với Miss Sa. Ngắm ảnh cưới của sa mà thèm quá. ôi, tím ơi hay là mình lập hội tìm chồng đi!
  10. LinhXX

    LinhXX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @ Sakura:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này