1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê TOMATO - Xu?Ân y?êu thặ?ặĂng - Du xu?Ân T?,Y Bỏ?đC nh?â! õTêõT?õTƠ.õ?°´¯)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi little_che, 20/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    @Windy:
    (...)
    Cả đoàn chạy đến Bắc Hà khi chợ đã gần trưa. Cảm giác đầu tiên về khu chợ Bắc Hà là nó hao hao giống Sapa. Các quán cafe ở khu cổng chợ kín chỗ tây đen tây trắng ngồi uống cafe, ăn trứng ốp là với bánh mỳ và miệng phì phèo điếu Black Mild to bằng ngón tay. Phía bên kia đường, chỗ cổng chợ chính, các cô gái Mông hoa đứng thành từng tụm, các loại khăn, túi, mũ trùm cả tá lên vai, lẵng nhẵng bám theo các khách nước ngoài. Một vài phụ nữ dân tộc lớn tuổi hơn, họ không bán hàng mà chỉ địu đằng sau đứa nhỏ nhếch nhác, họ kiếm tiền bằng cách vòi tiền từ những người chụp ảnh hai mẹ con.
    Khu cổng chính đi vào, khoảng hơn 50 m là dãy hàng của người Kinh, bán mấy thứ đồ giả vùng cao, nghĩa là hàng mua từ Trung Quốc hoặc làm dưới xuôi trở lên bán.
    Cả bọn đang lững thững đi vào khu hàng, cố tìm kiếm cái gì đó dường như đã mất. Từ trong một sạp hàng, một người phụ nữ nhỏ con, nói giọng Hà Nam chạy ra sa xả:
    - Bọn mày tránh ra đi, đang lúc đông khách, đứng thế ai bán được.
    - (...) Bọn em đang xem để mua mà
    - Mua cái *** gì bọn mày, cút mẹ bọn mày đi.
    Thoáng chút sững sờ, tớ đưa tay tắt máy ảnh, cất vào bao, thấy mất mát. Chưa bao giờ, tôi thấy mình bị coi khinh ngay chính trên đất nước mình như bây giờ.
    Đi đến gần cuối dãy hàng, nghe được đoạn đối thoại của một thanh niên nước ngoài đang tập tễnh một bên chân và người bán hàng:
    - How much does it cost? (Chỉ tay vào lọ dầu gió Trường Sơn)
    - Eighty thousand Dong ... eighty...
    - Eighty?
    - Yes.
    Người thanh niên khẽ nhếch mép cười rồi bỏ đi. Người bán hàng gọi với theo nhưng người khách không buồn ngoái đầu lại.
    Thật may là đi qua khu sạp hàng này, phía sâu trong chợ, tôi còn gặp được cảnh người vùng cao mua bán khá tấp nập, và tuyệt nhiên, cái cảm giác đăng đắng lợm lợm ở khu hàng cổng chợ kô còn. Cảnh những người đàn ông vùng cao xuống chợ uống rượu, ăn thắng cố, cảnh các cô gái Mông ngồi túm tụm ăn phở chua, bánh đúc ngô và bẽn lẽn bưng bát rượu ngô Bản Phố sóng sánh thơm nồng, cảnh những cậu bé đầu đội mũ thổ cẩm, quần áo lem nhem đứng mút kem đá và xem tivi ké ở trước các quán ăn, cảnh người phụ nữ váy gầm hoa, ngồi nhẫn nại, trước mặt là vài túm Mắc Khén, Ấu tàu xếp thành từng món thẳng hàng... Tôi chợt ước mong, người ta xây một cái bờ tường cao, rất cao giữa khu sạp ngoài cổng và chợ Bắc Hà của tôi ở trong này.
    (...)
    Được kilotu sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 20/11/2007
  2. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    ý kiến này cũng rất hay...em ủng hộ cả 2 tay...nhưng có 1 điều cần lưu ý là giả sử bác là trưởng nhóm thì bác phải tổ chức tìm hiểu và học hỏi kinh nghiệm của các trưởng đoàn trước để đảm bảo tốt nhất cho chuyến đi.Mình là dân mới vào nghề nên cũng khó mà tránh khỏi cái này cái nọ trên đường đi....cái quan trọng là biết cách khắc phục....bác cố tổ chức đi rồi em vào làm 1 chân.Chưa bao giờ đc đi xa cả...thèm quá.
  3. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    @ All: Cảm ơn mọi người vì những góp ý quý báu!
    tớ cũng là lính mới, chưa có kinh nghiệm đi núi mấy, mới chỉ đi Sapa 3 lần và có lang thang đi bộ từ Phan Thiết vô Thành Phố Hồ Chí Minh. có ông anh là dân du lịch suốt ngày đi Đông Bắc, Tây Bắc chụp ảnh về cho xem + Vào box du lịch thấy pà kon đi nhiều thì không chịu được nên đánh bạo to mồm hô hào lâp nhóm, nếu có từ 3-5 đồng chí là okie. Tối nay tớ sẽ về check một số tour rồi up lên để anh em mình tham khảo, nếu được thì đi luôn từ thứ 6 tuần này, tham khảo lịch trình mà bạn Kilotu đã đưa ra, mục tiêu xa nhất của tớ là cột cờ Lũng cú, nhưng có vẻ hơi xa, tớ cũng đã đi làm nên nếu đi được cuối tuần là tốt nhất, nghỉ thêm 2,3 ngày đầu tuần cũng ko problem.
    Các bác đã đi rồi cho em thêm một số cua nữa đi để em tham khảo, tinh thần đang lên cao, để lâu nó lại tụt xuống thì khó kéo lên lắm!!!
  4. lunaviolet

    lunaviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
    cũng thích đi nhưng mà chẳng biết bác dự định khởi hành khi nào ?
  5. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    đang muốn đi Hà Giang,Lũng Cú ....nếu có chuyến nào 3 ngày - 4,5 ngày thì join luôn...
    Thời gian thoải mái . nếu đi vào tết Tây thì càng tốt
  6. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    các anh các pác cho thằng ku hóng với ạ, cứ nghe thấy bụi kả mạo hiểm là em sướng, em thì chả có kinh nghiệm gì ngoài kinh nghiệm...đi lạc , nhà nào , hội nào có vụ hay em cũng muốn xin ké, bác chủ topic lưu ý điểm danh cho em mới
  7. bluemoon85

    bluemoon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    nghe thú vị nhỉ nhưng tổ chức 1 chuyến đi đâu đó đi bác
  8. numberV

    numberV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Xin đặt cục gạch cái nào, chả có tý tẹo kinh nghiệm gì nhưng đổi lại là máu đi
  9. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cũng như mọi người, tớ cũng là đứa không có nhiều kinh nghiệm lắm nhưng rất máu đi. Tớ nghĩ đi một chuyến vài ba ngày thì cũng chả có gì là to tát cả. Cũng mấy lần cuối tuần nhảy tàu lên Lào Cai lang thang rồi. Nhưng chưa đi tour xe máy bao giờ nên đường xá cũng không rành lắm
    Tớ lang thang mấy topic tìm dược tour này có vẻ hay, mọi người tham khảo xem okie không nha:
    - Ngày 1: Hà Nội - Hà Giang: 320 km, chạy từ 11h trưa đến 6h chiều đã ngồi vắt vẻo uống nước bên sông Lô tại thị xã Hà Giang rùi
    - Ngày thứ 2: Nhởn nhơ quá mức vì cung đường tương đối ngắn: Hà Giang - Lũng Cú - Đồng Văn: khoảng tầm 190km.
    - Ngày thứ 3: Đồng Văn - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - Minh Ngọc - Km31 Hà Giang Bắc Mê - Tân Quang - Hoàng Su Phì: Hơn 220km, nhiều đường xấu.
    - Ngày thứ 4: Hoàng Su Phì - Xín Mần - Lùng Phình - Cán Cấu - Lùng Sui - Bắc Hà:
    - Ngày thứ 5: sáng chơi chợ Bắc Hà, hơn 2 rưỡi về. đến Yên Bình là hơn 7h tối. Về đến Hà Nội thì ướt nhoét và cũng là 11h kém 15 rùi. Kết thúc chuyến đi 4 ngày rưỡi nhiều thú vị và cũng mệt mỏi.
    Copy từ bài của Miss_only_you ở topic "Một cung đường hấp dẫn cho những kẻ thích phiêu lưu...: (Hà Giang - Lũng Cú - Du Già - Hoàng Sư Phì - Xín Mần - Bắc Hà"
    Cả nhà thấy thế nào, có okie không? Nếu tập hợp được thì cuối tuần này đi luôn, mình sẽ liên tục cập nhật thông tin của mọi người, nếu đi được thì từ giờ đến hết ngày mai mọi người đăng ký rồi lên kế hoạch ọp ẹp, bàn kế hoạch cụ thể nha!
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cung hay, đúng là đáng mặt anh tài "bụi và mạo hiểm". Tết Tây thì tớ tham gia được, chứ cuối tuần này thì tớ bận đi Tam Đảo chơi rồi

Chia sẻ trang này