1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê TOMATO - Xu?Ân y?êu thặ?ặĂng - Du xu?Ân T?,Y Bỏ?đC nh?â! õTêõT?õTƠ.õ?°´¯)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi little_che, 20/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NheNhangGio

    NheNhangGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @ cả nhà: chăn của em có bị làm sao đâu, em chỉ định giặt cho thơm mùi downy thui (để đi đường mệt ngủ cho ngon) chứ CHẮC CHẮN LÀ KO BỊ SAO HẾT. Đừng ai nghĩ oan cho em nhé, đặc biệt là anh Liketourism và bạn HellAnggel133 ấy
  2. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Mong một chuyến đi an toàn và vui vẻ
    Mong mọi nỗi buồn, bực tức, giận hờn qua đi...
    Ai cũng có QUYẾT ĐỊNH riêng của mình...
    Những ngày qua chúng ta chỉ mới gặp nhau 1 lần, nói chuyện với nhau trong một hoàn cảnh ảo... nhưng tôi tin chúng ta đã luôn THÀNH THẬT và đủ CHÂN THÀNH với nhau Có VẤP VÁP thì mới HIỂU nhau!
    Thôi nào! Vui vẻ lên CƯỜI lên nhé! CHo chuyến đi ẤM ÁP
    Tối nay gặp mọi người nhá
    Bác zi ơi của iem 5 cốc sinh tố nhớ đẹp da, dưỡng da Lên đường nào
    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 03/12/2007
  3. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Nhenhanggio nhiều !!!
    Mỗi quyết định đều có những lý do, như baochung2000 nói, đời người là chuỗi các lựa chọn, tớ phải chọn phương án khác, cũng là vạn bất đắc dĩ. Bao nhiêu lời xin lỗi, bao nhiêu lý do cũng là không đủ. Vậy chúc cả nhà lên đường mạnh khỏe, chân cứng đá cũng cứng
  4. talakethua

    talakethua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi này sẽ thành công . em chỉ biết nói vậy.
  5. talakethua

    talakethua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vẫn muốn nói nhưng chẳng biết viết gì.......................
    Trời ơi! là trời........Vẫn ấm ức khi biết.........
  6. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua không có nghĩa là tha thứ. Nhưng cũng nên cho người khác một cơ hội.
  7. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Toàn những triết lý
    Không đỡ được
  8. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    @ An hải: Triết ní bình thường
    Đây là góp ý của một người bạn Mèo nhá
    Ngày thứ 2 lịch trình khá gấp. Không rõ em đi chụp ảnh hay chỉ là chạy xe cho sướng. Theo kinh nghiệm của anh, Phó Bảng là một nơi rất có cá tính, chụp ảnh người và phố ở đây rất thích. Dinh nhà họ Vương đã được sửa chữa lại, chụp ở ngoài có khi còn hay hơn ở trong. Ở đoạn Phố Cáo, đường rất to nhưng hay bị ngập, chắc là do không có cống thoát nước. Anh toàn đi mùa hè, nên phóng qua lại nhiều lần cho mát ( vì ướt hết người, haha ) nhưng có thể mùa đông này sẽ không ngập, nhưng nếu ngập, nhớ đi lên vỉa hè tránh ra, nó sâu hơn em nghĩ đấy.
    Đường lên Lũng Cú có một đoạn sạt lở nặng, tay lái cần phải cứng nhé. Qua khỏi đấy sẽ thấy đồn biên phòng rất to bên tay phải, đi vào, xuất trình giấy tờ tuỳ thân, trình bày là bọn cháu tâm thần có vấn đề, nên muốn lên chơi chụp ảnh thôi, không vượt biên đâu ạ. hay nhất là làm một đống photocopy CMT theo, để khỏi phải chờ các anh biên phòng ngồi chép lại. Bọn anh có một trò vui là leo lên cột cờ rồi hướng về phía Trung Của Giật Mình đánh dấu cái
    Từ Đồng Văn sang Mèo Vạc đường dốc quanh co đẹp tuyệt, đặc biệt có quả đèo Mã Pí Lèng phê luôn. Nên dành nhiều thời gian cho cung này em mèo nhé. Lý do vì sao ư ? đây này :
    Anh đã lượn cung này quãng 5 lần, nên cái day 3 của bọn em nên đổi. Vì trừ khi muốn khẳng định với một số đứa chưa biết gì là tao đã đi qua Du Già rồi, hoặc chưa đi Du Già thì coi như chưa biết Đông Bắc; thì em hãy hành hạ tay, chân, xương sống với lại xưong cùng bằng cách lao vào đường Du Già. Sẽ xóc tung xóc nẩy suốt 55km mà cảnh không có gì thật sự đẹp trên đường, nếu có thì khi cầm máy chụp, nhớ bật chức năng IS hoặc VR lên, kẻo tay giật giật lại hỏng hết ảnh.
    Đẹp nhất là em làm một vòng tròn, qua Lũng Phìn tới ngã ba đi Du Già thì bỏ, rẽ phải đi Yên Minh rồi vòng lại đường cũ về Hà Giang, cự ly dài hơn nhưng lại đến nơi sớm hơn và khoẻ mạnh hơn là đi theo dự kiến. Nếu có thời gian và máu sáng hôm sau dậy thật sớm ( 6h ) đi cách Hà Giang 20km có một chỗ gọi là Hồ Noong, thuê một cái bè tự chèo ra giữa hồ ăn sáng chụp choẹt đón bình minh.
    Ra Hàng Chiếu mua lấy một ít túi nilong loại to, nhét đồ mang theo vào trước khi buộc sau xe. Dây chun buộc đồ cũng nên mang dư một ít phòng khi đứt. Lưu ý xe máy nào cũng phải kiểm tra có nắp van. Vật nhỏ thôi nhưng nó sẽ ngăn cát không chui vào trong, đi đường xóc một lúc nó ăn thủng chân van thì ...èn en. Nhớ mua ít kẹo cà phê đi ngậm nhé, với lại kẹo khác để cho trẻ con.
    Có gì sẽ add thêm nhà mình đọc rồi tham khảo thêm nhé!
  9. moretolife

    moretolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng máu vụ Hà Giang lắm, tiếc lúc các bạn đi mình đang thi, thi xong lại phải dồn xiền cho vụ Fan, chắc chưa đi đc, Mong đc xem ảnh HG của các bạn
  10. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tớ chả dám nhận là giang hồ đâu nhá thì làm gì có cơ hội tái xuất. Ừ lâu rồi không gặp, thế có đủ can đảm đến đám cưới em Ranger83 không để tái ngộ? Nếu đi mà lạc đường tớ gọi về hỏi VA nhá!
    Cả nhà đem chăn đi có thể sẽ cồng kềnh, ai muốn mua túi ngủ mỏng (75K - 85K: không nhớ chính xác) thì đến phố Cầu Gỗ mà mua, chỗ ngã 3 Cầu Gỗ với Đinh Liệt ý, gọn nhẹ mà ấm.
    Ngủ ngon nhá, lấy sức đi!

Chia sẻ trang này