1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê TOMATO - Xu?Ân y?êu thặ?ặĂng - Du xu?Ân T?,Y Bỏ?đC nh?â! õTêõT?õTƠ.õ?°´¯)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi little_che, 20/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Lịch trình mới nhất cho chuyến phượt Hà Giang 6/12/07
    Do liketourism lập và update lúc 12h40 ngày3/12/2007
    Ngày thứ nhất 6/12/07: Chặng Hà Nội - Vĩnh Yên - Tuyên Quang - Bắc Quang - Hoàng Su Phì
    Hà nội - Vĩnh Yên (đoạn này chúng ta sẽ đi cầu Thăng long, qua cầu rẽ trái theo đường 23 ). Đến Vĩnh Yên ta rẽ trái một đoạn, sau đó rẽ phải đi qua thị trấn Tam Dương huyện tam Dương ( đoạn này là đường 2C) đi thẳng tiếp đến thị trấn Sơn Dương (Tuyên Quang), đến đúng ngã ba Phai Cày, thì đi thẳng tiếp đến Tuyên Quang (đoạn này thuộc đường 37). Đến thị xã Tuyên Quang (ăn trưa tại đây) sẽ đi thẳng tiếp quốc lộ 2. Đoạn này sẽ đi qua thị trấn Tân Yên (huyện Hàm Yên), đi tiếp QL2 sẽ qua Vĩnh Tuy, thằng tiếp đến ngã ba thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang), rẽ phải đi tiếp QL2 đến ngã ba Tân Quang (đường này không thấy có tên) từ Tân Quang đến Hoàng Su phì khoảng 60km. chúng ta sẽ nghỉ đêm tại đây. Chặng đường trong ngày đầu tiên này cũng chỉ tương đương HN -HG (320KM)
    Ngày thứ hai, 7/12/07:
    chặng Hoàng Su Phì -Xín Mần - Hoàng Su phì - Bắc Quang - Vị Xuyên (ăn trưa tại Vị Xuyên hoặc Hà Giang, tùy thuộc vào thời gian) - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh. Chúng ta sẽ nghỉ đêm tại Yên Minh. Chặng đường này rơi vào khoảng 250km. Nếu hơn xa hơn 250km thì chúng ta có thể nghỉ đêm tại Quản Bạ ( đây có cổng trời và núi đôi)
    Ngày thứ ba : 8/12/07:
    chặng Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du già - Minh Ngọc - Hà Giang ((((( hoặc Yên Minh - Đồng Văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - Yên Minh - Quản Bạ - Hà Giang))))), tại sao lại có hoặc chặng đường này là vì đoạn Mậu Duệ - Du Già rất khó đi, nếu không khó đi thì mới đi chặng này, nói chung tùy thuộc tình hình thực tế, đến đó hỏi người dân tại rồi có thể quyết định sau))). Chặng đường cho ngày thứ 3 này cũng chỉ tầm 230km. ngày này chúng ta nghỉ đêm tại thị xã Hà Giang.
    Ngày thứ tư, 9/12/07
    Hà Nội - Hà Giang
    "Lối cũ ta về"
    Kết thúc chuyến đi.
    Trên đây là "sơ bộ" về lịch trình chuyến đi của chúng ta, chúng ta sẽ căn cứ vào lịch trình này mà đi, nhưng có thể thay đổi chút nào đó về địa điểm đến, đi, ăn, ngủ, nghỉ.... tùy thuộc vào tình hình thực tế và thời gian....
    GHI NHỚ : CÁC BẠN PHOTOCPY GIẤY CHÚNG MINH THƯ NHÂN DÂN , MỖI BẠN 10 TỜ
  2. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    đây là bản đồ Hà giang, bắt đầu của chặng Hoàng Su Phì, Xín Mần ( tô màu vàng đi vòng tròn)
  3. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    và đây là tuyến đường bắt đầu từ thị xã Hà Giang - Lũng Cú - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - Hà Giang
  4. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà xem ảnh cái cho nó hòanh tráng nhở
    Eo ơi thích nhở
    Ai mờ ko đi thì tiếc nhở
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguồn ảnh của bác ở site vnpho Thanks các bác ạh!
    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 04/12/2007
  5. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0

    Có 2 vấn đề quan trọng nhé cả nhà!
    - Thứ 1: Cả nhà nhớ đi PHOTO CHỨNG MINH THƯ thành 10 BỘ nhá!
    - Thứ 2: Mèo vừa đi check giá túi ngủ - Địa chỉ là 13 Đinh Tiên Hoàng có 2 loại một loại 40 dành cho 1 người ngủ và loại đôi 80k ( ai tình củm thì mua loại này làm chung nhá )
    Sau đây là ý kiến góp ý của một người bạn Mèo vừa đi tuyến đường này cách đây 2 hôm nhé! Có rất nhiều thông tin bổ ích cả nhà dành time chút để đọc nhé!

    Mình vừa đi đúng cung này bằng xe máy.
    Mình không biết các bạn đi bằng phương tiện gì ô tô hay xe máy và kinh nghiệm đi đường của các bạn thế nào. Nhưng theo mình thì ngày đầu là đi quá vất vả, phải biết dừng nghỉ thích hợp. Nếu dừng lại nghỉ ở Hà Giang rồi sáng sau đi Quản Bạ sớm thì hay hơn. Chứ hơn 17h qua cổng trời Quản Bạ chẳng ngắm được cảnh, ngắm núi Đôi và thung lũng thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ),... Ở Quản Bạ nếu có thời gian thì đi lên cửa khẩu Nghĩa Thuận để biết sự hùng vĩ của vùng núi Bát Đại Sơn.
    Từ Quản Bạ đi Yên Minh có một đoạn dốc rất dài chỉ có chiều dốc xuống vì vậy nên kiểm tra phanh trước khi đi . Qua Yên Minh đi tiếp rồi rẽ vào Phó Bảng, một thị trấn với những ngôi nhà cổ của người Hoa và cả những ngôi nhà tường trình - một nơi đáng để thăm quan. Nếu bạn đi vào đúng mùa thì nên ra cánh đồng gần đó để ngắm hoa tam giác mạch cho biết.
    Từ Phó Bảng quay ra đi tiếp đến ngã ba cổng trời Sà Phìn một ngã rẽ đi Lũng Cú, một ngã đi Đồng Văn thì nên vào nhà vua mèo họ Vương trước (đi theo đường đi Đồng Văn một đoạn) rồi quay lại ngã ba đi tiếp Lũng Cú. Khi từ Lũng Cú quay trở về thì không cần quay lại ngã ba Sà Phìn và ngay đoạn giữa có đường rẽ trái đi Đồng Văn.
    Ngày thứ 3 từ Đồng Văn đi Mèo Vạc qua con đèo khá nổi tiếng Mã Lí Pèng, đừng bỏ lỡ. Từ Mèo Vạc đi theo đường Mèo Vạc - Yên Minh. Nếu đi Du Già thì qua Lũng Phìn đến Mậu Duệ có đường rẽ trái đi Du Già. Đường đi Du Già khá vất vả vì hầu hết là đường đá hộc, nếu mấy ngày trước mà trời có mưa thì tốt nhất là không nên đi vì đường rất dễ sạt. Nếu muốn thử thách một đoạn thì cứ đi, đến gần Lũng Hồ rẽ phải theo đường Tráng Kìm - Đường Thượng về Yên Minh. Lần trước mình đi từ Mèo Vạc - Du Già - Hà Giang hơn 150km mà cả đoàn mất cả ngày mới vượt qua được.
    Đi xe máy thì trong đoàn nên mang đồ sửa xe lặt vặt, đồ vá, săm thay và có người biết thay hay vá xe. Theo mình biết có loại keo tự vá bạn có thể bơm vào săm trước khi đi để đề phòng bất trắc. Trước khi xuất phát nên kiểm tra thật kỹ xe cộ.
    Đồ đạc thì nên mang gọn nhẹ, đi chơi không cần quá sạch sẽ mỗi ngày một bộ quần áo. Đồ đạc gồm quần áo (nhớ mang 1 cái áo rét), đồ vệ sinh cá nhân: bàn chải, kem đánh răng, dầu gội đầu, thuốc trị các bệnh thông thường thì nên mang theo đèn pin, và một đôi dép để lội suối hoặc ban đêm. Các chị em có thể mang theo kem chống muối, kem chống nắng vì cái nắng trên núi cao rất gay gắt. Các thứ đồ đó nên chia ra để trong các túi ni lông nhỏ buộc kín trước khi bỏ vào balô để dễ phân loại và phòng việc gặp mưa hoặc rơi xuống nước. Nên mang theo túi ni lông to để trùm ngoài balô khi trời mưa. Quần áo mặc khi đi càng gọn gàng càng tốt.
    Hà Giang là vùng biên giới nên nếu gặp đồn biên phòng nên vào trình báo và xin phép chụp ảnh cho chắc chắn. Tránh chụp ảnh mấy chỗ nhạy cảm như Ủy ban hay đồn biên phòng mà chưa được phép.
    Các phiên chợ thì thường họp vào Chủ nhật. vừa rồi mình ở Đồng Văn, sáng dậy sớm chạy lên chào cờ ở Lũng Cú, về vẫn kịp tham dự chợ phiên Đồng Văn và đến trưa thì vẫn vớt vát được một tí chợ phiên Mèo Vạc.
  6. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cafe sữa 3 trong 1
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là 2 quái xế của chúng ta. Với chếc xe 4 bánh, động cơ 1000cc. Không có nơi nào 2 xế ko thể vượt qua
    Nhẹ quá nhẹ quá
    [​IMG]
    Nặng qua nặng quá....Ối ối! Gãy bánh rồi!
    [​IMG]
    Được anhai1 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 05/12/2007
  7. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Lịch tri?nh khu?ng đến thế. Tư? bé đến giơ? mi?nh mới biết. Chúc chuyến đi tha?nh công. Nếu đi được Hoàng Su Phi? va? Du gia? trong khoa?ng thơ?i gian đấy qua? la? một ky? tích.
    Đi du lịch không pha?i la? cắm đâ?u cắm cô? chạy....
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 04/12/2007
  8. gaumisa80

    gaumisa80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Choà các bạn, mình thấy chạy như vậy thật kinh khủng đấy, đường đồng bằng thì có thể chạy 250km/ngày, chứ đường đềo thì e là không thể, mà các bạn định đi chơi ngắm cảnh hay định di lấy thành tích vậy. Chưa kể bây giờ lạnh rồi và sương mù nữa. Theo mình các bạn nên đi Hà Giang trước thì khi đó nếu thấy không ổn có thể điều chỉnh lại lịch trình chứ còn đi HSP- Xí mần trước thì đến khi đổi lịch trình thì sẽ rất dở dang. Các bạn đi được như vậy thì thấy thật kính nể đấy. Chúc các bạn có chuyến đi thật tốt đẹp
  9. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 bạn gấu misa và satthukhongvotinh đã có lời nhắc nhở, quả thật vì chúng tôi rất muốn đi trọn Hà Giang nên mới đưa ra lịch trình như vậy, mà chúng tôi cũng chỉ lấy lịch trình đó làm cơ sở thôi, vẫn còn có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế và thời gian mà. Lần nữa rất cám ơn vì sự góp ý quí báu của các bạn.
    Các bạn ơi, giờ G sắp đến, chúng ta hãy chuẩn bị lên tinh thần và chuẩn bị thật đầy đủ cho chuyến đi này các bạn nhé.
    Quyết chiến
  10. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    @ An: Gãy bánh đâu đâu đâu nào? Vẫn còn nguyên 4 bánh kia kìa
    @ Thanks hai bạn đã góp ý cho nhóm nhé!

Chia sẻ trang này