1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê TOMATO - Xu?Ân y?êu thặ?ặĂng - Du xu?Ân T?,Y Bỏ?đC nh?â! õTêõT?õTƠ.õ?°´¯)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi little_che, 20/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. karatekai

    karatekai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của baochung2000 ngày 10/12/2007
    Tối nay đi gặp em An, thấy em bình yên trở về mình mừng quá. Lẽ ra mình phải ở lại cùng em nhưng đã ko làm thế được vì một số lí do. Từ khi xe anh Hà lăn bánh, mình đã thấy áy náy trong lòng, tối về nhắn tin cho em hỏi em thế nào và nhắc em đi đứng cẩn thận, thấy trong lòng cũng đỡ hơn (sau đó thì ngủ say như chết, em nhắn tin trả lời cũng ko biết)
    Mọi người ai cũng nhớ Hà Giang, nhớ Hoàng Su Phì (may quá, nhớ đúng tên rồi, ko Lem nhem nó lại cười mình), mình cũng vậy. Những con đường đã đi qua, những nơi đã ở lại, ko phải tất cả đều để lại dấu ấn trong lòng mình nhưng những cảnh đẹp ấn tượng và những con người mộc mạc của núi rừng thì mình ko thể nào quên.
    Mình thuộc loại người luôn cảm thấy cô đơn ngay giữa buổi tiệc. Chính vì vậy, mình thường cảm giác lạc lõng trong đám đông. Vậy mà đối với những con người HOÀN TOÀN XA LẠ này, sao mình lại thấy thân thiết, gần gũi đến thế! Mỗi người một tính cách: hài hước có, trầm tĩnh có, bướng bỉnh có, ... nhưng ai cũng nhiệt tình và vui vẻ với nhau. Có những người chỉ đi qua đời ta, còn có những người đi qua đời ta và ở lại trong đó. Mọi người đã đi qua đời mình và ở lại. Mình yêu quý tất cả mọi người! Mong cho mọi người những gì tốt đẹp nhất! Mong cho NHÀ của chúng ta thực sự là một nơi ấm áp để tìm về khi những đứa con thấy lòng mình lạnh lẽo!
  2. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu NHÀ tôi!
  3. talakethua

    talakethua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    vậy đó mọi việc đã xong có chuyên vui, chuyện buồn nhưng tóm lại đều tốt đẹp cả.
    OOi! muốn khóc wa'''' chị huyền ,chị bông , chị anh, bác sơn,bác hà ,bác dảm ,trang ,hương,mai,an,dương nhớ mọi người.
    Được talakethua sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 11/12/2007
  4. echop2529

    echop2529 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ặ! mÊi vỏôn chặa up ỏÊnh lên à????Chỏằ mÊi thôi
  5. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chờ ảnh nhé vì phải tập hợp ảnh đủ ở gần 10 máy nên chủ nhật này chúng tôi sẽ up ảnh và clip quay được lên!
  6. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến đi rất thành công và an toàn của chúng ta. Chúng ta sẽ có một buổi lẩu off vào lúc 17h chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2007 nhé! Nguồn kinh phí một phần của tồn quỹ trong chuyến đi và tài trợ vàng của bác Hoholulu Địa điểm là nhà bạn An_hai1 Đây là buổi off gặp cả nhà cả những người không đi ( để nhận tấm lòng của người đi ) và người đi ( tường thuật gián tiếp cho cả nhà lại những cảnh đẹp và câu chuyện đáng nhớ cho người ở nhà ) Vì vậy, mong rằng tất cả mọi người sẽ có mặt đầy đủ để chúng ta cùng
    Cả nhà đăng ký danh sách cho Mèo để mèo đi chợ nhé!

    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 11/12/2007
  7. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    vâng....đàn em út ít ham chơi xin đăng kí 1 chân đầu xiên...tình nguyện đến làm chân lăng xăng cổ vũ chị Bông .....mà cái nhà đồng chí Ăn_hại nhất (an_hai1) là ở đâu ấy nhỉ???
  8. Dayspring

    Dayspring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em xin ăn chực một bữa nhé!
  9. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    @; Hoan nghênh mem mới
    @ Hell: Oki em vào Ym nhé vì đấy là địa chỉ nhà riêng
    Mọi người check cho tớ cái danh sách đi off nhé! Và địa chỉ nhà an_hai thì vào Ym nhé!
  10. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Sau một chuyến đi HG dài hơi (đối với những người mới), quả thật những điều đọng lại trong tôi là rất nhiều, niềm vui thì quá nhiều, nhưng xen nó cũng có chút muộn phiền, từ đi đứng, vui chơi và những xích mích cá nhân....tôi cũng không ý định viết những lời này, nhưng khi lướt lại box du lịch có bài "ý thức khi đi du lịch", tôi mới tiếc ngẩn người, giá như tôi đọc bài này trước khi đi, và cả các bạn nữa, có lẽ chúng ta sẽ thêm hiểu biết để cho chuyến đi tốt đẹp hơn. Nhưng tôi nghĩ, mặc dù chuyến đi đã kết thúc, các bạn vẫn nên đọc bài đó, để biết đâu ngày sau nhóm chúng ta hoặc cá nhân ai đó có đi bụi chuyến nữa, cũng sẽ có thêm được "các thể loại" kinh nghiệm cho chuyến đi, và sẽ không để xảy ra một chuyện không hay, không vui....nào đó.
    CHÚC MỪNG CHO SỰ TRỞ VỀ AN TOÀN VÀ NGUYÊN VẸN CỦA CHÚNG TA

Chia sẻ trang này