1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê TOMATO - Xu?Ân y?êu thặ?ặĂng - Du xu?Ân T?,Y Bỏ?đC nh?â! õTêõT?õTƠ.õ?°´¯)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi little_che, 20/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. karatekai

    karatekai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, có kẻ mít ướt nè, hé hé. Lại sắp đi nữa rồi, ông sướng nhá! Chỉ mình tui vô Huế, bùn quá, hu hu
  2. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    thực sự con người sinh ra không ai có sự hoàn hảo cả...ai cũng phải thế này và thế nọ .Dù sao kỷ luật vẫn phải là điều đầu tiên phải học trước khi đi phượt ...."ví o có cảnh đông tàn làm sao có cảnh huy hoàng ngày xuân "càng xích mích càng khó khăn chúng ta càng hiểu nhau hơn ,xích lại gần nhau hơn .Đi là để bỏ lại mọi buồn phiền sau lưng vì vậy xin hãy để lại mọi chuyện o hay đằng sau đi ....WE ARE THE ONE .Có như vậy thì những chuyến đi sau chúng ta mới tổ chức đc thành công hơn chuyến đi này chứ....Từ giờ xin hãy để mọi cái tôi cá nhân lại sang 1 bên và để cho tinh thần tập thể lên trên hết....Mình sống vì mọi người thì mọi người sẽ sống vì mình....
  3. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    he he mít sấy đòi giả vờ làm mít ướt nè ...lêu lêu xấu hổ.....bé này sắp đi Huế hả ???anh dân Huế mấy chục đời nè...cần giới thiệu cho vài chục chỗ ăn chơi cho mà phởn....
  4. com293

    com293 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ rằng em Hell nói thật đúng, vì vậy kính mong sếp liketourism cố gắng thu sếp thời gian đi off với mọi người cho vui, thiếu sếp nhiều người buồn lắm đấy
  5. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Các ôm các xế nhà miềng ơi! Ai mà rảnh thì tham gia đi Mường Lát vào ngày 21 đến 23 tháng 12 nhé Có Tiêu xịn của Box Du lịch dẫn đường rồi Chi phí lớn hoặc nhỏ hơn 300k và ko phải nghỉ làm vì khởi hành lúc 17h chiều thứ 6 Nhà mình ơi ai rảnh thì tham gia nhé
    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 11/12/2007
  6. talakethua

    talakethua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    OK . bác sơn thân em đã đọc và gần tốt về "ý thức du lịch". yêu cầu hai bác ko chiến tranh nữa.
  7. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi nhớ chủ nhật này nhé! Mọi người cố gắng thu xếp thời gian nhé!
    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 11/12/2007
  8. anhai1

    anhai1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, cn này nhớ đến nha. Thống nhất là ai ko biết nhà or ko nhớ nhà thì ra KFC trên Tôn Đức Thắng nha. Sẽ có người ra đón
    Được anhai1 sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 11/12/2007
  9. hoholulu

    hoholulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chuyển lịch ah? CHủ nhật thì đúng là một ngày off quên sầu luôn.
  10. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    @ bạn Hell: hình như đã nhìn thấy bạn lần ọp trước khi đi, trông nhỏ người và gầy hơn cả lemnhem ý nhỉ, nhưng những suy nghĩ thì thật xứng tầm người lớn!mong được giao lưu!
    @ bác liketourism: em cũng có mong muốn giống bác com, rất mong bác đến buổi ọp chủ nhật tới với anh em!
    @cả nhà: em thì em nghĩ là nhà mình mới thì cũng ko hẳn là mới mon men,cũng đủ gắn bó với box dulịch này để hiểu được những nội dung thuần tuý nhất,em nhỏ người nhỏ tuổi nên đôi khi là "ý thức" cũng còn hạn chế hơn và cả "các thể loại" kinh nghiệm là cũng chưa nhiều, em cũng chưa kịp phân loại kỉ niệm vui hay là những phiền muộn, tất cả chỉ là những trải nghiệm thú vị với em, để bây giờ,cũng như anh talakethua, em cũng rất nhớ mọi người, hồn phách vẫn đang đáng võng ở đèo Cổng Trời,và đúng như bạn Hell nói:đi là để bỏ lại phiền muộn sau lưng (hâm mộ bạn Hell quá) và quan trọng nhất là có thêm những người bạn!Đúng là ko có bất cứ 1 cái gì trên đời này hoàn hảo,bỏ qua những cái lẩn mẩn tiểu tiết,nhấn mạnh vào cái đọng lại lớn nhất là tình cảm của mọi người dành cho nhau đủ lớn đủ chân thành để còn có nhiều vụ ọp và được làm bạn đồng hành dài dài cùng nhau phải không nào! iêu mọi người

Chia sẻ trang này