1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê TOMATO - Xu?Ân y?êu thặ?ặĂng - Du xu?Ân T?,Y Bỏ?đC nh?â! õTêõT?õTƠ.õ?°´¯)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi little_che, 20/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NheNhangGio

    NheNhangGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lời mở đầu: Hội ngộ
    ?oThật tình cờ và cũng thật bất ngờ? - Đấy là câu nói được nhà mình sử dụng nhiều nhất trong 4 ngày vừa qua (6/12/07 ?" 9/12/07)
    12 con người chưa từng quen biết nhau, làm việc- học tập trong những môi trường hoàn toàn khác nhau, đến tận ngày khởi hành cũng không biết gì về nhau ngoài 1 cái nick trên mạng và 1 số điện thoại di động để liên lạc. Nhưng chỉ cần có 1 điểm chung: đó là niềm đam mê du lịch không bờ bến, chúng ta đã cùng tập hợp nhau lại và bắt đầu ? phượt!
    ?oHành trình dài cho 1 chuyến đi ngắn?- đấy có thể chỉ là cảm nhận của riêng cá nhân NheNhangGio về quãng đường Hà Nội ?" Hà Giang ?" Hoàng Su Phì - Quản Bạ - Yên Minh ?" Lũng Cú - Đồng Văn. Hơn 1000km trong 4ngày bằng xe máy. Với 1 mem mới tinh như NheNhangGio, kinh nghiệm phượt chỉ là con số 0 tròn trĩnh thì đây quả là 1 hành trình ?okhủng?. Tuy nhiên với nhiệm vụ là Ôm, NheNhangGio đã không - mệt - một ?" chút ?" nào . Thậm chí NheNhangGio có thể ? ngủ cả khi đang đi trên những con đường uốn lượn, ngoằn ngoèo (biết là rất nguy hiểm nhưng ? bùn ngủ lém . Không khuyến khích các Ôm khác áp dụng đâu nhé ), có thể ngắm nhìn 4 phương 8 hướng, có thể hát, có thể cười ?" nói và huơ tay, huơ chân khá thoải mái chỉ với 1 ?olưu ý nho nhỏ?: 1 tay phải luôn luôn Ôm và ôm thật chặt Xế của mình (nhất là những đoạn đường vòng vèo + nhiều ổ gà). Tuy nhiên trên đường thẳng thì ? tuỳ, ai muốn Ôm thì ôm chứ hok ép uổng . Cảm ơn vô cùng 6 Xế (theo thứ tự ?ohok được trẻ lém? đến ?otrẻ nhất?) nhé: Anh Liketourism, anh Ke_du_ca, anh Invisible13, A (???) talakethua, Anhai1, lemnhalemnhem (tên rất dễ nhớ, người rất dễ thương, nhưng hok bít thương có dễ hok)
    (Còn về ?otrình độ xế? của các Xế thì em xin ?olạm bàn? ở những phần tiếp theo - phải hỏi ý kiến các Xế đã, hok có người ? dỗi thì chít )
    Nói đến Cảm ơn, em và cả nhà đã đồng lòng thống nhất là Cảm ơn TTVNOL đầu tiên. Lý do thì ai ?" cũng ?" bít ?" là ?" vì ?" sao rùi đấy
    Tiếp theo là Box Du lịch, ngôi nhà nhỏ hơn trong dãy biệt thự cao cấp của TTVNOL đã kéo 12+ con người xích lại gần nhau.
    Cảm ơn anh little ?" che đã có ý tưởng ?oLập hội mới, du lịch bụi và mạo hiểm? và đặt những viên gạch đầu tiên cho căn phòng bé nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng của chúng ta (và hứa hẹn sẽ còn mở rộng, ?obành trướng? hơn nhìu). Dù trong chuyến phượt đầu tiên này anh đã ?otheo ? 1 cái gì đấy bỏ cuộc chơi? thì em hok bít
    Người hăng hái, tích cực nhất suốt từ khi mua gạch xây nhà và trong cả cuộc hành trình phải kể đến Sếp Liketourism. Dù ốm, dù ?ođau rát cả cổ hỏng? nhưng Sếp đã cố gắng tham gia và dẫn dắt đoàn mình suốt cuộc hành trình. An toàn và nguyên vẹn (về cơ bản, cụ thể thì phải hỏi Anhai1 ) trở về, Sếp nhỉ? Cảm ơn Sếp.
    ?oPhải lấy người như Bông? (made by Ke_du_ca) ?" câu nói này là sự đúc kết ngắn gọn nhất về những gì chị Meobongdv đã ?ocống hiến? trong 4 ngày vừa qua. Cảm ơn và ôm hôn thắm thiết Sếp Bông (mỗi người 1 cái hoặc hơn Sếp nhé )
    Tình cảm của những người ở nhà dành cho ?okẻ ra đi? vô cùng đáng trân trọng: anh Hoholulu, bạn Hell, bạn Gấu ?
    Mặc dù list cảm ơn đã dài lém rùi, nhưng em vẫn phải chen vào 1 dòng nữa thôi: Cảm ơn 6 Ôm nhà mình (chị đaihaithuy82, chị Meobongdv, chị Com293, chị karatekai, bạn Letuyetmai, và em, NheNhangGio ) đã có mặt trong chuyến đi này. Hok thì các Xế bít xế ai??? + với các Xế sẽ bùn lém đấy (ờ, em ?otự sướng? thế thui nhưng mà cũng đúng phết nhỉ , hờ hờ)
    Cả nhà ta cùng thương iu nhau
    Xa thì hok nhớ lém
    Gần nhau thì cười (phấn khởi)
    Iu cả nhà lắm lắm ạh
    P/S: NIỀM TIN - niềm tin ở con người là 1 điểm chung nữa mà em phát hiện ra ở các mem nhà mình. Nhớ ngày đầu bạn Letuyetmai đã băn khoăn + lo lắng bị ?obán đi Trung Quốc? làm cho các Ôm nhà mình cũng run lém nhưng ? may quá, toàn người hiền lành + nhân hậu nên trời thương, cho gặp toàn Xế tốt + tử tế + hay lém (tranh thủ nịnh các Xế 1 chút để mấy hôm nữa còn được bon chen ? ôm S)?.
  2. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hoá ra kẻ du ca là .... à
    Mèo thì ko dám nhận lời khen đó đâu nhưng cũng tự hài lòng vì đã làm tốt được 80% ( hơi cao nhở ) mục tiêu ăn ngon ngủ ấm đặt ra khi mọi người tin tưởng giao phó cho làm thủ quỹ còn lại 20% có gì chưa nên chưa phải chưa tốt mong mọi người bỏ quá cho em
  3. karatekai

    karatekai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, không seo không seo, "chị" bỏ quá cho "em", hế hế
  4. karatekai

    karatekai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ều ôi, thật là ngốc quá đi, người ta cố tình đánh chữ "chời ơi" chứ có phải đánh sai đâu. Chời ơi, tự nhiên có đứa tinh vi bày đặt xách đá đi ném người khác! Chời ơi, xấu hổ quá chời ơi!
    Dạo này Nhà Tomato của mình ko có gì làm nên toàn ném đá nhau thôi, khửa khửa
  5. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến đi rất thành công và an toàn của chúng ta. Chúng ta sẽ có một buổi lẩu off vào lúc 17h chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2007 nhé! Nguồn kinh phí một phần của tồn quỹ trong chuyến đi và tài trợ vàng của bác Hoholulu Địa điểm là nhà bạn An_hai1 Đây là buổi off gặp cả nhà cả những người không đi ( để nhận tấm lòng của người đi ) và người đi ( tường thuật gián tiếp cho cả nhà lại những cảnh đẹp và câu chuyện đáng nhớ cho người ở nhà ) Vì vậy, mong rằng tất cả mọi người sẽ có mặt đầy đủ để chúng ta cùng
    Mong sự có mặt của đầy đủ các Mem

    Thống nhất là ai ko biết nhà or ko nhớ nhà thì đúng 17h ra KFC trên Tôn Đức Thắng nha. Sẽ có người ra đón.
    Sau đây là danh sách off nhé! Ai còn thiếu thì bổ sung vào ngay. Hiện tại có một số khách mún tham dự chỉ cần ủng hộ trái cây desert thoai he he Sự có mặt của quý vị là niềm vinh dự cho nhà TOMATO chúng tôi
    1. Hoholulu ( Nhà tài trợ vàng )
    2.Mèo bông ( Mama tổng quản )
    3. An hai ( Chủ cơ sở cho thuê địa điểm )
    4. Mr liketourism ( Trưởng đoàn cho nhân dân hạ cánh an toàn )
    5. Small ( Hậu phương - Rửa bát )
    6. Anh Hà ( Trưởng ban kỹ thuật và chốt đoàn )
    7. Invi ( Tay đua kiệt xuất - HO''''T BOI )
    8. Nhẹ nhàng gió ( Lãng mạn cô nương - HO''''T GƠN )
    9. Kara ( Trưởng ban test hàng và máy )
    10. Thừa ( Em trai ngoan của mèo - Tay lái an toàn và tâm lý của nhà )
    11. Lemnhem ( Xinh - Lãng mạn lắm đó - Rất hợp với dáng em )
    12. Casanova ( khách mời )
    13. Lemai ( Nhẹ nhàng - dịu dàng - chanh chua tuỳ lúc )
    14.Hell ( Hậu phương - Nói nhiều là gồm 2 chữ Nói và Nhiều Chỉ 2 từ đó đã bộc lộ hết dáng em )
    15. Chị Đại hải thuỷ ( Chị cả chững chạc nhất nhà
    16.............


    Mọi người up tiếp vào để đi chợ nhé!

    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 14/12/2007
  6. vitco_jp

    vitco_jp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0

    Hội -du lịch bụi& mạo hiểm- này, chẳng có kế hoạch tiếp theo gì hết trơn, riêng bàn bạc vụ lẩu đã tốn 16/32 page rồi.
    Nên kế hoạch phượt 2 đê, tớ tham gia với!
  7. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nếu ấy để ý sẽ thấy topic đi Mường Lát vét
  8. letuyetmai

    letuyetmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    up ,up....không thích spam vẫn phải spam. up ảnh đê mọi ngừoi ơi
  9. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 1: Hà Nội - Hoàng Su Phì
    PHƯỢT - Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi hiểu nếu không có lời mời từ một mem của box này. TUYỂN ÔM Một từ khá xa lạ trong khái niệm của tôi. Và rồi vì một chút tò mò tôi đã tham buổi off, vì một phần tò mò nữa tôi lại tiếp tục đăng ký đi...
    Cảm giác của tôi không phải sự Xa lạ, xa cách mà một cái gì thật gần gũi, thân thiết! Buổi off thứ hai, chúng tôi đã gần gũi hơn, nói cười thật rôm rả... nhìn vào có lẽ không ai nói chúng tôi là một nhóm những người online. Lúc đấy thấy cái lạnh của đông Hà Nội như biến mất chỉ còn lại những hơi ấm của mùa hè, của sự chan hoà, của những nụ cười và câu chuyện rôm rả... Cái không khí rõ rệt của buổi off đó là sự háo hức, chờ đợi của người sắp đi và chút vương vấn của người vướng công việc mà không đi được!
    Bắt đầu chuyến hành trình - Đêm đó tôi chẳng ngủ được cứ hồi hộp khác hẳn những chuyến đi với lớp, với cơ quan - Mạo hiểm một chút vì nghĩ mình sẽ đi xe máy đấy, mạo hiểm một chút vì nghĩ mình sẽ đi một cung đường dài lắc và ngồi xe thật lâu ( Đau lưng lắm đây ) và thật nhiều suy nghĩ. Tới lúc trưởng đoàn Like giục mọi người đi ngủ cũng gật gù tự nhủ: Ừh ngẩu sớm mai còn đi.... Thế mà nằm mãi không ngủ được lại lò dò dậy mấy lần rồi cũng tới giờ đi ...
    Sáng 5h: Nhóc An_hai qua hai chị em túi nọ, túi kia nhìn cái xe mà thấy thương... Chở một người peo péo với cả đống đồ Khổ quá em nhờ Nhưng có sao đâu tới chỗ tập trung mọi người sẽ chia sẻ nhau sẽ bớt nặng đi nhờ Đi lòng vòng rồi gặp mấy bác công an hik mất toi 50k sau một hồi vặn vẹo...
    Ra tới chỗ tập trung có mình tớ đến sớm nhất nhé !Ngồi chờ An_hai đi đón Nhenhanggio... Lâu rồi mới tận hưởng không khí buổi sáng Hà Nội buổi sáng có vẻ bớt ồn ào, náo nhiệt và... bụi hơn! Chờ mãi cũng thấy 2 nhóc tới Mừng thế chứ còn phải ngồi một mình chán mà chít mứt .... Rồi đúng giờ mọi người cũng lục tục kéo ra
    Sau thủ tục thu xiềng, bác Like nhắc lại cung đường là xuất phát lên đường. Có lẽ chẳng có nhóm nào mà mọi người tình cảm như nhóm chúng tôi đâu nhé! Trước giờ xuất phát thấy một nhóc lò dò như đèn cù đi ra Bé Hell - ( nhà em khá xa vậy mà e đã dậy thật sớm đến đúng giờ đoàn đi để chào mọi người, gửi tới tấm lòng của người ở nhà và chúc mọi người đi an toàn - Tớ chắc chắn rằng nhà tớ tình cảm nhất nhé vì thực tế đã chứng minh rùi Chưa đi đã nhớ thế cơ mà
    Sau khi chia tay em Hell cả nhà lên đường vi vu tới Tuyên quang. Chẳng ai bảo ai đều hồ hởi phấn khởi bỏ cái nồi cơm điện nặng trịch ra đứng dưới biển có chữ " Địa phận Tuyên Quang " với đủ tư thế và các cái miệng xinh xinh chúm chím cười thật tươi Tách Thế là có kiểu ảnh tập thể đầu tiên Nhà tớ duyên lắm nhé hình như chẳng ai bảo ai thì phải cứ thấy cái máy ảnh giơ ra là có thể làm duyên được ngay Tớ cũng là người sì pam ảnh ọt giỏi nhất nhà
    12h ai cũng đói Cả nhà đã dừng lại một quán cơm với: thịt bò xào, gà rang, đậu sốt cà chua, rau cải luộc, canh rau cải - Đủ chất dinh dưỡng cho các xế nhà ta có sức chở các ôm lên tới Hoàng Su Phì nhỉ - Tớ không bít cả nhà thế nào chứ tớ thì tớ thương cái bác chủ quán lắm vì nhà mình vào ngoài 2 mâm cơm thì xin nước sôi pha cà phê rồi ngồi lại náo loạn cả hàng người ta Các khách khác cứ gọi là
    Sau quãng đường đèo khá dài và lãng mạn. Có lẽ ai đi Hoàng Su Phì vào mùa lúa chín sẽ mải mê và bị cuốn hút bởi cảnh đẹp đến ngỡ ngàng của núi rừng nguyên sơ và những dải lụa mềm vàng óng của lúa chín mà quên lắng nghe những âm thanh của núi rừng. Còn với tôi bên núi rừng hùng vĩ, cảnh vật bình yên, trong lành khi đi leo đèo thì cái tôi ấn tượng nhất là tiếng róc rách như một bản giao hưởng du dương thì thầm bên tai của gió, của những thác nước nho nho quanh đường đi. Những thứ rất đáng yêu của núi rừng Hoàng Su Phì qua mùa lúa chín... Vì say đắm với rừng núi, ngơ ngẩn trước cảnh đẹp nên đoàn nhà mình tới Hoàng Su Phì lúc 6h30 nhỉ
    Có một điều rất thú vị trong việc đi tìm phòng nghỉ của đoàn tớ đó là: Khi nhìn thấy đoàn các cô ở đấy đều ngạc nhiên vì cô chủ nhà bọn tớ ở nói: Chỉ thấy tây đi xe máy lên đây thôi chứ Việt nam thì chưa bao giờ Có gì đâu nhà mình toàn đại diện cho lớp trẻ thế hệ @ cơ mà nhỉ
    Sau khi kiếm được phòng nghỉ và chống đói bằng một chút bánh mỳ Tớ mang cả máy kẹp bánh mỳ đi nên hý hoáy ngồi kẹp kẹp nướng nướng cũng vui phết Nhưng nướng chả kịp cho các bác í ăn thành ra....tớ bị đói
    Lân la dò hỏi được cô chủ ở đấy cho biết món gà đồi là đặc sản. Đoàn tớ làm một bữa chỉ toàn : Gà luộc, gà chiên, và cháo gà Các bác trai thì nhắm rịu với món lòng gà xào dứa và giá Mọi người thấy nhà tớ ăn sang không Nhưng mà đã lên tới đâu phải ăn đặc sản ở đó chứ nhỉ
    Cơm no rượu say cũng là 9h cả nhà lục tục kéo nhau về phòng giao lưu đùa giỡn rồi đi ngẩu lấy sức mai lại đi chinh phục Yên minh

    10h rồi ngủ đi thôi
    Đến giờ khi chìm vào giấc ngủ tất cả đều cảm thấy vui vẻ, ấm áp như đang ở bên những người Bạn lâu năm của mình vậy! Không còn xa lạ, không còn đắn đo về một không gian ảo nữa. - Chúng tôi đã là BẠN [
    Được meobongdv sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 15/12/2007
  10. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    đừng nói nữa chị Bông ơi...em chết mất....

Chia sẻ trang này