1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê TOMATO - Xu?Ân y?êu thặ?ặĂng - Du xu?Ân T?,Y Bỏ?đC nh?â! õTêõT?õTƠ.õ?°´¯)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi little_che, 20/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. net2612

    net2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Up cái nào , anh em mải mê travel nên quên post bài rồi . Mèo bông và các thành viên đâu rồi , lạc chốn bồng lai rồi àh
  2. NheNhangGio

    NheNhangGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 2: Thứ 6 (7/12/07) Hoàng Su Phì ?" Quản Bạ - Yên Minh
    5.07?T am: Cả nhà đã hò nhau thức dậy hết. Câu chuyện bên cái chăn ấm nở rộ như hoa .... Phát hiện ra rằng Anhai1 dậy sớm nhất ?" do tác dụng của mấy chén rượu tối hôm trước nên 12h pm kém đi ngủ nhưng 1h đã tỉnh rùi . Các mem nữ thì hok có ý kiến gì, 1 giấc ngủ sâu với nhiều giấc mơ đẹp lung linh... (chăn ấm đệm êm thế cơ mà) . Nhưng a Ke_du_ca thì hơi khó ngủ vì lạnh, dù một mình đã sở hữu một chiếc túi ngủ rất ấm áp. Thế mới biết được cái lạnh của vùng cao, cai lạnh của nền đá hoa và của ... chiếu trúc của nhà nghỉ).
    Mọi người ăn sáng với thực đơn giàu chất dinh dưỡng gồm bánh mì kẹp chả + thịt pate + ruốc và mì tôm Vifon rất ngon (mì kim chi ngon hơn nhưng hết mất rùi).
    6.06?T am: Sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị lên đường. Không khí khẩn trương, nhộn nhịp trong sự lộn xộn có trật tự. Các xế cùng rủ nhau bỏ rơi các ôm để đi đổ xăng. 6 chị em kéo nhau xuống dưới, đường phố đã đông vui lắm rồi ... Háo hức nhìn, bùi ngùi vì những bó củi oằn nặng sau lưng những người phụ nữ nhỏ bé, xót xa vì những đôi chân trần bước đi trên đường, lạnh lắm...
    6.30?T am: Chúng tôi chia tay với thị trấn Vinh Quang. Vẫy tay tạm biệt mảnh đất mình chỉ mới kịp gắn bó một đêm, không ngờ cô chủ nhà vẫy tay chào lại và cười rất tươi, cả người phụ nữ dân tộc đang địu con đứng bên kia đường cũng giơ tay vẫy... Cảm động!
    Với lịch sinh hoạt ở Hà Nội chắc nhiều người đã ngủ gật trên đường. Nhưng Hoàng Su Phì trong sương sớm đẹp đến không nỡ ... ngủ. Gió lạnh vi vút thổi, có người rùng mình trong áo ấm, khăn len và găng tay da...Ai đó kéo cao cổ áo, nhưng lại cởi phăng mũ bảo hiểm để nhìn cho rõ. Không phải là màu xanh thẫm của cây cối, không phải là những ngọn núi cao đến choáng ngợp như cảm nhận của NheNhangGio chiều qua, Hoàng Su Phì sớm nay gần gũi và xa xôi. Cảnh vật được bao bọc trong sương. Đất ở ngay dưới chân ta. Nếu đủ sức và cả sự kiên trì + mạo hiểm, leo đến tận đỉnh núi kia, giơ tay lên cao, tin rằng sẽ ?ochạm tay được tới trời?. Có lẽ không ở đâu khoảng cách giữa đất và trời lại gần nhau đến thế ... ?oĐầu trời ngất đỉnh Hà Giang?.
    Xe chạy bon bon trên những con đường uốn lượn, ngoằn ngoèo, xế phanh gấp lại, lôi máy ảnh ra chụp lia lịa, nói 1 câu đơn giản: ?oCảnh đẹp quá, không thể kìm lòng?... NheNhangGio cũng đã muốn chụp ảnh, chụp thật nhiều nhưng thà ghi lại tất cả bằng mắt, bằng trí nhớ và cả sự tưởng tượng về những gì mình nhìn thấy hôm nay còn hơn là bằng những bức ảnh do mình chụp, sẽ ... xấu lém [:((]
    9.30?T am: 6 xe đã tập trung tại thị xã Hàm Yên. Mọi người nạp năng lượng một lần nữa bằng bánh gai (hok bít có phải đặc sản ở đây ko nữa). Cũng ngon và lạ lạ ....
    13.20?T pm: Thị xã Hà Giang. Cơm nhé: Chả lá lốt, súp lơ xào thịt bò, canh rau cần, đậu sốt, sườn xào chua ngọt, rau cải luộc ... Ngon quá cơ. Đói nữa
    Các xế thi nhau ?otrên đường cao tốc?, chẳng ai trò chuyện gì. Chị em vẫn năng suất như thường mà tốc độ nói ?" cười vẫn không hề giảm. Thế mới biết ... trình cao!!!
    Ăn rất nhanh vì ?oảnh hưởng đến vấn đề thời gian? ?" lời sếp Liketourism. Vì rằng thì là mà đã chuẩn bị ... lỡ 1 số cung đường (vì hok có nhiều thời gian). Sau đấy có một buổi uống nước chè tại quán nước (cạnh hàng cơm) để rút kinh nghiệm một số việc đã xảy ra và thống nhất lại lịch trình cho 2,5 ngày còn lại. Nhẹ nhàng và kiên quyết, cuối cùng buổi họp đã kết thúc bằng 1 tràng vỗ tay giòn giã. Đồng hồ chỉ 13.59?T, đòan mình lại trên từng cây số. Quản Bạ - Yên Minh thẳng tiến nào.

    ]
    Được NheNhangGio sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 23/12/2007
    Được NheNhangGio sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 23/12/2007
  3. NheNhangGio

    NheNhangGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    14.30''''''''. Cổng trời Quản Bạ
    Chúng tôi vừa ?ođi thẳng trên những con đường ngoằn ngoèo?, vừa nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường. Vẫn là núi, là cây mà sao ai cũng nhìn không chớp mắt. Đẹp đến khó tả (nói thật là ko biết tả thế nào
    Mọi người dừng lại ở Cổng trời Quản Bạ để chụp ảnh. Bao nhiêu là tư thế đứng ?" ngồi ?" thậm chí nằm được 12 ?onhân? tranh nhau diễn xuất. Các điệu cười từ duyên dáng đến nhăn nhở, múm mím lần lượt xuất hiện trên các bức ảnh. Tin rằng nhiều pô ảnh có thể tống tiền 1 số người ....
    Dù đã mệt nhưng chúng tôi cũng cố gắng leo lên một số bậc (xa phết) để lên đến nơi nơi cao nhất của cổng trời. Không phụ công người, nhìn từ trên cao, những con đường mình vừa đi qua sao mà ?olên dốc xuống đèo? thế!!! Gió thổi ***g lộng, tóc bay phấp phới (trừ 1 số người ?" là ai tự biết nhỉ? ). Lại chụp ảnh và ghi nhận ?oMình đã lên đến đây nhé. Hoành tráng chưa???"
    15.30?T : Tiếp theo là Núi Đôi.
    Đoàn mình dừng chân ở bên đường. Sếp Liketourism chỉ tay ra phía trước mặt và thuyết minh ?oNúi Đôi kìa? + nhiều nhiều thông tin khác do các nhóm trước trong box Du lịch đi và ghi lại. Tuy nhiên Sếp đọc từ giấy ra như trả bài nên chả ai muốn nghe . Mọi người còn bận chụp ảnh mà. Nhất là chị Bông ?" ?otự sướng? nhiều vô cùng Mọi người (chính xác là các xế) trầm trồ ?oĐẹp nhỉ, đẹp thế, đẹp quá? + bình luận nhiều nhiều thứ hay ho về Núi Cô Tiên (tên gọi khác của Núi Đôi)... Riêng mình thích nhìn những nóc nhà san sát nhau ở dưới thung lũng, một cảm giác ngạc nhiên và vui sướng vì sự trù phú, ấm no của đồng bào nơi đây...
    Đường đi Yên Minh đẹp, đẹp và đẹp Ít nhất là trong cảm nhận của NheNhangGio và 3 mem khác thì đây là đoạn đường đẹp nhất bới có núi và sông - sông Lô (???). Nếu không phải theo lịch trình, có lẽ mình đã rủ mọi người dựng lều, hạ trại nơi đây. Nhưng trời tối nhanh, các xế cố gắng đi nhanh hơn . Chính vì lí do này mà NheNhangGio đã không được chứng kiến một cảnh hết sức đặc sắc: cảnh tắm tiên (của 1 boy nhá). Chị đaihaithuy82 và lemnhalemnhem đã vinh dự nhất đoàn khi được nhìn tận mắt đoạn phim hấp dẫn này, nhưng cả 2 đều không chịu chia sẻ 1 cách rõ ràng và tường thuật chi tiết lại để cả nhà cùng ... tưởng tượng. Quá tiếc, quá tiếc!!! (Bật mí là đoạn mà 2 mem này nhìn thấy là trên cầu Yên Minh nhé, ai có dịp đi qua nhớ đi chậm chậm để còn .... )
    Rừng thông Yên Minh vi vút thổi trong ... cảm nhận của chúng tôi, đơn giản vì mọi người đang phải chạy đua với bóng tối, với cái lạnh của vùng núi cao. Có chăng chỉ các ôm mới có thể tận dụng được lợi thế làm... ôm của mình để nhìn ngắm và lắng nghe thông reo... Tuy nhiên NheNhangGio lạnh + buồn ngủ quá nên hok ngắm được gì. Nếu ai đó có ấn tượng gì rõ ràng hơn thì chia sẻ nha.
    17.40?T Chúng tôi đặt chân lên đất Yên Minh. Chờ đợi nhau 1 chút vì trời tối nên không phải ai cũng đi nhanh được. Khi đã đầy đủ 1 cách tương đối thì chúng tôi đi tìm nhà trọ và chốn ăn chơi .
    19h tập kết tại nhà nghỉ Hải Yến (sđt 019852... hok nhớ kĩ). Mệt, đói, buồn ngủ, nhưng mà vẫn muốn đi chơi, khám phá Yên Minh...
    20h cả nhà ăn cơm ngon ngon với món chủ đạo là thịt bò, thịt bò và thịt bò nhé. Vì đói nên mọi người cũng hạ gục khá nhanh + tiêu diệt ko gọn lém, sau đó là đến màn giải trí tại quán Karaoke (hok nhớ tên). Sếp trưởng sau 1 hồi ?osay thì hok say nhưng còn lâu mới tỉnh? đã quyết định giành míc với chị Bông và thể hiện một số ca khúc khá hấp dẫn. Tuy nhiên nếu nói đến chất lượng thì Lemnhem là ổn nhất. Hok ngờ trong đoàn mình lại có 1 ca sĩ sắp nổi tiếng thế này, khao đi thôi lemnhem nhỉ???
    23h về đến phòng và ... ngủ thôi chứ làm gì nữa. (Có thể có 1 số người làm gì đấy nhưng mà NheNhangGio hok bít được vì ... ko ai chịu nói
    Được NheNhangGio sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 23/12/2007
    Được NheNhangGio sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 23/12/2007
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Mường lát đã về an toàn.Gấu về sớm nhất nhà.Hoan hô xế ngoan của Gấu( Khen rồi thì trừ socola nhé )
  5. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    vì sử dụng sai tính từ nên phạt thêm 1 thanh socola nữa (4 thanh tất cả rồi nhé) hía hía, la cốt ép tê u chúc mọi người ngủ ngon! sớm gặp lại!
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Sai ở chỗ nào.Thik là xế hư chứ j.Quá đơn giản.Vì ấy toàn nói xấu tớ nên ko socola j cả.1 thanh cũng ko
  7. NheNhangGio

    NheNhangGio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có người nói hôm nay mới là Giáng sinh(24), có người bảo hôm qua rùi nhé(23), theo em thì là .... ngày mai cơ(25). Thôi thì cứ Chúc mừng nhà mình đã. Quà cáp thì tối nay nhá. Hiii.
    Mong yêu thương và nhiều ấm áp sẽ đến với mọi thành viên cũng những người bạn của Tomato.
    Được NheNhangGio sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 24/12/2007
  8. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Lâu khiếp...làm tí ảnh ọt Mường lát của hội nhà mình đi cho nó khí thế nhẩy
    hình xấu nhưng vẫn phải khoe o nó ôi đi mất ^_^
    [​IMG]
    Định tắm tiên nhưng các chị em cứ nhảy vào thế là thôi.....lại phải cười lên nào...
    [​IMG]
    Nhà mình thì show hàng khỏi phải nói...mọi tư thế nhá...
    Ngồi có
    [​IMG]
    Nằm cũng có
    [​IMG]
    Nửa ngồi nữa nằm tất nhiên cũng phải có
    [​IMG]
    Ai xấu ai đẹp cứ lên hình là rõ hết...cần gì phải nói xấu .Đúng o mọi người...em cứ ghét ai em bắn hình lên đây cho họ xấu hổ mà chết ...hờ hờ^_^
    Được hellangel133 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 24/12/2007
    Được hellangel133 sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 24/12/2007
  9. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bông thấy nhà mình ai cũng xinh con trai cũng xinh con gái cũng xinh Xế nhà tomato thì vừa nhiệt tình chu đáo đi xe siêu nữa ha ha ha Ko tin thì hỏi Hell là bít ngay
  10. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Heo vô tội...Chị Bông vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...Heo o làm gì ai cả...Chị cứ nhìn gấu mà xem...người gấu nhọn hoắt cắm phập 1 cái xuống cái yên có bị làm sao khắp cả cung đường đâu(trừ cái bãi....mà hắn dẫm ra thì hắn o bị kí gì cả)Chị thì tròn quá cứ lăn lông lốc....em lại nhẹ quá...đi qua mấy cái chỗ đó gió thổi em cứ lả lướt lả lướt theo chiều gió thì biết làm thế nào...Lần sau trước khi đi em sẽ lấy bớt prôtêin của chị đắp sang bên em.Thế là ổn thỏa cả...đc o chị?

Chia sẻ trang này