1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê TOMATO - Xu?Ân y?êu thặ?ặĂng - Du xu?Ân T?,Y Bỏ?đC nh?â! õTêõT?õTƠ.õ?°´¯)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi little_che, 20/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    anh Heo làm em ngất lên ngất xuống ngấy lịm cả người ảnh đẹp khủng, thơ cũng khủng, hoàng hôn từ xưa đến nay đi vào thơ ca với màu đỏ lao nòng, thơ pác ấy nó xám ngọt quả là 1 bước đột phá , 1 hình tượng mới, 1 ngôi sao khuê mới lổi của nền văn học nước nhà, em phải mời ngay giải 3 văn toàn quốc ép tê u vào đây bình thơ Heo thì mới thoả mới xứng tầm, tài mọn em chỉ ra ngần này chữ gọi là tri kỉ với anh Heo, mà anh ơi, ở quê em cây phi lao trong gió cát anh chụp người ta gọi là cây lau anh ạ iêu ôi, phi lao ở đấy đẹp xế, đẹp xế anh nờ
    @gấu: hỏi khí ko phải , cái hình người anh Heo dùng từ "oằn oại" để tả trong bức ảnh chiều hoàng hôn xám ngọt ấy có phải bạn ko, iêu ôi, thick xế, được đi vào thơ ca nhá, mà dáng người mẫu đẹp quá cơ, tớ ngất phát nữa đây
    @anh khủng long: happy birthday
    @Bông:chị bông xinh
    Cát bà đẹp quá em thèm
  2. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ơ, lại có cả ảnh anh áo vàng viết tên em lên bờ cát hơi trắng kìa em ngất tiếp
  3. vulavua

    vulavua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    @ a khủng long: em phục bác thật, bac số zách quá cơ ý, "bê" được chị Bê lên 10cm cơ mà. Bác hồi trước có đi thi "khoẻ và khéo" không đấy, đúng là nhân tài ẩn giật.
    @ Heo: bây giờ anh mới biết thơ chú nó chẩy tồ tồ thế đấy, vãi hàng. Mà chú đa tài thật, không chỉ có thơ phú mà còn lấn sân sang ngành thực vật nữa cơ ah. Cho anh hỏi khí không phải thế đã công bố phát hiện loại phi lao mới đấy chưa, không khéo lại được đặt tên là "phi Dê" hay là " Dê lao" thì bỏ mịe.
    @ C Bê bò: Bây giờ em mới tưởng tượng được cảnh tê giác nó "bay lên không trung chân ko chạm đất" nó thế nào. Quả là thi vị, đắm say và phê lòi như uống Red Bull. Ặc ặc.
    Hehe chém gió tí thôi, lạnh quá em đi chơi đây, thèm cà fê quá cơ ý
  4. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    @Dê: Thks em!
    @All: Nhân dịp............(nhiê?u dịp lắm), mơ?i tất ca? anh chị em TOMATO sang nha? tớ đập phá họp mặt gia đi?nh. TG: Chiê?u, Tối T7 19/01/2008. THÔNG BÁO NA?Y THAY THƯ MƠ?I !
    Ai tham gia đăng kí cho chị Me?o xinh trước nhé!
    Được invisible13 sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 18/01/2008
  5. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    @anh Vú chú Dê và chị Lik lik:Rừng phi lao ngập tràn trong gió cát.................em văn thôi mà....nói chung là phi lao nhà giồng đc ấy mà....đừng ném đá em nữa....tội nghiệp em.
    @mọi người:nghe đồn vụ biệt phủ thành chương nhà mình rất đông người đi....những ai o bận chồng con nheo nhóc thi cử liên miên quay cóp liên hồi thì nên đi....xem tỉ phú người ta ăn ở thế nào sau mình còn làm tỉ phú....
    @chị Bông:chị bị ném đá là đúng rồi....đánh em...tát em...nói xấu em....tội chị chồng chất như núi rồi có nhảy xuống sông Tô lịch cũng o gột hết tội lỗi đâu.
    @anh khủng long:nhà anh tít vùng sâu vùng xa anh hẹn mọi người ở đâu gần gần Kim liên í....cho em đi ké với....
    Được HellAngel133 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 16/01/2008
  6. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    @ Vú: Hik c có làm gì đâu sao em là em trai c mà cứ rêu rao c thế hả
    @ Heo: Hik còn gì nữa ko bịa nốt ra cho c nghe nào
    2 đứa em út gì mà hư thế hả
  7. talakethua

    talakethua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cho góp vui với.
  8. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    vì đây là ngày vui trọng đại của 1 người nên em phá lệ....post ảnh cá nhân lên 1lần vậy....1 lần nữa chúc lại mừng sinh lại nhật của anh Khủng long
    Phát đầu xiên câu xế cái đã lào....da trắng chân ngắn đê..mại dzô mại dzô:
    [​IMG]
    mình hôm nay chỉ là nhân vật phụ...thôi tự nguyện giao nộp ảnh vậy...xấu...kệ
    [​IMG]
    Chân dung và tội ác....tội ác gì xin quý vị và các bạn xem tiếp hồi sau sẽ rõ
    [​IMG]
    Tội ác hé mở....
    [​IMG]
    Vâng...xin quý vị và các bạn để ý xem những chú cá tung tăng hồn nhiên bơi lội và làm dáng trước ống kính chúng tôi giờ nào đã bị đem lên bàn cân xẻo thịt....than ôi.....là than ôi.....
    Cảnh báo cho mẫu nào thơm thịt:chị Cún mà cứ cho làm mẫu với chị là tí nữa chị thịt hết ...đứa nào béo chị thịt trước đứa nào gầy chị chọc tiết sau...hơ hơ...sợ phết đấy bà con ạ.
    Đói ......
    [​IMG]
    Cá trong kí ức của mỗi người
    [​IMG]
    hậu quả của 1 việc làm nhẫn tâm vô nhân đạo đó các bác ạ...em phải ăn để che đi tội ác....thấy mình thất đức quá...vẫn cứ ăn thôi.Quen rồi....
    Triệu chứng của 1 vụ án nghiêm trọng sắp xảy ra
    [​IMG]
    Chiến sĩ đầu tiên ngã gục bên bàn ăn
    [​IMG]
    chiến sĩ tiếp theo
    [​IMG]
    ngất trên dàn quất
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng đến lượt mình ngất.....Đợi mãi
    [​IMG]
    Người lính cuối cùng cũng đã nằm xuống....Tổ quốc đời đời ghi nhớ công lao của các anh
    [​IMG]
    Đến bây giờ thủ phạm của vụ nghi án này vẫn còn lẩn quẩn ngoài vòng pháp luật.....nhưng lưới trời lộng lộng ban Điều tra chúng tôi sẽ sớm tìm ra kẻ đó để trả lại sự trong trắng cho các mem bờ....sau chuyến đi này ai còn ai mất đó vẫn còn là 1 ẩn số....o lời giải đáp....
    Vâng...xin khép lại câu chuyện hình sự kia sang 1 bên ....và sau đây em xin giới thiệu nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay...anh Mít xịt Khủng Long
    Hồn nhiên
    [​IMG]
    Vô tư
    [​IMG]
    Và cũng rất ngây thơ trong trắng
    [​IMG]
    Vâng xin cảm ơn vì những khoảnh khắc quý giá mà anh đã để lại cho các thế hệ tương lai noi theo...xin chúc anh 1 mùa xuân mới với nhiều niềm vui mới.

    Được HellAngel133 sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 18/01/2008
  9. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    @ Heo: Em mún ăn đòn ko hả Đã cho ăn rùi còn kêu chị gây tội ác này kia hôm này NHỊN nhé!
    @ KL: Nhìn bạn này thế thôi cơ mà lớn người nhưng tính như con nít í mà Nhà mình ai thấy bạn í hư thì cứ lấy roi ra bạn í ngoan ngay nhờ
  10. lilik

    lilik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @ Heo: em ơi, văn hay, văn hay Hình ảnh mô tả rất chân thực
    @ Mèo: bác ơi, đá ném như mưa gió thế mà bác vẫn chỉ phạt nó nhin ăn thôi à
    @invi: ấy ơi, tớ có đc mời ko thế?
    Được lilik sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 19/01/2008

Chia sẻ trang này