1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê TOMATO - Xu?Ân y?êu thặ?ặĂng - Du xu?Ân T?,Y Bỏ?đC nh?â! õTêõT?õTƠ.õ?°´¯)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi little_che, 20/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    đề nghị chú Đảm sớm post ảnh cho bà kon ta thưỏng thức nhá, thèm ảnh bên ánh lửa lắm rồi. Lần truớc có quả ảnh sắn lóng khoai lướng với bé xinh đã không post roài, lần này không post không tha nhá
  2. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    O còn lời nào để diễn tả về buổi off ngày hôm nay....lời đầu tiên em muốn nói là xin cảm ơn anh Đảm chị Bông chủ nhà cảm ơn những người anh em- những con người mà tôi chưa từng được cùng trải nghiệm với mọi người trên những nẻo đường tây bắc ....1 đêm không phải là 1 khoảng thời gian dài nhưng nó cũng đủ để chúng ta ngồi lại bên nhau và tâm sự nhiều điều....vâng.Cuộc sống là những chuyến hành trình dài bất tận...mỗi người có những con đường đi của riêng mình và trên những nẻo đường bất tận đó bất chợt ta gặp lại nhau....."Xin chào"...đó là điều hạnh phúc nhất của những kẻ du ca.
    Sống và chiến đấu....dù có thể bạn o còn đi phượt nữa nhưng hãy để ngọn lửa ấy mãi mãi o lụi tàn.1 lần nữa xin cảm ơn mọi người....cảm ơn phượt đã mang đến bên tôi những người bạn mới những người đang dần in đậm trái tim tôi.
    Được hellangel133 sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 17/02/2008
  3. 1thoidenho

    1thoidenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú Heo miêu tả thì quả là nhà Tomato đã có 1 buổi off thật vui. Tiếc là mình ko tham dự cùng được. Đáng tiếc, đáng tiếc
    Chúc cả nhà một chuyến đi Tây bắc thành công và vui vẻ.
  4. little_che

    little_che Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Không biết mình đã nhỡ bao nhiêu buổi off của nhóm rồi nhỉ, từ hồi lỡ chuyến đi Hà Giang đến giờ, hix hix.
    Hôm trước cả nhóm off, liketourism có alo nhưng lúc đó vừa mò từ trong rừng ra đến Sapa, còn chưa kịp hoàn hồn sau 1 tuần chui rúc trong rừng, ko gặp 1 bóng người, muông thú nào. Joint 1 nhóm định leo Fan từ đường Lai Châu, tiếc là chỉ lên đến độ cao 2800 thì phải xuống, lúc đầu là do ko có đường, về sau tìm được đường thì lại hết lương thực và do băng giá, ko thể đi tiếp được.
    Sau tết sẽ là thời gian cực đẹp cho những chuyến đi bằng xe máy, nhà mình có chương trình gi mới chưa? Lần này sẽ cố gắng joint với cả nhóm.
    Chúc cả nhà năm mới tay cứng chân cứng để còn lượt phượt trên những cung đường!

  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh. Hix. Hôm đấy đưa được bác V. đại hiệp về đúng là một trải nghiệm lớn của 2 anh em, chú Heo nhỉ.
    Rượu ngấm kinh. Về đến nhà thì em cũng cho chó ăn tiệc ạh.
  6. meobongdv

    meobongdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    @ All: Cho Bông xin lỗi mọi người nhé! Hum đó lẽ ra phải có ít nước chanh cho mọi người giải rượu mà nên không chuẩn bị cho mọi người được Sorry mọi người nhiều nhiều nhé!
  7. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, chú Hà, mấy lần bay với chú, anh đang nể chú về tửu lượng, hóa ra hôm đó chú cũng "cho cún ăn tiệc" à? cơ mà toàn đồ nướng ngon, rượu ngọt phê là phải rồi, đi 3 chai vodka cơ mà, anh thì uống ít hơn các chú. Xạ điêu tửu lượng nó cũng khá, nhưng cũng không quen pha bò húc nên gục sớm. Cứ kiểu này phải thiết kế chỗ nào hay ho cho anh em mình thỏa chí tang bồng, không phải băn khoăn bất cứ cái gì, uống thế mới sướng nhể? có điểm rong chơi cuối tuần này, các chú nghía xem nhé!
  8. liketourism

    liketourism Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Oái, nhà to tồ đã xuống tịn trang 5, mà không thấy ai up ảnh " lứa bập bung, cắc cùm cum cúm cum cum cùm cum" nhỉ? buổi off vui thế mà không post ảnh thì buồn quá!
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác em là hôm đấy trước lúc hầu các bác là em cũng đã làm một chập rồi ah. Gặp bác em đã hơi líu tíu rồi. Nhưng mà hôm đấy vui kinh ạh. Thanks mọi người, đặc biệt là em Bông và bác Đảm.
  10. HellAngel133

    HellAngel133 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    nhà cửa đìu hiu...một không khí lạnh lẽo bao trùm khắp không gian..dường như hơi ấm ngày nào của 1 thời khói lửa đạn bom đã xa rồi.Còn đâu nữa những anh hùng thời loạn còn đâu nữa những mặc khách giai nhân.Mỗi người mỗi ngã mỗi người một cung đường...cảm ơn ngôi nhà đã khai sinh ra chúng tôi-cảm ơn những con người đã từng viết nên những trang sử đầu tiên của nhà TOMATO cảm ơn những thế hệ cha anh đã truyền ngọn lửa nhiệt huyết .Xin cảm ơn.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này