1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?"?"?"°õ?Â.õTƠ õT?õTêNG?"I NH?? HOA Hỏằ'NGõTêõT?õTƠ.õ?°?"?"?" - Lỏằ. Thôi nôi (tr 35)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi soldierTX, 28/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, tiếp đạn thông tin cho nhà mình đây:
    Ấn tượng đầu tiên khi đến Quan Lạn có lẽ là sự hoang sơ: gió ***g lộng, biển bao la và rừng phi lao vi vút như mời gọi người ta hít cho căng ***g ngực bầu không khí trong lành.
    Bến tầu Quan Lạn - Đông Hồ (theo cách của người địa phương) chỉ có một hai chiếc thuyền, khác hẳn với cảnh trên bến dưới thuyền của Bến tầu Du lịch Bãi Cháy.
    Ven bờ đảo phía Tây đảo là bạt ngàn những bãi sú vẹt. Quan Lạn mùa hè nắng nóng, đầy gió; mùa đông lạnh, người dân địa phương còn nhớ có năm có tuyết rơi.
    Trên khu đảo này còn có Miếu thờ Trần Khánh Dư, còn gọi là ngôi nghè thờ Trần Khánh Dư. Một công trình kiến trúc nhỏ hình chữ nhất, tương truyền được dựng lại trên phủ cũ của ông. Ngôi nghè bị đổ nát trong những năm 1960, mới được tôn tạo năm 1995. Trong nghè còn một pho tượng Trần Khánh Dư tương truyền có từ thời Nguyễn và một số hoành phi, câu đối ca ngợi công đức của ông.
    Công trình kiến trúc đồ sộ và ấn tượng nhất trên đảo có lẽ là Đình Quan Lạn. Đình được xây từ thời Hậu Lê, có kiến trúc hình chữ công, mặt hướng về phía đất liền, làm bằng gỗ lim quý mọc trên núi đá ở đảo Ba Mùn.
    Buổi tối ở Quan Lạn có không khí thật đặc biệt. Mọi người có thể say sưa bên đống lửa trại và ăn tối ngay trên bãi biển với các món hải sản nướng đặc biệt. Quan Lạn là đất của nhiều loại hải sản mà ngưòi dân địa phương tự hào: sá sùng, ngao, ngán?
    Ở Quan Lạn, có lẽ thú vị hơn cả là đi xe đạp quanh đảo. Buổi sáng yên bình, cùng bạn bè đạp xe qua những xóm nhỏ, qua chợ cá râm ran buổi sáng, qua những cồn cát trắng với bàt ngàn hoa dại.
    Còn nữa: cát thạch anh ở đây hạt to và trắng, rất phù hợp để làm các đồ pha lê cao cấp. Ven theo đồi cát là bãi biển Sơn Hào, Minh Châu - những bãi biển dài và đẹp mê hồn, nước trong, cát trắng. Tắm thoả thích rồi có thể lên dạo chơi trên rừng trâm nằm sát bãi biển Minh Châu. Rừng tràm có tuổi hàng trăm năm: đây là một loại cây thân gỗ, mọc trên cát, giữ đất, chắn gió và cho bóng mát.
    Đếm thăm đảo, mọi người có thể (nếu có đủ thời gian) ghé tham quan một số vịnh bằng thuyền nhỏ (khoảng 15 ng/thuyền). Thuyền bồng bềnh trên mặt nước phẳng lặng in bóng núi xanh biếc, được đi vào khu vực nuôi cá, thăm rừng sú vẹt...Đến Đảo Cái Bầu lúc trời tối, sẽ được ?olàm quen? với hòn đảo có vẻ trù phú này qua những món hải sản chế biến từ cá song, cá giò.
    Ngoài ra còn có thể ghé thăm Cảng Vạn Hoa. Cảng Vạn Hoa có vẻ hoang sơ với phế tích của những ngôi biệt thự Pháp, của một nhà hát Opera đổ nát nằm trên một mũi đất ăn ra biển. Từ cảng Vạn Hoa nhìn xuống, biển hiện ra vừa hùng vĩ vừa bình yên.
    Ở Cái Bầu, lên núi cũng thú vị mà ra biển cũng thú vị. Ở Hòn Phất Cờ, một điểm tham quan khá thú vị đi cano mất khoảng 5 phút. Đây là một khu bè nuôi cá giống và khu ***g tròn làm theo công nghệ của Na Uy nuôi cá để cung cấp cho thị trường. Có thể tham quan những ***g nuôi cá giò với những con cá nặng tới 20-25kg, ***g nuôi cá song, cá hồng mỹ?và ăn trưa luôn trên nhà hàng nổi với các món hải sản tươi.
    Theo dân tình đồn thổi: Nếu cần đến một địa chỉ du lịch vừa xa xôi, có phần mạo hiểm, vừa lãng mạn và dân dã, xin mời bạn đến với Quan Lạn, một xã đảo thuộc huyện đảo Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh (Yo mới đi đên Côtô thui ợ, chưa qua QL, nhưng nghe nói cũng thèm lắm ợ).
    Người ta còn nói Quan Lạn giống nàng công chúa đang chờ nụ hôn của một hoàng tử.
    Bãi biển Quan Lạn có lẽ được liệt vào list những bãi biển đẹp của Việt Nam, dài và thoải, thẳng tắp, cát thì mịn. Biển trước mặt bao la, rừng dương sau lưng bát ngát, điệp trùng. Bãi tắm Quan Lạn tựa hình trăng lưỡi liềm trải dài gần 2 km, với độ dốc thoai thoải, được bao bọc bởi đồi phi lao. Lớp lá phi lao dày tựa tấm thảm nhung khổng lồ trải dài trên nền đất tạo cảm giác êm ái, dễ chịu. Còn gì thú vị hơn khi nằm trên chiếc võng, hít thở không khí trong lành và ngắm nhìn mọi người đang đùa vui dưới biển? Những bãi cát trắng mịn trải dài hàng cây số, nước biển trong xanh tựa như những chiếc gương khổng lồ soi rõ mọi thứ dưới đáy.
    Những đường quanh đảo vắng bóng người, nhưng hai bên đường là những căn nhà mới xây chứng tỏ cuộc sống khá ổn định ở đây. Và mặc dù không thiếu đất đai, nhưng Quan Lạn không có những cánh đồng lúa đang thì hay những vườn rau mơn mởn, thay vào đó là những vườn lạc, đỗ và khoai lang bắt đầu lên xanh, chen với những dải cát trắng mênh mông ra đến biển. Bãi biển Quan Lạn sẽ đón chúng ta trong cái nắng mới đầu mùa mát dịu. Đường xuống bãi biển nhỏ xíu trải gạch, nằm giữa rừng phi lao. Bãi biển thoai thoải, cát trắng tinh, rộng ngút tầm mắt, nước biển trong vắt và những cơn sóng liên tiếp trào bờ. Tại đây ace zai gái có thể nhảy chân sáo ra đá bóng, mặt cát sạch và chắc, đá bóng thì thật là tuyệt. Còn không đá bóng có thể mê man với những ngọn sóng

  2. hung3008

    hung3008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    - Bếp nướng BBQ cũng đã okie rồi, chiều tối nay Yo bố trí đi lấy. Nhờ a nào đi mình thì xế hộ YO cái bếp đó nhá (cái này dùng điện không dùng than hoa, hay là ai có ổ điện mang thêm đi hộ YO nữa nếu mà cần chòng dây điện thêm ra ngòai trời í mờ )
    Yo,
    Cần lưu ý các bạn là điện ở ngoài Quan Lạn rất "phập phù" dùng cho đèn và quạt còn khó khăn chứ đừng nói đến điện cho BBQ. Bạn nên chuẩn bị thêm phương án dùng than nữa nhé.
  3. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    thank ss yo nhá
    khoảng sáng đến chậm nhất 2h chiều xuất phát thôi đi an dưỡng mà nên cứ đủng đỉnh
    ngại tìm hiểu quá ;mai e định qua lương yên hay mỹ đình j đấy tóm xe hoàng long hay kum bò hải vân j đấy --dên ngã 3 chợ cua ông xuống --tóm xe taxi đến cảng vân đồn?(hay cảng cái rồng í nhỉ?) chừng 7km?
    lượn lờ nhẩy múa lấy phòng đến 10h cả nhà đến nhỉ?
    ai có số bác quân nhắn e cái hỏi mai e có j hỏi thêm tí rồi té luôn
    cần mua 1 quân đùi cây dừa - 1 cái áo đỏ alway wash my balls -1 gái chân dài tới nách ...
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    thông tin cho các cụ đi ô tô
    Chuyến này chạy thẳng xuống bến Vân Đồn chứ ko bán khách lung tung
    sdt : 0912 427 750
    e quên béng số xe rồi...Xe ko ngon lành như Hoàng Long nhưng đảm bảo hạ cánh xuống hẳn Vân Đồn,khởi hành từ Lương Yên lúc 5h...

  5. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    @hung3008: anh Hùng ui, cám ơn anh nhắc nhở vụ điện đóm ạ. Cũng cám ơn gđ mình "tạo điều kiện" cho đoàn Yo mượn cái bếp nướng BBQ ạ .
    Hội em cũng có phương án dự phòng là mang thêm bếp cồn đi để nếu có gì còn xử lý rùi ạ.
    @Cường: Em ơi, bắt xe kiểu gì thì kiểu em cũng có mặt ở Vân Đồn giúp chị nhá. Tối qua chị cho a Quân Gentra contact của e rồi đới, không hiểu anh em hò hẹn dư lào cho vụ đi lại hôm nai chưa?
    @Lula: hjt hjt, em không đi được cùng mọi người tiếc thế cơ chứ nị
    @All: đã đặt nhà nghỉ ở bãi Minh Châu cho nhà mềnh rồi nhá nhá. Lúc tàu cập cảng sẽ có tuk tuk đón mình vào nhà nghỉ. Tàu chiều về đất liền cũng đã được book sẵn, giờ cân nhắc xem có nên đặt đồ ăn trước hay không thôi ạ
    Nhà mình sẵn sàng tinh thần chiều tối nay mình LƯỚT nhá
  6. gentra

    gentra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    phải có tí lồm thì ló mới có sứa! hehhehhehhe!
  7. heovespa

    heovespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 1 chữ thôi. VUI
    Đặc biệt cảm ơn:
    + chị Yo vì nhổ tóc bạc cho em
    + anh Linh vì quả rượu ngon
    + bạn Long vì quả kính
  8. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, vì cái "nhổ tóc bạc" mà miềnh đc cảm ơn cơ đới , quan trọng là chú vui í mờ [=))]
    Chú cứ yên tâm là chú sẽ vui hơn khi nhìn thấy series ảnh được thực hiện khi trên tàu trở về đất liền. Ảnh hot đới chú ợ
  9. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    cho thằng Lula em nhờ mọi người tí...
    nhà mềnh có ai đi Tây Nguyên về ýh nhỉ.?Có thể làm ơn cho em xin file ảnh gốc chụp cồng chiêng Tây Nguyên được ko ạh.? những cảnh người đánh cồng chiêng ýh ạh... :(
    E cần gấp cho tí việc riêng ợh =.= mong nhà mình giúp đỡ ạh..
    Có thể gửi file ảnh cho em qua hòm thư :
    luctran.466@gmail.com
    .....
    mong mọi người trong nhà giúp đỡ em... :(
    cảm ơn mọi người

  10. ndh091

    ndh091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hehe, em với bạn sói 2h ở Vân Đồn về đến HN là 5.30'''' , em vẫn kịp đi otofun mới sướng chứ :))
    Được ndh091 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 07/06/2010

Chia sẻ trang này