1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTêNhà KHÍA KHÍAõTêõT?õTƠ.õ?°´¯) : Vang tiỏ??ng cặ?ỏằ?i, ?fn chặĂi nhỏ?Êy múa - Đ?Ê

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi sysing, 27/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khangpt1982

    khangpt1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://uploadanh.com/toppic.php?mode=uploaded&&id=30cf2743a2a51da0cd1ed0e33775f5a4
    Được khangpt1982 sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 04/05/2009
    Được khangpt1982 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 04/05/2009
  2. stefano

    stefano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    hôm qua về mệt wúa bh mới vào điểm danh fát...hôm nào off mọi nguời mang máy đi trả ảnh hết khía khía khía
    [​IMG]
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ta trở về, ta đã trở về hê hê
    Đoàn ta đi gian nan khó khăn trước, sung sướng vìa sau. Hậu vận khá tốt nhá
    ĐỘ máu của nhà này phát triển tăng dần đều. Vui đùa, hét hò khan giọng , mỏi chân Sau chuyến này có thể join với nhà ê mông group vì ngoài ê mông, đoàn ta còn vượt chỉ tiêu ê một số thứ khác
    Chính thức lập hội fancub zai đẹp, hào hoa, fanclub gái xinh vui tính nghịch ngợm, fanclub cổ vũ phong trào karaoke, và fanclub đập muỗi .
    Chúc mừng đoàn ta cho dù say lả lướt 2/3 vẫn vượt qua bão táp phong ba với biển trở về và dư vị của chuyến đi chắc sẽ không thể nào quên đc.
    Ảnh ọt sẽ share vào thứ 5 tuần này nhé. Tại quán cafe ở Hồ Đắc Di, chờ big_fat_lier tìm địa chỉ :D Bi jờ xin mời các bạn vào chém gió

  4. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Em cũng vào điểm danh phát, tối qua về ăn hết Tu Hài với cả bát mỳ rồi lăn ra ngủ. Sáng nay đã phải đối mặt với bao nhiêu thứ MDạy keke.
    Nhìn chung là đoàn mình quá chuẩn ấy, vui ơi là vui, cười đau bụng.
    EM là em thấy nể chị Deny về cái khoản tàu thuyển xe cộ đi lại lắm ý. Đoàn mình ko phải lo hết tàu hết xe nên đi chơi cũng thoải mái và chủ động đi bao nhiêu.
    Thanks all vì lâu lâu mới đc cười nhiều như thế.
    Ah em là "Mười Nghìn" nhá!
  5. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Sao chú không đú như nhà Nana ấy?
    Nana và một xế nữa vẫn đóng xe máy chạy theo đoàn nhà chị Yo ra kịp Vân đồn đêm 30/4 để sáng sớm 01/5 bắt tàu ra đảo Côtô đới.
    Hai đoàn này gặp nhau liên hồi, vui fải biết nhẩy (nhứt là cái lúc tớ thấy các ấy đạp xe ra Vạn Chảy--> bái nể các cậu ợ )
  6. por_chi

    por_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vừa mới về đến nhà là nhảy vào điểm danh luôn mà không được. Em đề nghị mở cuộc bình chọn những cái nhất trong chuyến đi vừa qua. Em xin mở đầu luôn:
    1. Bữa cơm ngon nhất: cơm cá kho rau muống luộc hôm đạp xe ra Vàn Chải. Bác sysing nhà mình ngoại giao giỏi ghê
    2. Cặp xế - ôm ăn ý và ấn tượng nhất: Deny Hà và Tú . Theo em Deny Hà giành luôn giải "Váy bay đẹp nhất" nữa.
    3. Giai ngon nhất: ai cũng biết là ai rồi
    ......
    Tạm thế đã. Mời các bác vào bình chọn tiếp
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ấy .. lúc đổ đèo các bác chỉ chú ý váy mình như mình 1 tay lái một tay ôm váy vậy . Còn ôm là bác Tú thì khóc thút thít: nhà em con 1, váy ko quan trọng bằng tính mạng ngừi ngồi sau mợ ạ ...Cách đạp xe của a HÙng thì đc bigfat miêu tả giống một chú bưu tá thứ thiệt. Cách đạp xe của Nô thì đảo lắc vòng vèo hai bên như đường đèo.
    Một lúc sau mình mệt qúa cũng nhảy lên xe máy em Quân đoàn obi làm tổ lái. Đèo 1 lúc ba em nữa, đổ đèo với cái xe máy thuê ko phanh Kể ra cũng vui lắm.
    Đoạn lên Hải đăng, xe đạp thuê của mình bị tuột xích, vất luôn ở dưới và đi bộ lên. Đường đi cảnh đẹp mê hồn, thông đuôi chó nhìn hay phải biết. Lên đến ngọn Hải đăng, cụ Nô nhà ta sợ độ cao tay bấu víu vào cửa và tường, hễ ai chạm fải là buột miệng kêu : Mẹ.. =))
    Đi đến Vạn Chải chỉ biết ngồi nhìn biển và đi ăn chực cơm Nhà này được cái trưởng đoàn sysing lê la tốt, cơm cá kho với canh cà ngon kinh khủng.. Chỉ một loáng là ko còn tí nào trên đĩa hix.. kể cả nước rau, mình cũng chỉ dc còn 1 ít để măm..
    BÌnh chọn tiếp nhé;
    - Gái xinh xắn nhất đoàn: por_chi
    - Gái có tinh thần thép nhất: em Hiên. (chú thích: trong lúc vượt khỏi vịnh quan lạn, ra biển đông sóng to chồm lên thuyền, cả nhà lả lướt tĩ tã thì em Hiên lôi sách Kinh tế lượng ra đọc hic..) Trong khi đó gái mau nước mắt nhất là em Thuỷ - Bạn em Hiên. Sóng to, thuyền lắc lư, em ấy chống say bằng cách khóc. Và em í cũng là người có điệu cười sảng khoái nhất đoàn nữa.
    - Zai hài hước nhất: bác Cường khía. Đố ai nhà mình còn nhớ được tất cả các từ ghép của bác Cường trong cả chuyến đi đấy. Thật là "Bắc Kinh" Bác này ngoài fa trò ra còn hát hay đàn giỏi, các em cứ gọi là ...
    - Zai đâm chọc nhiều nhất là big_fat_lier, đây cũng là thành viên dìm hàng nhiều nhất. Trong khi các cô gái dơ tay làm dáng thì bác í chỉ chụp chân
    - Gái chân ngắn nhưng óc to là em Solotràđa (cái này nghe lỏm dc nên bình chọn lun)
    - Zai nhảy đẹp nhất là a Hùng.
    - zai hát bị phản đối nhìu nhất là Sysing.
    - Zai bửn nhất là Tú. (đi biển nhưng chưa tắm lần nào)
    -
    típ tục nào bà con..

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 04/05/2009
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ai đấy nhờ???
    Em chỉ biết 1 anh giai mà ss Chi ngắm từ đầu bữa đến cuối bữa cơm thôi .
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    em nào đây í nhờ em thuỷ Hải phòng fải ko :P
    Zai ấy là zai.. thôi ứ nói đâu (khàn hết giọng òy)
    - người có điệu cười khiến cả đoàn ngả nghiêng suốt: bác Cường khía.
    Ai đổi tên nhà thành nhà khía khía =)) hay quá vậy trời
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 04/05/2009
  10. 124nana124

    124nana124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hehe a Bin và Lu ko vào tiếc với khóc nữa nhớ ... Ng ta đã lập hẳn topic để đuổi theo 2 đội ô tô mà ứ chịu vào, giờ miễn kêu ca ^^
    Công nhận nhà nì lãng mạn kinh khủng. 12h trưa đua nhau đạp xe đạp ... iem xin bái phục ợ ^^

Chia sẻ trang này