1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯` õ~ẳ õTƠ Tỏằ? thú trặ?ỏằ>c hoàng hôn.. õTƠ õ~ẳ ´¯)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toilatoi77, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tự thú trước bình mình thì đúng hơn. Hum nay con đã thức cả đêm. Hic, mụn nổi đầy mặt rùi. Tội lỗi quá
  2. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    trời mưa ko thấy mặt dời chả biết lúc nào nào hoàng hôn. Giờ xem đồng hồ thì quá giờ rồi
    Để mai thú vậy
  3. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hiểu thêm một nghĩa của từ "chia sẻ".
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Giết chết vô số kiến con trong ngày hôm nay...amen...con có tội
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    lại này nọ kia kia...chán!!!!
    sao mình dễ cáu thế....nó có đáng để mình cáu đâu
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình rất ấy và này nọ.
  7. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Đây là tự thú à?
    Dưng mà chuẩn bị hoàng hôn mà tự thú thì có kịp hok nhỉ/????
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Đây là tự thú à???
  9. vampire2010

    vampire2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Có người tưởng mình vẫn đang làm việc vậy mà............
  10. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    hum nay mới đúng là con nguời thật của con. điều ấy chứng tỏ rằng bấy lâu nay con không hề quên và không thể quên được anh ....đúng, con biết kìm chế dzậy thì sao? con biết cất giấu những suy nghĩ , những chuyện buồn , phiền muộn , những nỗi bực dọc của con khi thấy anh ấy..... nhưng cũng sẽ có 01 ngày con không thể cất giấu được thì con sẽ làm gì đây con sẽ như thế nào đây con sẽ nỗi loạn hay sao chứ ....người hãy trả lời dùm con đi cho con biết con cần và bắt buộc phải làm gì để có thể xoá đi hình bóng anh trong trái tim con ...con cầu xin .....

Chia sẻ trang này