1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

(¯` õ~ẳ õTƠ Tỏằ? thú trặ?ỏằ>c hoàng hôn.. õTƠ õ~ẳ ´¯)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toilatoi77, 10/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Tự thú gì mà đẹp thế kia cơ chứ, chỉ muốn giấu biến tội lỗi đi thôi
  2. bagia_banmaybay

    bagia_banmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Lắm tội quá, thú cái nào trước nhỉ?
    Àh, tối qua rắp tâm đi rình rập, híhí, ngồi muỗi đốt sưng cả chân, kết quả chẳng là bao. Đúng là zời không thương kẻ gian.
    Sáng nay thì lại trốn việc
  3. hoxuaee

    hoxuaee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    lỡ yêu em LucThaiMy rồi, amen, xin Chúa cứu vớt đời con
    Được hoxuaee sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 11/07/2007
  4. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Em tự thú rằng :
    Em đang sống những ngày vô nghĩa...
  5. Delete4Ever

    Delete4Ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13, buồn quá. Anh rủ thế là lại đi chơi. Thật chẳng ra làm sao. Không thấy có lỗi với ai cả, nhưng căm giận mình vô cùng.
  6. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Tự thú cho chính mình.........
    Thật lòng là em không hiểu nổi những hành động điên rồi của mình suốt hai ngày gần đây nữa
    Thật lòng là hình như không phải em đang làm tổn thương anh , mà là chính em đang làm tổn thương mình, và tự biến mình thành trò chơi của kẻ khác...
    Thật lòng là, chẳng ai có lỗi cả : anh và người ta... Lỗi ở đây là do em, em không thật lòng với chính mình, em bị cuốn theo những thứ tầm thường mà không dừng lại được....
    Nhưng... anh biết không...
    Thật lòng là em giận anh lắm, vì từ anh mà em đã có những suy nghĩ tiêu cực đến thế này, từ anh mà em coi thường cảm xúc đến như vậy, từ anh mà em không trân trọng tình cảm của chính mình.....
    ............Anh cứ ngỡ rằng... anh đã dạy em lớn khôn hơn nhờ tình yêu của mình, nhưng anh không hề ngờ rằng, đó là thứ giết chết tình yêu của em dành cho người khác, sau anh...
  7. machine1st

    machine1st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hứa mua quà sinh nhật (có giá trị) cho thằng bạn rùi bận rộn quá, quên béng mất. Bây giờ vẫn chưa thấy nó đòi. May thế. Hi vọng là nó quên luôn.
  8. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Chửi roommate 3 câu liên tiếp (bằng tiếng Việt)
  9. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Phá quấy con bạn thưn vào lúc 2h sáng...
    Mờ nó k chịu dậy...[có mở máy đâu mà dậy]
    Kú thật...
  10. bsweqze

    bsweqze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi uống cafe trót ngắm em. Em lại ngúng nguẩy làm ngơ quay đi. Yêu là tội lỗi.

Chia sẻ trang này