1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ?Â.õTƠõ~ẳõTƠỏfƯ Lỏằ?i muỏằ'n nói - (Nói vỏằ>i... ver 2) õ?Â.õTƠõ~ẳõTƠỏfƯ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toilatoi77, 20/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    thông cảm với mod bằng hành động đê spam nhiu vào cho mod có công ăn việc làm
  2. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ. Chỉ muốn nói là buồn, mà không biết tìm ai để được nói là vì sao hè hè.
    Buồn vì cuộc đời vẫn vô thường như thế....
  3. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    "Trong giấc mơ của anh có em không?
    Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
    Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
    Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.
    Phải mất bao lâu mới có thể quên
    Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
    Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
    Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.
    Một giả vờ để có chút hờn ghen
    Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
    Cô bé nào đã viết lên như vậy ?
    Cho riêng mình và cho cả một tình yêu.
    Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều
    Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó
    Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ?
    Của một người cho một người phải không anh?
    Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
    Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
    Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
    Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.
    "Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
    Em viết bằng tay trên khung cửa sổ
    Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
    Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em...

  4. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ?oCho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !?

    [nick]
    Được coffeeIove sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 04/12/2007
  5. coffeeIove

    coffeeIove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ?oCứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh??

    [nick]
    Được coffeeIove sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 04/12/2007
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    @muadong: sáng sớm dậy nhớ oánh răng rửa mặt nhá, ăn sáng xong, đọc bài tớ tặng nàng bên "Có 1 ngày"
    Have a lovely day
  7. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    @Kẻ mà ai cũng biết là ai đó: Cám ơn vì em đã ở bên anh! [​IMG]
  8. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    @ 2 nàng: Nỗi buồn hôm nay có thể là điều may mắn trong tương lai. Như tớ đây này, một ví dụ sinh động cho điều đó. Đến bây giờ tớ vẫn thầm cảm ơn ông trời khi đó đã mạnh tay với tớ để tớ thức tỉnh. Thế nên, hãy nhanh chóng vượt qua nhé. Hãy nhìn lại mình mà xem, rõ ràng mình có thể có nhiều thứ tốt hơn trước kia và bây giờ rất nhiều. Chỉ là minh` vẫn còn ngủ quên trong quá khứ và ko chịu tìm kiếm nó thôi
  9. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    @ love: Thơ nàng tặng tớ hay lắm. Nàng tự làm à ? Thanks nhá !

  10. XXXX

    XXXX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    @ Ngốc: tớ đâu có ngủ quên trong quá khứ, tỉnh giấc lâu rồi. Hôm qua lang thang sang blog của đứa bạn, đọc mấy bài thấy hay ho nên post lên đây, chứ ko có liên quan j tới tớ đâu .
    Thanks nàng đã nhắn nhủ nhá

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này