1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ?Â.õTƠõ~ẳõTƠỏfƯ Lỏằ?i muỏằ'n nói - (Nói vỏằ>i... ver 3 - Nhỏ??n tin õTƠ Tin nhỏ??n) õ?Â.õTƠõ~ẳõT&#4

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toilatoi77, 29/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @ : .. mình là mình ghét cái kí hiệu này . Lởm lởm kiểu gì. K biết ai đi đầu cái trò này Nhưng thấy chướng tai gai mắt quá lại đành phải dùng.
    @... đời có lắm cái thối nhể . Thoai đi vậy. Tránh voi chả xấu mặt nào
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Bi: Tớ xin lỗi, tớ định tuần này tớ có ngày nghỉ sẽ xuống thăm cậu, nhưng mà tớ lại ốm, tớ lại nằm nhà cả hai ngày, sao mà tớ chán tớ thế, cậu có buồn ko? Tớ nhớ cậu lắm :(
    @Đại ca: Từ hôm em về đến giờ đại ca bận bịu em Ly xồm là chưa cà phê cà pháo với em được đâu nhá, hôm nào xong việc với ISU em hỏi tội đại ca =))
    @Hăm tơ: Thông báo cho mà biết là một em gái ở D-Klass đã nhận xét là ấy rất xấu trai nhá, đừng có mà tinh vi tinh tướng như hồi còn ở bên kia, ấy ko hợp nước HN rồi :))
  3. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều thì ốm , ốm nhiều thì yếu - chiểu theo đó thì chắc là bà Nhóc đang hạnh phúc lắm
    Ốm đau tí nhưng tình yêu không ốm là được việc còn lại là lo đi làm, kiếm tiền, ăn chơi đê
  4. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    à quên, mình cũng bắt chước mọi người tâm sự tí
    Đời có lắm đứa rỗi hơi - thừa cơm - thiếu việc thật đấy, được cả giai cả gái, chuyện mình không lo, cứ đi săm soi đời tư người khác. Mje chúng nó, soi xong còn đi chim lợn, như kiểu hiểu hết về người ta rồi í. Có cần phải lôi người khác ra hạ thấp xuống để nâng (cái bộ mặt đớn hèn và trơ tráo) của chính mình lên không nhỉ?
    Làm thế thì được gì? Rỗi hơi thật!
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    @ .. khỉ quá nhỉ, hi vọng ko phải dùng nó lần nữa . Ngu quá, có muốn nghe cũng phải nghe hai phía. Có muốn biết cũng phải căng mắt ra mà nhìn. Đã ko biết còn nghĩ là mình biết, đã ko hiểu còn cho là mình thông. Nói vậy thôi, ko hiểu nữa thì cũng vái luôn. Mà nếu thích ngu thì cho ngu thoai, nào ai cấm được đâu. Phải xét xem tại sao lại là mình chứ ko phải là nó . Ặc cứ nghĩ hết đứa ngu roài chứ
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    @... ối xời ơi, có mỗi cái USB mà cầm lâu thía
  7. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    chết tớ rồi, tớ thương 1 ng rồi, bbiết làm sao bây giờ.
    ko đc, quả này chắc bỏ nhà đi thôi, ko thể thế đc.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đằng ấy trót thương ai xế
    Lời muốn nói : Muốn nói nhiều lắm, nhưng rồi lại chẳng nói được gì... Nghĩ buồn cười thật, có còn trẻ con nữa đâu chứ?
    Thèm được về nhà lắm, nhớ từng ngóc ngách HN, nhớ mùi thơm của rượu Sán lùng, nhớ mùi hương hoa hồng xiêm Cuối Ngõ.... Nhớ một ánh mắt....
  9. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi bố !
    Bố yêu quý của con,
    Hôm nay là 1 ngày bình thường như bao ngày khác, một ngày đầy nắng và bụi, đầy những bận rộn của công việc và những lo toan của cuộc sống. Và con đang là 1 nhân viên không gương mẫu, khi cứ miên man viết những dòng này ngay trong giờ làm việc.
    Bố ạ, hôm nay con tự nhiên nhớ đến những câu chuyện mà Bố vẫn kể cho con nghe về tình bạn, về những yêu thương, về sự công bằng và về cuộc sống.
    Hôm nay con mới hiểu rõ được những ẩn ý sâu xa trong những câu chuyện của Bố. Con đang nghĩ về sự công bằng mà Bố vẫn thường nói đến nó 1 cách bất bình. Con đã từng cho đó là 1 cách nghĩ tiêu cực. Nhưng trải qua rồi thì mới biết "Cuộc sống vốn không có sự công bằng, hoặc giả chỉ có công bằng với 1 số ít người. Nếu may mắn thì chúng ta sẽ được nằm trong 1 số ít người đó. Còn nếu không thì chúng ta cần phải học cách chấp nhận sự công bằng đối với 1 số ít người đó và biến nó thành sự công bằng cho mình. Vì đó là cuộc sống."
    Con lại đang nghĩ về những yêu thương, Bố ạ. Muốn viết nhiều lắm, muốn nói nhiều lắm, nhưng những yêu thương đôi khi chẳng thể nói bằng lời. Con có 1 người bạn mà chỉ 45p nữa thôi con có muốn cũng chẳng thể gặp bạn ý được nữa. Một chuyến du học, có thể sẽ là 1 năm, 2 năm hoặc lâu hơn nữa chúng con mới gặp nhau được. Và con biết con cần phải làm gì lúc này. Dừng những suy nghĩ miên man, dừng những bất bình về sự không công bằng, đến đó và nói cho bạn ý biết bạn ý là một trong những YÊU THƯƠNG của con.
    Con có 30p để làm điều đó.
    Yêu thương!

  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    hị hị kí gì thế e
    chuyện như con kiến biến thành con khủng long , mod miếc ra vào đọc đi đọc lại tốn thời giờ , thời gian đọc thật phí phạm
    hôm nay Ngốc lên đường rồi lại tiễn cô em thứ 2 nhà GT đi trời tây
    Nhà GT xưa và nay đều rất vui chẳng có j đáng bàn cả mọi người cứ vào cãi tùm lum.. chán thế.
    PS: chúc em Ngốc lên đường nhiều may mắn
    Được thanh_07set sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 06/08/2008

Chia sẻ trang này