1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ?Â.õTƠõ~ẳõTƠỏfƯ Lỏằ?i muỏằ'n nói - (Nói vỏằ>i... ver 3 - Nhỏ??n tin õTƠ Tin nhỏ??n) õ?Â.õTƠõ~ẳõT&#4

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi toilatoi77, 29/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Ngốc thân yêu Nhớ quá nhớ quá
    Nàng cứ ổn định cuộc sống và mọi việc bên đó đi rồi cả nhà chúng mình sẽ cùng ổn định lại mọi việc trong Cuộc sống này
    Có gì thì sang hoahuongduong nói chuyện nhé
    Lời muốn nói hôm nay của tớ là tớ yêu cả nhà lắm ý

  2. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    @chutngoc: nhận mail nàng òy nhớ fết hehee
    @muadong: hâk hâk, hơi mất vệ sinh tẹo nàng ạ lần sau xoáy gì thì xoáy nhưng mà nên thơm tho 1 tí nhá
    @cả nhà: nhớ cả nhà kinh khủng
    @...: mấy ngày rùi, hết hâm chưa? Bao jờ hết nhớ thì connect khổ thân
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    @Ngốc : Nàng ổn định Cs thế nào rùi? Kể qua cho mọi người nghe về cs và cv ở nơi mới đi chứ? Có cần sự giúp đỡ nào hok, gọi tớ nhá. Tiện thể PM cho tớ cụ thể chỗ nàng ở, để tớ đo khoảng cách không gian và thời gian xem nào. Sắp hết mùa hè rùi, tranh thủ đi chơi một chuyến đi
    @4x : Nàng là ai mà văn phong sắc nét thế. Nhẹ nhàng một chút đi nàng ơi
    @GT''s members : 1 tháng tuy lâu, tớ cũng sốt ruột đếm từng ngày đây này, hi vọng nhà mới mang không khí mới ( tớ sợ từ này chả dám xin xây nhà nữa,không phải xây vào ngày 13, cũng chẳng phải tầng 13, thế mà vẫn k thoát được ám ảnh của Thứ 6 ngày 13... Hik hik )
  4. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ có thể cho người khác những thứ mà người ta có. Nếu ko có thì lấy gì mà cho....
    Hình như mình đã đọc được câu đó ở đâu đó, giờ quên mất rồi, ko nhớ cụ tỉ nữa.
    Ước gì mình với nó vẫn cứ mỗi người một đất nưóc như trước kia. 1 ngày chỉ lạnh lùng nói với nhau vài câu về công việc như trước kia
    Ước gì nó đừng có thân thiện thế
    Ước gì mình đừng có dễ gần đến vậy
    Ước gì nó và mình người lớn hơn 1 chút trong công việc.
    Ước gì mình có thể 1 ngày ko tí tách cười nói với nó.
    Ước gì nó đừng có hễ tí là trêu mình cười.
  5. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    @ ex: đừng thế nữa nhé
  6. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    @nhà GT: CHúc cả nhà 1 ngày tốt lành
    @Ngốc: Cố lên nhé!
    @thu6: ấy xem lại nhà Giáp Tý 13 xây ngày 13 tháng 6 ( thứ 6 lúc 13h) như thế nào rồi hãy đổ lỗi cho thứ 6 ngày 13 nhé, tớ là người yêu thích con số 13, chẳng bao giờ sợ thứ 6 ngày 13 cả, nhà 13 cũng tớ xây đấy, thankiu cả nhà vì lúc tớ được đặt móng cho nhà 13 tớ mới tham gia nhà được tầm nửa tháng chứ mấy, tớ thấy vui lắm ý, cơ mà bây giờ thì thấy buồn
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Cưng: Sorry cưng, tôi nghĩ là tôi sẽ đi cùng cưng, nhưng bây giờ một mình cưng phải đi như thế, sẽ rất vất vả đấy, cố gắng lên nhé.
    @gái: Cái gì rồi cũng sẽ qua hết thôi gái ạ, gái cứ nhớ cái gì chị kể cho gái nghe hôm qua, ko phải là của mình thì chả bao giờ là của mình được.
    @ Em gái: Mày về đây chị bảo, chị hơi bực mày đấy, cứ đi đi, 14 về đây :-w
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @Miu : đó là cá nhân tớ nghĩ thế, vì tớ là Fri, tớ cũng k thích sô 13 như ấy... Mỗi người có một quan điểm riêng về nó. Tớ bị ám ảnh bởi nó còn người khác lại cho đó là ngày may mắn của họ thì sao,... Tớ bít đâu đấy
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ước gì "mình" đừng có xí xớn lên "vì nó" như thế [/jk]
    Ước gì "mình" đã có "sự ràng buộc chắc chắn" rồi [/ vẫn JK]
    .... Ước nhầm chỗ rồi gái ạ - cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên chứ ép và ước cũng chả giải quyết được gì . Khe khe, tớ cũng tranh thủ ước cho chỗ tớ lại "bùm" 1 cái mất nghéo điện thế là tớ lại được tung tăng
  10. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    @...: Tớ bình thường lắm, tớ chẳng thể nào kiên cường bất khuất được, ấy cứ để tớ yên, ấy cứ mặc tớ yên. Plz.
    @Anh: Không đấu tranh, đấu tranh ko bằng đấu hàng CÓ điều kiện

Chia sẻ trang này