1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ?Â.õTƠõ~ẳõTƠỏfƯLúc này bỏ?Ăn ?'ang ngh?â g?ơ thỏ?? ??? H?Êy nói cho mỏằ?i ngặ?ỏằ?i biỏ??t ?'i nào (

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuong007, 11/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    cầu mong cho my gặp những gì my vừa nói
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Buồn... Chán... Giá như ta ko quen biết nhau... Chán... Éo hiểu tình yêu với anh là cái gì. Yêu hay ko thì nói luôn cho nhanh. Hay là ko yêu e mah cứ nói là yêu. Chán. Buồn! Mệt mỏi. Chẳng hêỉu đang cố gắng vì cái khốn nạn gì, khi mah có 1 ng cứ dửng dưng với sự quan tâm của m` nthế. Có việc thì nói chuyện. Ko thì thôi. Buồn cười thật! E đánh đổi tình yêu của e để nhận đc sự đáp lại còn thờ ơ ko bằng với 1 ng bạn àh?
    Yêu hay nghỉ đây! Ko yêu nữa thì nói nhanh đi cho rảnh. Nhọc lòng thế. Căm ghét con trai thế. Giả tạo hay ko? E ko thik nhiều cách suy nghĩ của a. Ko biết chúng ta sẽ kéo dài đc bao lâu khi mah cách sống của 2 ng khác nhau nhiều nthế! E thì ngu ngốc rồi! Nếu a cảm thấy e ngu quá thì nghỉ đi cho nhanh! Chán! Ghét tất cả. Chẳng hiểu tình yêu là gì, là gì, là gì...
  3. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Nghĩ : tại sao lại có nhiều hoàn cảnh giống nhau thế nhỉ.... hiện giờ mình cũng đang éo hiểu nổi mình có đang đc yêu hay k? đã quyết định k yêu nữa rồi thế mà k nói ra đc để bây giờ cứ lằng nhà lằng nhằng... điên cả người..... tốt nhất là cứ lập lờ theo.... chả ra yêu.... chả ra bạn.... mình vẫn cứ đi tìm zai khác thế cho xong.. khỏi phải nghĩ ngợi làm gì cho già thêm người
  4. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    khổ thân Kim Anh quá...ta đã khuyên bao lần rồi vẫn như thế này
  5. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Nghĩ: sao giờ lắm đứa xí xớn thế nhỉ... như thằng ku ở trên ý...
  6. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    biết cái gì mà xí xớn...đúng là đồ nói leo các cụ
  7. hinhinhin

    hinhinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đag điên đêy =.=''
    Tưởng đi học ngoan ùi xin về đi đám ma... cuối cùng là bùng học
    Tưởng an ủi đc thằg Thắg vài câu... cuối cùg là chỉ im và nhìn nó
    Tưởng đi tập ... cuồi cùng là lười, k tập
    Tưởng Cafe chơi bài... cuối cùng là chơi cờ cá ngựa
    Tưởng thắg... cuối cùng lại là thua
    Tưởng chăm chỉ dọn nhà để đc khen... cuối cùng là bị mắg lười học
    Tưởng hnay ngủ nhìu thế là khỏe... cuối cùng là jờ mệt quá
    Tưởng....
    Mệt lắm rồi, thôi.
  8. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ sao lại có đứa dở hơi đến mức độ này cơ chứ
  9. FirmySpam

    FirmySpam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    nghĩ; sao đời lại bất công đến thế.... có tiền chưa phải là có tất cả... có quyền mới có tất cả...cứ có quyền rồi thì sẽ có tất cả. muốn làm gì thì làm... thương cho cái đứa thấp cổ bé họng
  10. betit1

    betit1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ: thương thay cho cái thân mình, bị bắt nạt mà chẳng thế làm gì để bảo vệ mình được cả. Thôi đành chấp nhận, thói đời là thế mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này