1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ?Â.õTƠõ~ẳõTƠỏfƯLúc này bỏ?Ăn ?'ang ngh?â g?ơ thỏ?? ??? H?Êy nói cho mỏằ?i ngặ?ỏằ?i biỏ??t ?'i nào (

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuong007, 11/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Titspam

    Titspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cứ mưa to mãi thế này thì thích nhỉ
    Chán quá, tạnh mưa rồi
    Được Titspam sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 11/10/2008
  2. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    hoho có người muốn tát mình nhưng chưa đủ trình độ
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Muốn tát cho con tít mấy cái
  4. Titspam

    Titspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Muốn đạp cho thằng ku kìa ngã lăn xuống đất cho nó chấn thương sọ não điên điên dở dở, cho mai nó đi xem con trâu nó quỳ luôn
  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    nên cafe hay trà đá đây.
  6. hinhinhin

    hinhinhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang trong sân có con gà ngơ ... có con gà ngơ
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bế tắc. Tuyệt vọng. Ko có tương lai trong tất cả. Mọi thứ đều quá xa tầm tay... Có những cái tưởng như là có rồi hoá ra lại quá mong manh.
    Cuộc sống là gì? Quá nhiều lần cố đứng lên bước tiếp, và bây giờ cảm thấy ko đủ sức gắng gượng...
    Hi vọng rồi thất vọng, cố gắng để rồi thất bại...
    Không biết ngày mai có còn tiếp tục cố gắng được nữa ko. Cả anh và em, 2 đứa đều bế tắc, đều có những nỗi niềm riêng. Liệu có đủ sức để vượt qua tất cả và gặp lại nhau như lời em và anh từng hẹn.
    Buồn...Em nhớ anh...
  8. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đơn giản là mình sẽ làm ntn?
    Nghĩ phức tạp là mình sẽ trả thù
    Nhưng lại cười, thôi, cứ sống đơn giản đi
    @ ai đó: cảm ơn vì tất cả, sẽ nhớ và sẽ ghét mãi:))
  9. Kent254

    Kent254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Kim Anh lại vào đây than thở rồi...thấy thương quá đi mất
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Có thằng điên đang spam vãi chưởng =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này