1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ?Â.õTƠõ~ẳõTƠỏfƯLúc này bỏ?Ăn ?'ang ngh?â g?ơ thỏ?? ??? H?Êy nói cho mỏằ?i ngặ?ỏằ?i biỏ??t ?'i nào (

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ducphuong007, 11/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ mưa mãi thế nhỉ???
    Chán lắm! Ngồi 1mình xem lại ảnh ngày xưa, thấy ấm áp thế
    Thế mới thấy quý trọng những thứ mà giờ đây mình đã mất
    ...
    Lậng lẽ...
  2. lonelytime46

    lonelytime46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chán qúa đi thôi...Đến cơ quan buổi sáng, một đống bộn bề công việc đang chờ giải quyết đây, mà sao chẳng có tinh thần làm việc gì cả...Thây kệ tất cả, bất mãn...muốn buông xuôi...Lang thang thế nào mà lạc vào cái Box này. Thôi thì than thở, thở than cho mình nghe, chả biết ai nghe nữa...Cách giải toả chăng?
    Chả biết ?!! Mưa đến khi nào thì tạnh ??????????
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Vừa giận vừa nhớ một người.
    Giá trời tạnh mưa để đi làm nốt đống giấy tờ, chiều còn lên đường.
  4. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mưa...mưa nữa đi....mưa mãi nhé....đừng thôi rơi...
  5. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    mưa thế này thì hôm nay đến ma xuất hiện thì cũng chết đuối hết...đi
    chơi đâu bây h
  6. dlkkttk

    dlkkttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mưa lại làm ta nhớ tới 1 người, có quen nhưng không thân. Vậy mà ta thấy bồi hồi khó tả mỗi khi nghĩ tới người ấy.
    Bây giờ người ấy ở đâu mình cũng ko biết nữa. Mất liên lac rồi.
    Tại sao có duyên gặp mặt mà ko có duyên làm bạn, chỉ là bạn thôi...
  7. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, mình thì đang não ruột nghĩ cách về nhà....còn bác này lại kêu gào ko đc đi chơi ....chẹp
  8. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    ồ đột ngột tạnh mưa nè... đang rào rào thì lại tạnh hẳn mưa... mưa như tính con gái ý nhỉ.... liệu lát có mưa tiếp k? châc....
    haizzzz vừa viết xong cái câu trên thì lại thấy tí tách mưa....
  9. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Vẫn đang mưa, mưa to nữa là đằng khác!
    Dưới tầng 1 h thành ao cá rồi
  10. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    ủa... nhà gái này ở đâu mà lại thành ao rồi ý nhỉ,.. à mà nghĩ làm gì, cái hà lội này sắp thành cái hồ hoàn kiếm rồi còn đâu,,, vừa ngó ti vi thấy chỗ nào cũng kêu gào ngập lụt... nhà mình gần sông cũng đỡ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này