1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iwa

    iwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    LYRIC
    Tình vui theo gió mây trôi
    Ý sầu mưa xuống đời
    Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi
    Mấy tuổi xa người
    Ngày thần tiên em bước lên ngôi
    Đã nghe son vàng tả tơi
    Trầm mình trong hương đốt hơi bay
    Mong tìm ra phút sum vầy
    Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai
    Những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài
    Lời nào em không nói em ơi
    Tình nào không gian dối
    Xin yêu nhau như thời gian làm giông bão mê say
    Lá thốt lên lời cây
    Gió lú đưa đường mây
    Có yêu nhau xin ngày thơ ngây
    Lúc mắt chưa nhạt phai
    Lúc tóc chưa đổi thay
    Lúc môi chưa biết dối cho lời
    Tình vui trong phút giây thôi
    Ý sầu nuôi suốt đời
    Thì xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không đền
    Dù trời đem cay đắng gieo thêm
    Cũng xin đón chờ bình yên
    Vì còn đây câu nói yêu em
    Âm thầm soi lối vui tìm đến
    Thần tiên gẫy cánh đêm xuân
    Bước lạc sa xuống trần
    Thành tình nhân đứng giữa trời không
    Khóc mộng thiên đường
    Ngày về quê xa lắc lê thê
    Trót nghe theo lời u mê
    ******** yêu nuôi cánh bay đi
    Nhưng còn dăm phút vui trần thế
    http://www.avsnonline.net/music/index.php?qsearch=T%C3%ACnh+kh%C3%BAc+th%E1%BB%A9+nh%E1%BA%A5t+&searchbutton=Th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n&field=song&action=search
    nick : thienthan2002
    pass : 123456
    Hi vọng là bài bạn đang tìm .
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em không nhớ đã bao ngày!
    Em không nhớ đã bao sáng!
    Và cũng không nhớ tại sao mình lại cố gắng bỏ những buổi sáng dễ chịu như này ra khỏi thói quen của mình...
    Đêm qua em ***g 2 tấm hình vào hai khung gỗ dặt trên bàn làm việc của mình. Một tấm của 2 người. Một tấm của một người. Hai tấm hình mà em thực sự muốn ở bên mình, dẫu việc làm này chưa bao giờ em làm. Em muốn hình dung ra căn nhà. Em muốn hình dung ra khu vườn nhỏ nhiều hoa. Căn nhà mà lẽ ra em đã đến nhưng lại ngần ngại và lo lắng... Anh có biết điều ấy chăng?
    Hôm nay bão đã đi qua. Trời cao, xanh và chói chang nắng. Nhưng em lại thích bầu trời mấy ngày trước. Nó làm em nhớ nhiều hơn bầu trời Đà Nẵng ngày em ngồi bên anh, ngày em về...
    Và anh có biết, anh là cơn bão lớn nhất trong em?
  3. hatruy

    hatruy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lang thang vô tình lọt vào nơi tôi đã xa gần 4 năm rồi. Ngồi đọc những lời tâm sự của mọi người làm mình đang ngồi nghiên cứu với những con số những hình vẽ rắc rối lại nhớ tha thiết đến Đà Nẵng, nhớ nhứng buổi sáng mùa hè thức dậy sớm rồi cùng bọn bạn và những đứa nhỏ trong xóm cùng nhau chạy tập thể dục trên con đường Duy Tân rồi qua cầu Nguyễn Văn Trỗi để được thả mình trong làn nước mát mẻ tại biển T20. Rồi có những buổi chán chường mọi việc, học hành lại thêm gây lộn với người yêu nên một mình thả bộ trên con đường Trần Phú dưới những tán lá cây che kín cả bầu trời. Đi dưới con đường này ban kô thể nào có thể nhìn được bầu trời chỉ vì các tán cây đã che hết. Rồi có những chiều ngồi uống cafê ở quán 123 trên đường Trần Chí Thanh ngay cồng sau trường Phan Châu Trinh để ngắm những cô gái Đà Nẵng mặc áo dài trắng, thật là vẻ đẹp mà đến giờ tôi vẫn còn thổn thức trong tim...............

    Giờ này ở Đà Nẵng chắc là nóng lắm đây. Mình cứ tưởng tưởng những buổi sáng đi tắm biển và ngắm ánh hoàng hôn còn buổi chiếu tối thì được cùng người yêu đi dạo dọc bờ biển để ngắm cảnh mặt trời lặn( cái này gọi là cảnh gì mình quên mất rồi, có ai chỉ cho mình đi). Thật là tuyệt vời. tôi ao ước có thể trở về được qua khứ này. Bữa sau mình lại nói về các quán ăn ngon ở Đà Nẵng há.............
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Ko bít chuyện bồ bịch và công việc của sếp ra sao? Mâu thuẫn của bản thân đã được sếp giải quyết ổn thỏa chưa? Bé thắc mắc ghê lắm mà thấy sếp bận quá nên chỉ biết kiên nhẫn chờ hôm nào sếp tự khai thôi Bé cũng có chuyện muốn khai với sếp, he he, mà thêm vài bữa nữa chắc chuyện hết hot mất
    Hy vọng mọi chuyện đều ổn với sếp. "Cô em tinh thần" vẫn mong nhìn thấy "ông anh tinh thần" ngông nghênh và cao ngạo thẳng tiến trên con đường đã chọn
    Cheers,
  5. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Gió se sắt thổi ngang làm tàn lửa loé lên đỏ rực, khói bay mờ mờ như những mảnh sơn cắt vụn. Mấy ngày nay gió, khẽ mưa khẽ nắng, khẽ nóng khẽ lạnh, thảo nào người nặng chình chịch, đầu ong ong như kim chích...dể nổi nóng như một thằng điên (!)
  6. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn 1 điều rằng mỗi người đều yêu quê hương mình lắm lắm chứ không riêng chi người Đà Nẵng mình. Nhưng thật sự nhiều người đã đến DN và hình như cũng yêu DN mất rồi. Tui là người DN, hơn 20 năm sống và học tập ở đây.Yêu DN lăm'' chư'' nhưng chắc quen quá nên thấy bình thường.Tui có nhỏ bạn đi du học, xa ĐN nó nhớ lắm nên cứ nhắc suốt về nơi này. Nghe nó kể thì thấy hoá ra mình có nhiều may mắn hơn nó: được đi dạo,được nghe giọng DN,được gặp những ngưòi mình thích...ở đây, nên thấy yêu thành phố này nhiều hơn nữa. Ra trường rồi, không biết sẽ làm việc ở đâu, đến lúc này mới thấy sợ xa ĐN. Hic. Giá như vẫn được ở lại đây để đừng giống như nhỏ bạn của mình....thèm đi dạo bên sông Hàn với bạn bè cũng là điều không tưởng.....!!!!!
  7. hatruy

    hatruy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đó bạn sôcla123 à. Ngày xưa khi mình đang còn ở ĐN thì đọc những dòng như thế này mình chẳng hề cảm giác nỗi cái lòng của người viết đâu. Nhưng giờ đây khi đi xa và cũng đã lâu chưa hề được một lần về thăm ĐN, được ngâm mình trong làn nước biển xanh trong mát lạnh, được đi dọc con đường Bạch Đằng........ Ôi rất nhiều điều làm mình nao nức. Khi đi xa rồi ta mới thấy những cái bình thường quanh mình thật sao mà quý giá vậy, khi có trong tay mình thấy bình thường nhưng khi vuột ra khỏi tầm tay rồi ta mới thấy tiếc và khao khát được có lại nó..... Những kỷ niệm đột nhiên nỗi dậy trong ta.................
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> hey !!! tớ nhớ hổng nhầm là Socola nì mới sinh nhật thứ 19 hôm rồi mà =>> ký vàng ở trển đó là nhầm hay sao ấy nờ
  9. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người ĐN ko biết rằng giờ này mình đang nghĩ tới nó. Mà tại sao lại nghĩ tới nó nhỉ??? Quái lạ. Chắc thức khuya quá rồi đâm ra bị man. Ra khỏi đầu tui ngay đi.
  10. hatruy

    hatruy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Giờ đang ngồi để chịu cái nóng của bên này thì lại nhớ tới những ngày ở Đà Nẵng được vùng vẫy trong cái mát lạnh của vùng biển trung bộ hahhahhahaaaa................. sao mà đã quá...............
    Rồi lại có những chiều vào ngồi học bài ở thư viện ngồi uống cafê đánh cờ tướng...... sướng quá.........

Chia sẻ trang này