1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết 1 cái gì đó cho 1 ai đó ...nhưng có lẽ cũng chẳng cần phải viết nhìu làm gì...Cảm giác sợ ...nhưng rồi lại tự nhủ phải bản lĩnh lên !! Còn đó những con đường, còn đó những điều muốn giữ cho riêng ta , còn đó ...chỉ có thời gian là trôi , ko quay lại ....Cái gì đến thì sẽ đến , phải không ? Cũng chẳng bít phải làm như thế nào nữa? Tại sao lại có 1 tâm trạng như thế này ???
    ĐN mưa , mưa nhiều ... Lòng người phải chăng cũng đang mưa ? Cafe sáng thú vị đến thế sao ? Thấy lòng mình được trải rộng ....mà mênh mông và thênh thang quá ...Nghe nhạc Trịnh trong quán cafe buồn .....ĐN ơi ....
  2. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Đà Nẵng mưa. Nếu sáng nay thức dậy thấy trời nắng rưc rỡ thì không biết tâm trạng có khác đi chút nào không?!! Ngồi quán Văn mà chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì?!!!Nhỏ bạn nhìn tui rồi bật cười, nói rằng "2 đứa mình điên ....!!!!"Mỗi người một tâm trạng...không nói nhưng hiểu nhau nhiều phải không B? Chúc cho 2 đứa mình bớt nghĩ ngợi đi vì có ai đó nói rằng: "ĐỪNG NGHĨ NGỢI NHIỀU,GIÀ CHỪ".Con gái đâu có thích già đi đâu, B nhỉ?
    Hi vọng trời tạnh mưa để tối tụi mình còn đi dạo chứ ?
    Cuộc đời vẫn đẹp,ta và mi vẫn ...đẹp! hehehe. Đúng không?
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    ưh, tự nhiên sáng nay mưa làm người ta kô đi biển đc .. cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn .. tại sao? tại sao chứ? tạm thời chỉ biết sống ntn hay sao nhóc? Chẳng khs hơn đc tẹo nào
    biết vậy lúc nãy đi ngang Văn cũng ghé vào, biết đâu ké đc cf, nhỉ!
  4. linweixie

    linweixie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đang công tác dưới Vũng Tàu và trước khi mò xuống cai xứ này lại nghĩ mình lại được gần biển ,gần một chút gì đó giống DN nhưng ko,kothể như DN được ,DN vui hơn ,đẹp hơn rất nhiều ,nhiều lắm. Và nhất là lối sống ở DN thoải mái hơn,đầm ấm hơn. Cái này chắc do xa nhà mà ra đây,xa gia đình mà, .
    Đi làm về cũng lang thang khắp Vũng Tau nhưng ôi VT nhỏ bé quá ko chứa nổi mình, hẹn DN một ngày ko xa sẽ trở về DN làm việc.
    HIHI cũng chẳng biết nữa nếu mà quay lại SG sau khi hết dự án dưới này thì ko biết có còn cái ý tưởng rrất đượcc lòng người DN ko,về DN làm việc ấy mừ. Mông lung quá, nhớ quá......
    Có ai đó đã nói biển DN đẹp mê hồn thì đây xin khẳng đinh với bạn đó rằng đó là cảm nhận rất tuyệt vời rất chính xác và đầy lãng mạn, ko gì lãng mạn khi một buổi sáng nào đó thức giấc chạy qua T20 ngắm mặt trời mọc,và ko fải cảnh mặt trời mọc trên biển làm biển DN , DN đẹp mà chính là cái bầu không khí ,cảnh người dân DN ở khắp nơi trên các con đường hướng đi ra T20 đang tản bộ , một bầu không khí thật ái mộ và thậtt vui thật đầm ấm khi mình cũng đang hòa mình vào trong lòng DN.
    Cũng đã một lần thử cảm giác đó ở VT ,cũng dậy sớm, cũng chạy ào ra biển ,nhưng VT buồn quá buồn buồn....buồn nhiều vô kể. Và điều đó càng khẳng định rằng bải biển DN ,thành phố DN đẹp mê hồn trong tâm hồn tôi,chắc chắn là điều đó cũng tràn ngập trong tâm hồn của các bạn.
    Hẹn DN một ngày ko xa se đượcc về thăm DN.! {tất nhiên là TẾT này rồi}
  5. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Công nhận mới gần năm không gặp mà chú mài nhìu cảm cúm wá đúng như chú nói ở cái vàng thứ nhất ấy,câu ấy rất chính xác
    =>> cái vàng thứ hai cũng chính xác luôn hoan hô chú
    =>> Oài !!! nhưng ký vàng thứ ba thì sai bét rồi =>> vì mặt trời bây giờ không mọc ở T20 nữa mà chuyển sang Mĩ Khê mọc rồi tội nghệp,có lẽ lâu rồi không có tin tức từ wê hương phải không
    =>> fù !!! cũng may là đúng ở ký vàng thứ tư hoan hô chú lần nữa
    =>> còn ký vàng cuối cùng thì tết về đây ông xử sau thế nhé
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em hào hoa và thánh thiện
    Cùng thời gian đăm đắm mong chờ
    Tiếng em nói chỉ riêng anh thấu tỏ
    Trong thì thầm cung bậc những câu thơ
    Những con đường hong hanh mùa hạ
    Những vầng mây mong manh mùa thu
    Những cơn gió theo nhau về viễn xứ
    Độc thoại ngôi sao xa lắc xa lơ
    Ta tất bật yêu nhau mộng mơ xanh biếc
    Tất bật sống và lo toan công việc
    Giữa cõi nắng mưa phù vân vạn kiếp
    Là khoảng bình yên giời bể để yêu
    Ghi vội bài thơ này vào đây để khỏi quên. Để nhớ. Để thương. Để không thể hờn giận. Để không thể đi xa ...
    Anh thấy vui gì khi đọc bài thơ này? Hay có nổi da gà rồi chau mày ngẫm nghĩ? Trời Đà Nẵng mưa thế kia mà đau đầu nghĩ suy thì mệt lắm đây...
    Thôi, nghĩ làm gì cho mỏi mệt? Vai đây dựa vào, ngủ một giấc cho khoẻ, nhỉ

    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 28/07/2006
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác tiễn một người đi xa cứ ám ảnh mình mãi. Chỉ 1 lần thôi, 1 lần mà đến giờ vẫn cứ sợ.
    Cái cảm giác đó đang quay lại. Phải làm gì bây giờ!!!???
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 30/07/2006
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bão đi qua thành phố. Mưa rả rích từ hôm qua. Em đã không muốn nhớ nhưng lại thấy nhớ nhiều hơn. Em đang nghĩ, nếu mưa thế này mà đi trên bãi biển Hội An, hoặc Mỹ Khê hay Thanh Bình thì sẽ như thế nào nhỉ? Cảm giác có tuyệt như mùa trăng không anh? Có là ngàn người xa lạ hay chỉ có hai người?
    Mưa. Không phải là cái nắng gay gắt hôm nào mà sao làm em nặng lòng đến thế? Bởi thế chăng mà nắng, mưa anh đều ấm áp hiện lên trong trái tim em?
  9. duchinh

    duchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Phải xa Đà Nẵng dài ngày mới nhận ra mình yêu ĐN dường nào ! 1,5 tháng ở SG nhộn nhịp sôi động ồn ào đủ sức lôi cuốn tôi quên đi cái mà người ta hay gọi là "chán" ở ĐN so với nơi SG. SG thật tiện nghi ,thật to lớn ,thật mới lạ làm choáng ngợp gã trai lần đầu xa nhà mà không-phải-du-lịch , khiến hắn phải bung mình ra , muốn khám phá cho bằng hết SG , đến nỗi có lần buộc miệng " chẳng biết mình có nhớ Đn hay không nữa? " .Cảm giác ấy bao bọc lấy hắn trong những ngày đó .Sát ngày về , tự dưng nỗi nhớ ĐN trở nên cồn cào , da diết . Nhớ những con đường thênh thang , nhớ những tán phượng hiền hòa ,những giọng nói dễ thương chân chất ... Bổng thấy cái đông đúc ,chen chúc ,chật chội mà đang dần làm quen được khó thể sánh với cái cảm giác bình yên ở quê nhà ,chỉ là do sự thích nghi mà thôi ... Thèm về quá , Đn ơi !
    Mai đây lại phải xa ĐN ,những 5 năm và có thể hơn, lại phải tập thích ứng, lại phải tập thói quen nhớ nhung,nhưng chắc chắn rằng tôi có thể tự hào tuyên bố nơi đất khách " Mình là người Đà Nẵng " và tôi sẽ trở về
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Sg mưa, ĐN cũng mưa .. Mà sao cảm giác cứ thế nào, chẳng ra làm sao hết ..
    Nhớ ĐN đến nao lòng, mới 1 tuần mà tưởng như 1 năm .. Giá mà cứ như thế này đc 3 năm nhỉ? dửng dưng đến sợ cả chính mình .. Đn ơi!

Chia sẻ trang này