1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh như bãi bồi nhớ cát
    Như hoàng hôn nhớ nắng tím chân trời
    Và có lúc tưởng không còn gì nữa
    Ấy là khi đã nhớ quá đi thôi
    Anh có nghe trong nắng hạ đỏ trời
    Cơn gió mát như tóc em vừa gội
    Mình xa nhau để trái tim biết đợi
    Có hai người cho nỗi nhớ song đôi....

    Đã bao giờ em hết nhớ về anh đâu, nhớ từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười. Nhớ cả bước chân khi anh bước trên bãi biển bên em. Nhớ lắm ...
    Mình đã hẹn mùa thu? Hay mười năm? Hay sẽ là hai mươi năm? Em không chờ đợi nhưng em lại nhớ, nhớ vô cùng. Em chỉ tự hẹn mình, em sẽ nhớ, nhớ tất cả, để không bao giờ tiếc nếu ngày mai không bao giờ đến...
    Cho em gửi ít gió heo may, ít mưa Ngâu về nơi ấy. Rồi có thể, ngày mai, em đã thật xa ...
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Đn,
    Em đã muốn viết cái j đó cho anh, cho 1 ng mà đến bi h em vẫn kô biết là j trong cuộc sống của mình, 1 ng anh, 1 ng bạn, 1 mối tình xém đầu .. hay là 1 kẻ em kô bao h muốn wên .. Em bất lực với chính mình anh ạ, em vẫn âm thầm chiến đấu với những j đang âm ỉ cháy trong lòng mình .. chịu đựng ntn 1 mình em sẽ chẳng làm đc, nhưng em phải cố gắng, cố gắng thật nhiều, vì em, vì anh và vì cả những j thuộc về quá khứ của chúng ta.
    Em không biết anh yêu em nhìu đến ntn trong 5 năm qua, và cả bây h vẫn vậy .. Em đã từng kô wan tâm đến chuyện đó, và bi h cũng vậy .. cũng chẳng thèm wan tâm .. Em vốn hời hợt đến vô tâm kia mà .. Anh lúc nào cũng nói vậy .. Em chỉ cần biết em đã yêu anh thật nhìu,, lúc nào tình cảm đó trong lòng em cũng chỉ là duy nhất với anh...
    Anh à, em đã sai khi tự mình để anh vuột khỏi tay mình như thế .. Giá mà lúc đó, em có thể cứng lòng thêm chút nữa, như bây h chẳng hạn, em sẽ dứt khoát làm anh căm thù, thà để anh đau đớn nhìn em đi, còn hơn là em cứ phải âm thâm thế này .. Cũng chẳng dài, cũng chẳng quá ngắn phải kô anh? Em sẽ kô ân hận như thế này, kô tự dày vò và dõi theo bước anh đi như thế này .. chẳng còn là em nữa rồi anh ạ, ko còn tự tin, kô còn lạc quan ..
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh 1 cách tình cờ .Đôi mắt em xoe tròn nhìn anh trong vòng một phút , sững sờ ...Anh đứng đó , vẫn giống anh của ngày xưa , không hề thay đổi ...có chăng là sự chững chạc của thời gian đã phủ mờ lên anh!Em ngượng và mỉm cười chào anh.Anh đi với nhân viên trong công ty , nhưng ở phía đó anh vẫn nhìn về hướng em...
    Thực sự chừng ấy thời gian trôi qua nhưng anh vẫn ko hề thay đổi.Anh vẫn trẻ , và nét đẹp của anh vẫn thế.Anh cười nhiều hơn , nói nhiều hơn và có vẻ là không còn khô khan như trước đây em vẫn nói .Suy nghĩ của anh khác trước ,tất nhiên!Anh " khó tính" hơn , nghiêm túc hơn.Cũng phải thôi , công việc mà anh gọi là rất " bon chen" đó đã làm anh quá mệt mỏi .Điều hành một đống nhân viên trong công ty thì đâu phải chuyện dễ.Anh bảo anh cố tạo ra cái vẻ nghiêm túc đó thì nhân viên mới chịu nghe lời , còn anh thì vẫn dễ gần lắm ...
    Anh bất ngờ về sự ra đi của em , cũng phải thôi , chính em còn bất ngờ nữa kia mà .Nhưng mặc dù em đánh mất khá nhiều thứ , song em đã bản lĩnh và tự lập hơn đó chứ , có lẽ là mạnh mẽ hơn nhiều so với anh nghĩ đấy ^.^
    Đối diện với anh là điều mà em chưa hề tưởng .Cũng chừng ấy năm mà cái cảm giác có lỗi vẫn đeo đuổi trong em.Anh bảo anh đã học được nhiều thứ, nếu có cơ hội phải nhanh chóng nắm lấy ; nếu ko sẽ mất tất cả....Bây giờ có lẽ em đã thanh thản hơn rất nhiều...Nhưng em vẫn muốn nói lần cuối cùng 1 câu : " Em xin lỗi anh "
    ....
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    nếu bi h anh biết đc cuộc sống kô anh nó như thế nào.. có lẽ anh sẽ rất bất ngờ, bất ngờ khi em chọn cái cách này, chẳng thể là em đc, phải kô anh? Đến em còn bất ngờ, huống chi là anh .. Có điều, những ngày kô anh, em trống rỗng và chống chếnh ..
    Anh à, em vẫn thực hiện ước mơ của em theo cái cách của riêng mình. Em chẳng thấy tiếc điều j cả,chỉ 1 điều duy nhất .. là anh !Em chẳng cho phép mình có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, em sợ, em sẽ nghĩ và nhớ anh nhìu hơn mức bình thường mất .. em sợ .. em thật sự sợ cái cảm giác đó .. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, giá mà thời gian có thể qua đi thật nhanh, giá mà em có thể không nhớ dù chỉ 1 phút/ngày , vậy cũng đủ, em chẳng cần j nhìu .. vậy mà cũng chẳng đc .. làm sao chứ ..
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Sự im hơi lặng tiếng của sếp vẫn rất đáng sợ. Nhưng bé biết sếp đang gặp nhiều chuyện ko vui, và muốn tự mình giải quyết nó. Sếp rất talent, nhưng hình như IQ và EQ ko tỉ lệ thuận với nhau thì phải. Dường như sếp đang gặp khó khăn trong việc giải quyết những mâu thuẫn của bản thân và trong những mối quan hệ khác. Tự mình ngụp lặn trong cái mớ mâu thuẫn đó liệu có phải là giải pháp tốt???
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    B ...iu , đi xa rùi thấy nhớ mi ghê á !!!Hehe , chẳng thấy cái bản mặt đáng ghét đâu cả ....Sắp có kẻ về và quậy phá mi rùi ....Há há , mà ta khoái nhất là như thế! Về cú u đầu bi giờ á nghen chưa ?!?!
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hắn đi rồi. Dòng tin nhắn để lai:"1g tàu chạy. Ở lại vui vẻ.bb" Hắn ra đi kô biết trong lòng có nhẹ nhàng không hay cũng nhiều nỗi nhớ. Nhưng dù sao hắn đã đi. Không còn hắn bên cạnh, thứ 7 trôi qua trong cô đơn và chủ nhật là muôn niềm mong nhớ. Vậy mà nói là thương mình. Thật không thể còn tin ai được nữa. Sao mình lại nhớ hắn nhiều vậy chứ. Nhớ lúc hắn cười, nhớ giọng nói và những lúc ...ôm hắn đi dạo quanh thành phố..............Giá có thể quên....!
    ......................................................
    .......................................................
    ........................................................
    ..........Nhưng vì biết không thể quên, nên............. Ê! Lá!..... Về nhanh nhanh lên con nhỏ kia, mi biết mi đi thì kô có ai đi chơi với ta kô? LÀm chi mà đi lâu vậy? hic. B ơi! về đi ăn chè Xtrang mi.3 ngày rùi. À! Ở quê mi có gì okie thì mua về ....làm quà cho chị nha em iu! hehehehe. TA thương mi nhứt á. Về gấp con gà kia!
    ...............................................................................................................
  8. soundless216

    soundless216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã rời xa Đà Nẵng một năm lẻ mấy ngày ( chính xác là 356+1/4+81 ngày), mà sao đọc lại những dòng chữ viết về Đà Năng mình vẫn còn xao xuyến lạ. Mình đã từng sống 5 năm ở xứ Quảng yêu thương này, 4 năm ĐH và 1 năm vì còn lưu luyến nơi này, nhưng cuối cùng cũng đành trở về quê hương của mình. Vậy mà từ khi xa Đà thành đến giờ mình vẫn không quên được những kỷ niệm với nơi này. Dẫu biết là con đường để trở thành một công dân ở Đà Nẵng đã khép lại với mình, mỗi khi gặp một cái gì liên quan đến Đà Nẵng, mình lại say sưa nói với bạn bè về từng tên phố tên đường; từng bãi biển; quán cà phê và con người, lại vui khi nghe mình kể bạn bè cũng băt đầu tò mò về Đà nẵng, hẹn mình về 1 chuyến đi trong tương lai để thực nghiệm. Lại chạnh lòng khi biết rằng mình đã chối bỏ 1 cơ hội trong quá khứ để được ở lại nơi này. Mình không thể nào quên những giai diệu ngọt ngào của Đà Nẵng Phố, T&D, ly cà phê rum ở Thuỷ Trúc, cảm giác tuyệt vời khi cảm nhận làn gió sông Hàn ở Thư Viên, những buổi chiều ngồi bệt xuống giữa những giá sách ở TTDL , mùi bánh canh ngào ngạt của đường Nguyễn Chí Thanh, hương hoa sữa dịu dàng trên phố Nguyễn Văn Linh mỗi khi thu về.... ôi kể làm sao hết những kỷ niệm của 5 năm . Tình yêu mình với Đà Thành giống như mối tình đầu đầy ngọt ngào của tuổi đôi mươi, dẫu xa rồi nhưng dư vị ngọt ngào vẫn còn đầu môi mỗi khi nghĩ đến. Mỗi khi những mệt mỏi trong công việc và cuộc sống ập đến, mình lại nhớ đến những ngày tháng và những người bạn ở Đà Nẵng thì bao nhiêu phiền muộn đều tan biến và có động lực để mình cố gắng và tự hứa với mình quà tặng của thành công là 1 chuyến đi mà nơi đến là "nơi ai cũng biết đó là đâu".Mỗi dịp được nghỉ phép nơi đầu tiên mình muốn đến vẫn là Đà Nẵng, nơi bạn bè rủ rê nhiều nhất vẫn là Đà Nẵng. Mình vui với những thành công của nơi này, buồn với nỗi buồn của người dân nơi này, và tự hào mình đã sống ở Đà Nẵng dẫu chỉ là KT3. Bạn đừng cười mình khi đọc bài viết này bởi sẽ không được mạch lac lắm bởi khi nghĩ đến Đà Nẵng thì mình còn muốn nói nhiều hơn thế nữa. Mình yêu và nhớ nhiều lắm Đà Nẵng ơi!
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hard to get into sleep, then wake up at night.... then find myself sad but some how everything''s changed since the day You lost the No.1 place in me//... That''s reasonable....
    Met R some days ago.. He asked for a favor to come back, to give him a chance to take care & love me.. to be with me for our lifetime... but it''s too late... Just telling him that i did have feelings for him, but it was just sth for a short time.... I like him but I cannot since i now have a bf...Maybe this bf not appreciates me that much... Think of saying GB & wanna do it before my date of birth... I dunt wanna have sth disturbing me and make me sad anymore....
    X, u know, i not that type & u''ll see wat i can do. Been nearly one yr wit u but maybe our love expired...so funny...I both hate & love ya as well... However, treasure the time we had together...that''s it... I will not fight for that anymore... that''s useless and in business, I devoted but not have gud result..so, u think that i should keep going that way...not that stupid, right? I dunt require or expect sth out of yo reach, but u have no motivation for that & that might be explained for how much u luv me...that''s sad darling... it''s hard for me to erase my memories bout ya...but i do wanna live & be alone now..i find u guys incredible ..sorry, we must have it STOPPED. Thanks for everything..Maybe u or me will say it, but i would like to be that one... who says Tks to the gud things we did & had...
    It Must Have Been Love
    Lay a whisper on my pillow,
    leave the winter on the ground.
    I wake up lonely,
    there''s air of silence in the bedroom
    and all around
    Touch me now, I close my eyes and dream away.
    It must have been love but it''s over now.
    It must have been love but I lost it somehow.
    It must have been love but it''s over now.
    From the moment we touched, ''til the time had run out.
    Make-believing we''re together that I''m sheltered by your heart.
    But in and outside I''ve turned to water like a teardrop in your palm.
    And it''s a hard winters day, I dream away.
    It must have been love but it''s over now.
    It''s all that I wanted, now I''m living without.
    It must have been love but it''s over now,
    it''s where the water flows, it''s where the wind blows
  10. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    "Răng rồi mi?Có ''đau'' lắm ko?Cố gắng lên" . "Ta đau ê ẩm cả người,tim ta cũng đau nữa chứ,thì ta cũng đang cố gắng đây" .......Đọc tin nhắn của LT mà mình cảm thấy xốn xang quá,ko biết lần này LT sẽ vượt qua như thế nào???Cú shock lần này của LT có lẽ hơn cả lần trước nữa,lần trước thôi mà mình đã cảm thấy LT như 1 người khác ko còn là LT của ngày 2 đứa vẫn thường đạp xe rong chơi khắp ĐN, cùng cười nghiêng ngả khi coi chung 1 cuốn phim hài,cùng nằm ngủ chung những đêm nhà LT đi SG hết chỉ còn mình LT ở nhà.Ko biết cuộc sống trong đó có gì hấp dẫn và cuốn hút LT mà LT đã ko chịu về ĐN cùng mình sau cú shock đầu đời đó.Lần này mình sợ ko dám nghe đt và gọi cho LT vì sợ,sợ sẽ nghe LT khóc,sợ mình ko kiềm được tức sẽ la LT sao lại ngu ngốc ko nghe lời khuyên của mình và mọi người để bây giờ phải khổ sở. Mình đã cố gắng ko nhìn vào chiếc đt nhưng rốt cuộc mình vẫn gọi cho LT,ko biết lúc đó LT làm gì mà ko bắt máy,và LT đã gọi lại cho mình nhưng mình đã ko cầm máy vì mình vẫn chưa hết tức giận vì LT.Mình ko muốn mình lại làm tổn thương thêm LT nữa,LT đã chịu quá đủ rồi.
    ĐN đã ko níu kéo được LT thì LT hãy cố gắng sống thật tốt nơi đất khách xa lạ,đừng vì 1 chút thất bại trong tình cảm mà chán nản và buông xuôi mọi thứ nhé LT.Mình rất muốn khi LT trở lại,ĐN sẽ đón LT như LT của ngày xưa,ko lo âu,ko buồn phiền mà phải thật vui tươi như những ngày đó.
    Cố gắng nhen LT......!!

Chia sẻ trang này