1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daygoneby

    daygoneby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ờ chã biết có ai còn nhớ đến daygoneby không nhỉ. Ơ mà theo tâm lý số đông một người còn nhớ đến mình chắc rất nhiều người còn nhớ đến mình
    Lúc chiều lọ mọ vào nhưng mạng mẽo chán quá chã làm ăn gì được, hic thế mà bây h lại post được bài nhờ một tin nhắn làm mình thức giấc ...
    Đôi khi ta người ta mộng mơ muốn làm một cái gì đó để mọi thứ trở nên trọn vẹn để không bao giờ phải nói hối tiếc khi chia tay nhưng càng làm thì tình hình nó một xấu đi ...thôi thì có những tình yêu không cần phải nói lời chia tay mà tự động nó ngày một chết đi vậy,,,Nhưng như vậy thì cuộc đời đơn giản quá, không có chiều sâu ...
    Hic thôi thì better late than never, now say good bye to box Đà Nẵng! Gửi đến các bạn những lời chào và lời chúc tốt đẹp nhất !
  2. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Vậy là những gì bé suy đoán đều đúng. Mỗi lần sếp thất bại là sếp lại im lặng!! Lần thất bại thứ 2 này có vẻ như là cú shock quá lớn đối với sếp!! Bé ko biết rõ chi tiết, nhưng vấn đề chính là EQ của sếp đó. Sếp bảo EQ chỉ cần practice là được ư? Ko có đâu, vì bản chất con người cũng làm nên cái EQ đó. Sếp bảo bản chất ai cũng như ai, vì "nhân chi sơ tính bản thiện" ư? Ko có đâu, vì trước khi biết nhận thức, tại sao có đứa ngoan, đứa hiền, đứa nghịch ngợm, quậy phá?? Vậy bản chất của sếp ở đây là gì nhỉ? Chỉ có sếp mới rõ thôi
    Con đường phía trước đối với sếp còn rất dài mà, đường thì lúc nào chẳng nhiều ổ gà, ổ trâu Hồi nhỏ bé đi đường toàn bị ngã hoài, mà càng lớn lại càng ít ngã hơn (vì lớn rồi, rút kinh nghiệm những lần ngã trước, phải cẩn thận nhòm trước ngó sau chứ, ngã hoài người ngoài đường cười cho )Sếp lớn đùng rùi, đã ngã vô 2 cái ổ trâu rùi, h đi đường phải cẩn thận hơn nhé Giờ sếp tiếp tục lên đường đi, dẫu chỉ đi 1 mình nhưng sếp ko cô đơn đâu, vì có bé con tinh thần luôn theo sát nè. Nỗi đau dài sếp dã trải qua, nhưng niềm vui lớn là có sự sẻ chia và quan tâm từ bao người, hãy biết tận dụng sự kết hợp đó để tạo nên một success nhé
    Niềm vui lớn + nỗi đau dài, tích lại cho đời chất ngọc Ức Trai... Thơ viết về Nguyễn Trãi nói trong hoàn cảnh này liệu có hợp lý??
  3. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Đã 4 năm trôi qua rồi từ cái ngày em nhận lời yêu anh. Tình yêu đã thật đẹp, kỉ nệm cũng thật đẹp....Em đã những tưởng rằng em là người hạnh phúc nhất trên thế gian vì em là tình yêu của anh. Nhưng mọi điều không như em hằng nghĩ.... Lời chia tay nói vội....cùng niềm đau. Đã qua thời mong chờ, đã qua phút dỗi hờn, lòng tin của em không còn nữa. Quá khứ là không thể quay lại nữa rồi. Em thật sự xin lỗi không thể cùng anh thực hiện những ước mơ xưa cũ....Mất lòng tin là mất tất cả phải không anh?! Hãy cho em bình yên.
    Thật lâu để anh nhận ra em là người anh thật sự yêu?! Nhưng cùng với thời gian đó cũng đủ để em nhận ra rằng em thật sự mệt mỏi, nhận ra rằng không có anh em vẫn là em...!
    CẢm ơn rất nhiều sự quan tâm của anh, những chuyện anh làm cho em trong những ngày này... nhưng em thật sự chỉ muốn 1 mình. Hãy hiểu cho em!
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu HN đang chào đón sếp. Một vài news tốt lành cũng đang muốn kể lể cho sếp nghe. Sếp ra nhanh nhé
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng tốt đẹp !!!
    Ở 1 nơi nào đó chúc ...cũng bình yên như ta bây giờ !!!!
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng mùa thu thế nào nhỉ, thân yêu? Đêm có mờ sương trên sông Hàn? Bãi Mỹ Khê có vắng người? Tiếng sóng biển có da diết hơn không những ngày xa nhau?
    Em bỗng nhớ Đà Nẵng như khi đi xa quê. Tại sao lại thế nhỉ, khi có thể, nỗi nhớ ấy với ai đó là ngớ ngẩn? Em không biết nữa. Em nhớ những nơi mình đã ngồi, đã đi qua, đã nhìn thấy nhau, đã nói, đã cười và lặng im.
    Những ngày qua và những ngày tới mình đều bận rộn với công việc riêng. Nhưng em không thôi nghĩ về anh, không thôi nhớ anh, không thôi nhớ những lúc mình ở bên nhau. Em có thay đổi gì đâu, mà chắc chắn, em tin rằng, tình yêu trong em đã lớn và đẹp hơn nhiều so với ngày ấy, ngày xưa, ngày xa xưa, thân yêu ạ.
    Đã lại thu. Anh không biết em đã chờ đợi nhiều thế nào đâu. Em chờ khi cái nắng hè còn bỏng rát trên đỉnh Hải Vân, khi gió heo may còn chưa trở về.
    Nhưng biết bao giờ ...
  7. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới online vào đọc lại những dòng cũ.
    Lâu lắm rồi mới đi bộ lang thang trong Bk xanh ngút cây.
    Lâu lắm rồi mới đội mưa..
    Lâu lắm rồi mới lại có những suy tư đó.
    Lâu lắm rồi.....
    Buổi học cuối cùng của lũ BKD K47, thấy đứa nào cũng mê mải vội vàng cho một tối thứ 7, em vẫn bình thản, thậm chí là vô tư lự trước buổi tối thứ 7.
    Chiều thứ 7 tan lớp sớm, về nhà lại gặm nhấm cảm giác một mình như ngày thường cũng buồn. Thôi lang thang vậy.Trường mình đang sửa chửa, đẹp thiệt, rộng thênh thang và nhiều cây xanh, đi qua KTX chợt nghe lại bài hát năm nào,. cảm xúc cũ lại sống dậy, và nguyên vẹn đến nao lòng....
    HN lại mưa lất fất và se se lạnh. Em co mình đơn độc. Đường sao vắng thế?Gió sao mạnh thế?Sao em lẻ loi thế?
    Lại lặng lẽ lôi dế ra, và vô thức bấm dãy số quen thuộc. Để được nghe tiếng Alo nhè nhẹ ấm áp từ fía xa kia, để được thấy rằng em không một mình, phải k?
    Hà nội vẫn mưa nhè nhẹ, vẫn giò se lạnh, vẫn đông đúc ồn ào. Và em vẫn có anh bên cạnh.
    Muốn gào lên cho nguôi nỗi nhớ.
    Muốn chạy ùa và úp mặt vào khuôn ngực ấm đó.
    Muốn đc nghe những lời nói đầy thương yêu của anh....
    Hiện tại , tất cả những gì em muốn nói là em nhớ anh.....
    Hà nội nhớ Đà nẵng da diết.....
    Trời mưa. Và gió.Hơi rét nữa. Nhưng em sắp về rồi. Đợi em nhé Thương yêu ơi !
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Đọc vài dòng mà cứ như đang đọc tâm sự của chính mình. Gió lạnh đầu mùa! Cảnh vật se sắt, và lòng người cũng ko khỏi sắt se... Lẽ nào ta đang ko lẻ loi một mình?!
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Dù năm tháng đổi thay , những ngọt ngào vẫn còn đó ...Và ta sẽ mãi yêu cho dẫu mai này về đâu ....
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 19:56 ngy 10/09/2006
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lịch sử đang lặp lại thật, cho cả 2 chúng ta.. quả báo hay là cái j vậy nhỉ? Ở 1 nơi nào đó, em vẫn mong anh hp bên cạnh cô bé ấy .. Hy vọng đó ko phải là bản sao của em .. photo copy còn bị nhoè huống j là ng hả anh? Trong thâm tâm, em thầm cám ơn anh, nhờ anh, nhờ những j anh dành cho em, em đã sống khác, sống tốt và thật có ích ..
    luôn mỉm cười nếu vô tình ta chạm nhau trên đường nha anh, 5 năm yêu nhau chẳng lẽ kô thể có 1 nụ cười dành cho nhau sao? Anh vẫn biết em luôn trẻ con như thế mà, vẫn có thể ti toe cười dù lòng đau quặn .. lúc nào em cũng chỉ biết buồn 1 mình, cô độc với những suy nghĩ của chính mình mà ..
    Ngủ ngon nhá quá khứ .. quá khứ luôn đi cùng hiện tại nhưng kô thể để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại .. song song không có nghĩa là một!

Chia sẻ trang này