1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    đứa nữa nè
    @chieclatinhyeu: chị cũng post bài spam thấy pà kố! zậy mờ cứ xoá bài em hoài!!! láu!!

    Nhóc : nhỏ ăn nói tử tế tí nào .... Cay cú cái gì nữa , xoá là đúng thui , mặc dù bà chị xoá bài của em cũng hơi nhìu ...
    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 11/09/2006
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh.
    Bây giờ chỉ muốn nói một câu như vậy. Vì thật lòng là em nhớ anh, nhớ Đà Đẵng đến khủng khiếp.
    Nhưng có thể làm gì bây giờ?
  3. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    .....Mệt mỏi.Muốn về.....Em lại mềm yếu fải không anh?
    Đôi lúc fone về.Nhưng cũng chẳng biết để làm gì.Chỉ để nghe tiếng thở nhè nhè.Rồi lại thôi....Đó là lúc thấy chạnh lòng.Và bâng quơ buồn...
    Em k thích HN.Giống như anh không thích con gái tóc ngán ấy.Phải không?
    Những ngày này em tự dưng thấy yêu yêu HN, thấy sẽ nhớ cái đẹp nhè nhẹ và mơn man của thu HN.Giống như anh đã chấp nhận mái tóc buông lửng ngang vai của em sau bao năm dài chấm gót ấy...
    Hai chúng mình cùng yêu ĐN,cùng cố gắng phấn đấu cho cái gọi là ngày mai ở thành phố thân yêu này.Ngày về rất gần, hạnh phúc ở trong tầm tay rồi.Nhưng những phút chạnh lòng xa vắng cứ khiến em day dứt.Em sợ...
    Em xa anh quen rồi, cuống quít với nỗi nhớ dài sâu quen rồi, và hay gặm nhấm nỗi buồn một mình cũng quen rồi.Thế nên đến lúc sắp về gần anh em lại sợ..
    Không biết ở bên anh em sẽ thế nào nhỉ?Ai mà chẳng mong đc ở bên cạnh hạnh phúc của mình chứ?Em đã ngóng trông gần 5 năm năm liền, đã khắc khoải từng lần gặp ngắn ngủi,đã quay mặt đi trước những lần chia tay ngậm ngùi trên sân ga...Tấ cả cũng là cho ngày về với Anh...
    Nhưng dù day dứt hay lo lắng đến thế nào, em vẫn luôn tin rằng ở bên anh em hạnh phúc.
    Và bình yên....
  4. benucotrai

    benucotrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trời, không hiểu sao lại có người có tâm trạng giống mình đến vậy ........
  5. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em ...xa nhơ'' !
    Xa em bao lâu rồi em nhỉ ? Anh chẳng biết có ai giống như anh không ? Nhớ em lắm !
    Đọc những dòng em viết , anh buồn nhiều! Nhưng anh nghĩ tình yêu của anh đủ lớn để đưa em về bên anh.Anh tin vậy .Anh tin thời gian và khoảng cách sẽ không làm thụt lùi ý chí của anh , của em , và của 2 chúng ta. Em biết không , anh luôn đợi em .Đợi thời gian em hoàn thành khóa học , để tình yêu chúng ta được đơm hoa kết trái ....Cũng đã 2 năm rồi , anh còn phải đợi thêm 5 năm nữa phải không ? Anh sẽ đợi .Với anh , điều đó không là vấn đề , miễn em luôn nhớ đến anh , luôn yêu anh
    Anh biết ở nơi xa kia , em cũng gặp nhiều khó khăn , bên em cũng có biết bao người theo đuổi , em sẽ cô đơn , em sẽ buồn khi không có anh ...Anh hiểu tất cả những điều đó .Chính vì thế , anh sẽ cố gắng luôn bên em , bằng mọi cách để em vui , em cười .....
    Với anh , em là tất cả..Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em.Hãy tin ở anh !
  6. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thế là lần này Arsenal của anh lại thắng MU của em rồi.Lần nào cũng thế,cứ 2 đội bóng này mà đá với nhau thì thế nào 2 đứa mình cũng chí choé với nhau.Hồi ở nhà xem cùng với nhau ngoài quán cafe, cứ hết hiệp 1 là không nhìn mặt nhau đc nữa,và đến lúc xách xe ra về em lại ngồi cách xa anh cả mấy gang tay...Buồn cười thật đấy.2 đội bóng cách xa chúng ta cả ngàn km thế mà cứ làm ta cãi nhau mà thôi.Sao thế nhỉ?
    Tôi hôm qua chúng ta đã làm giàu cho Mobifone và Viettel thêm bao nhiêu tiền thu cước điện thoại nhỉ?Cứ nhấm nhẳng tranh cãi thôi à.Em thì cứ gào lên "MU của em sẽ thắng", anh thì cứ nhấm nhẳng " Em cứ đợi đi...".
    Hết hiệp 1 vẫn cười tươi và buôn chuyện bình thường (Mặc dù em ức lắm khi anh cứ bình loạn về MU của em)....
    Gần 12h,em buồn ngủ ríu cả mắt.Nhưng đau khổ hơn là MU của em lại thủng lưới..hic hic sao anh vô tấm thế.Cứ gọi điện và cười sảng khoái thôi,lại còn bảo em tối online mà xem lại bàn thắng nữa....Grừ.......Thế là em cùn lên "đc rồi,em thua,thế thì từ nay anh cứ ôm lấy Arsenal của anh nhé,em cóc cần..:(".Rồi em tắt máy.Vè ngủ khì,thấy ấm ức vì MU của mình lại thua.Hic hic
    Sáng ngủ dậy tyhấy mình vô lý ghê gớm.Mở máy ra thấy một loạt tin nhắn sozy của anh.Kệ.......
    Ai bảo Arsenal thắng làm gì
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đó là một trong những vật chất tạo nên một thứ mà người ta gọi là "con gái" Nhưng rất may, thứ này chỉ là một đồng hạng trong vài vạn thứ khác nữa...
    Người ạ, tôi tự hỏi, đến bây giờ vẫn còn tự hỏi, người đang ở đâu ? Nếu được, người có thể cho tôi biết người là ai không ? Hô răng, méo miệng hay mắt lác ???
  8. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bà chị,
    Em quen bà chị fải nói là trong thời kì đỉnh cao của Box, đó là cái sướng cũng như cái khó của bà...sướng vì bà có thể chứng kiến cái huy hoàng lúc ấy, hạnh phúc trong ấy, nhưng bà sẽ khó để duy trì cái huy hoàng ấy... Cái gì nó đến tột đỉnh của vinh quang rồi phải lăn lông lốc như đồ thị hình sin- box đn cũng chẳng nằm ngoài quy luật đó...bây giờ có ai nói với tui box đang phát triển rừng rực lửa, tui cũng chẳng hứng thú tham gia, tui cũng chẳng đồng ý...bởi thời gian đó đối với tui là đẹp nhất khi ở box đn roài....ai biểu tui mang cái tính bảo thủ cổ lỗ của người Việt..ai biểu con em chị vốn thích những gì thuộc về ngày hôm qua....Bà đừng buồn khi không hoà hợp trong này, bà cũng đừng cố quá ( coi chừng quá cố) để giành lại cái tâm huyết của bà bao lâu, cũng đừng thèm trách những kẻ ko tình nghĩa quên đi cái ơn của mình, cũng đừng chấp nhất những viên đá xấu xí ném vào mình ..hãy tự tin lên, hãy làm những gì mình cho là đúng, hãy tin là vẫn có những con người cùng sát cánh bên bà!!!Những gì tui muốn nói thì nhiều lắm, nhưng để khi khác tui xì chét nói tiếp...iu bà nhìu..về đn cho tui mượn chồng bà bữa
  9. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Nói dai nó dài thành nói dở bực mình. Tóm lại,toàn những cái đứa có chủ nghĩa Tôi đầy cá nhân... to đùng trước mặt
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi, đừng tuyệt vọng

Chia sẻ trang này