1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ôi! cảm phục mấy cái dòng đu đưa đú đứa ni ghê!
    Nghĩ rằng đây là những dòng chữ tuyệt mệnh hay sao ấy, những con người hết sức tội nghiệp đang an ủi nhau
    tình cảm chan chứa, ứa nước con trym.
    có cần ôm hôn nhau thắm thiết không thì làm luôn đi
    ặc ặc...
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 19/09/2006
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Gửi 1 người bạn!
    Người ta có lúc nóng giận mất khôn, chị không phải ngoại lệ, nhưng cái gì cũng có mức của nó em ah, và chị biết nên dừng lúc nào! Em yên tâm, những gì chị đã làm, chị sẽ làm hết mình để những người đã tin tưởng nơi chị không bị thất vọng, trong đó có em!
    Em và chị đều là con gái nhỉ, giá như mình là con trai, thì cứ phải đánh 1 trận rùi đi nhậu có vẽ hay à nha! Nhưng đã là con gái có lẽ món võ duy nhất chỉ là võ mồm thôi nhỉ! Đã là bạn, thì những lúc khó khăn mà được bạn mình quan tâm giúp đỡ, động viên đó là một điều đáng quý, như vậy là đủ rùi em à! Dù sao chị cũng biết 1 điều là đã có ít nhất một người bạn thật tốt ở bên cạnh chị trong lúc chị thật sự khó khăn!
    Thank''s everybody!
  3. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bà chị,
    Bà sến phải biết!!!
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhủ lòng, rằng đừng nghĩ gì, đừng viết gì, đừng nói gì ...
    Mà anh có biết, qua bất cứ quãng đường nào, hương hoa sữa ngọt đến cồn cào cũng lại làm em ao ước, là mình đi bên nhau?
    Nhưng sao không thể vượt qua những mỏi mệt, để bình yên như khi bên biển xanh nghe tiếng sóng? Em ao ước như thế quá ...
    Em muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho ngày hôm qua, nhưng em không ngờ trước lại xảy ra những điều không bao giờ mong đợi. Ta đều đã quá mệt mỏi, phải không anh? Giá như ngày hôm qua, không phải là ngày hôm qua như thế, em chỉ muốn là một nụ cười ...
  5. nguyenminhmy

    nguyenminhmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn lòng là ko nói chuyện với ấy nữa,đã quyết tâm rồi,cũng đã xoá nicks yahoo,nick Skype luôn,xoá cả số đt mà sao lâu lâu lại làm tui hết hồn hoài.Mấy ngày đầu chưa quen nhưng bây giờ thì tui quen rồi..............
  6. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho 2 người bạn(có lẽ vậy)
    NÈ! Thôi nha,chuyện gì của pakon thì tự giải quyết lấy.
    Tự nhiên lôi tui vô làm gì?Mệt!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ê!Thất vọng quá.................
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 14:44 ngy 29/09/2006
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    hiếu thắng của những kẻ ngu dốt! Đếk biết j mà cứ ti toe, kể công kể kiết hay ho đếk j cái ngữ ấy .. kể có mà kể cả đời .. Người thực sự có công là những ng biết im lặng và dừng đúng lúc. Trẻ con đến thế là hết xí quách, cứ tranh nhau cái sự ảnh hưởng để làm j hả trời? quyền lực là phù du, kô quyền lực là phù phù ...
    Nói cho cùng, là đếk phải chuyện của mình để mà chỏ mỏ vào .. mà việc đếk j phải thế .. Cũng rảnh nhưng đâu rảnh đến mức đó .. Rõ vớ vẩn vẩn vơ
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    B ơi , giờ đang ngủ ???Cũng gần 3 h sáng rùi mùh .Nhớ B lắm có bít không ??? Nhớ thật nhiều ! Nhớ cảm giác ở ĐN ....
    5h sáng , 2 đứa khùng khùng đi ra biển chỉ để có cảm giác sục chân vào cát , ngắm bình minh khi mặt trời lên ....Cũng chỉ là thoả mãn một trong những sở thích của ta !!! Hoà mình vào biển , được nghe biển hát , vỗ về ...bình yên lắm phải không?
    Khuya nay có 1người hỏi ta " Khi trời mưa thì bé thích làm gì ?" -Cũng hay .Lúc đó chợt nhớ nao lòng và thèm ngồi cafe Văn dễ sợ.Chỉ là yên lặng và hoà mình vào mưa .... Có những cái thật đơn giản và mộc mạc quá nhỉ ? Có nhất thiết phải nghĩ về những cái cao và xa vời lắm không...vì nó không bao giờ hiện hữu bên ta cả ...
    "Xoè tay đếm tháng năm..." Mùa thu đang tới có biết ?!
    Thu khi xưa là một cái gì đó vô hình nhưng yên bình ... khi tung tăng trên chiếc xe đạp , gần như cảm nhận thu đâu đó thôi...
    Và rồi khi lớn hơn lại thấy thu đồng điệu quá ! Thu thật là buồn , man mác đến não lòng .Biết giận dỗi , biết hờn theo thu ....Biết lòng không bình yên nữa rồi ...Phải chăng thu cũng thế ?!?!
    Thu nay có còn giống thu khi xưa nữa không ? Lá đã bắt đầu đổi màu .1 tuần nữa thôi , trên những con đường sẽ toàn lá vàng thôi , bay phất phơ , và rơi về đâu ???Có lẽ đã biết câu trả lời ...Chỉ thấy rằng lòng luôn bình yên như bây giờ ...
    Cho 1 sự ngạc nhiên ....
  9. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Phải đợi 5 năm nữa .....Anh sẽ cố .... Nhưng mà em phải hứa với anh rằng ....sẽ về bên anh nhá
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thức nguyên một đêm chống chọi với bão ĐN .Thấy lo âu và sợ vô cùng .Nơi đó , những người thân yêu , bạn bè ....đang chống chọi với bão .Mong từng tin nhắn một ....Mong từng dòng thời sự nóng hổi về ĐN chỉ để muốn thở phào rằng tất cả vẫn yên ổn .Mà sao trong lòng quặn đau đến thế ....Con số về người thương vong và chấn thương vào bệnh viện ngày càng tăng .....Và ĐN thì hoang tàn không thể tưởng ....
    Cảm ơn anh - người con của ĐN ! ĐN không chỉ có anh mà có rất nhiều người như thế , sẵn sàng quên mình vì nhiệm vụ , vì ĐN tốt đẹp hơn....
    Mong ĐN có 1 đêm bình yên !!!
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 01:41 ngy 02/10/2006

Chia sẻ trang này