1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Thu đến rồi thu đi, nơi đó có những gì...
    Tiếc là chưa có được 1 tấm hình ra hồn vào mùa thu năm nay. Nao phải đi thuê thợ xài máy pro mới được.
    Lá vàng rơi, nơi đó có em và tôi...
  2. cavinton

    cavinton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Người Đà Nẵng thân yêu ấy ơi, 8 tháng rồi, 8 tháng ! Người Đà Nẵng ấy có biết sự tồn tại của khoảng thời gian này như thế nào không?!
    ......người đi xa mãi, đến khi nào trở lại.,......!
  3. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Lo cái gì mà lo, chẳng có gì phải lo hết!
    Tất cả những gì làm được, nó sẽ hiện hữu ở tương lai.
  4. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Vui!
    Đã về!
    Có quà!
    Và 1 lời hứa !
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    @ ...mi : thề có gì gì đó trên trời là chiều nay cảm giác của ta khó chịu cực.Chả phải vì cái gì mà cũng chả biết vì cái gì nữa.Khó hỉu lắm.Đến ta mí ngày ni cũng chẳng hỉu . Vui sau đó rùi lại bùn.Đến phát chán .Được tâm sự với mi , với family ta nhẹ nhõm hẳn .Một mớ bòng bong mi ạ.He he , gỡ rối thì lại càng rối thêm . Vậy á .
    Rùi ta lại nhớ ở đâu đó : Cứ nắng rùi mưa rùi tưng tưng thất thường .Giá mà giờ đây ta được bên mi nhỉ.Thèm cái không khí ĐN quá .Ngột ngạt đến bức ....Đôi khi kể cho một ai đó nghe về chuyện của 2 đứa , ta lại thấy nhớ mi đến lạ .Bít không nè? Ta cười đến điên khi có những kể lại ganh tỵ với ta, thậm chí chửi rủa ta vì ta đã bắt cóc mi đi suốt ngày ...Kệ . Ta cứng đầu , bướng bỉnh ....Ai nói gì thì nói , ta vẫn làm như theo cái cách ta nghĩ .Ta chẳng quan tâm nữa mi ạ.Thật.
    Mún ngả vào vai mi dựa ...Ta thấy mệt mỏi quá .
    Mi ơi , giữa sở thích và thực tế mi lựa chọn cái nào ???
    Hehe , ta bít tuỳ vào mỗi hoàn cảnh mà xác định .Nhưng ...có lẽ trong thời điểm hiện tại , hãy giữ vững niềm tin cho sự lựa chọn của mình.Đừng ngại gì cả.Sẽ chẳng ai cô đơn 1 mình đâu , sẽ có người ủng hộ dù là chỉ là 1 ánh mắt , 1 lời động viên nho nhỏ thôi ....
    Nói nhảm nãy giờ ....
    Đi học đây , mai có môn KT roài .
    Chúc mi ngủ ngon , socola 123!!!!
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 01:04 ngy 24/10/2006
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    M à,nói chuyện với M lúc nào bé cũng cảm thấy thật thoải mái, chưa bao h thấy bất an như vậy khi M nói về sức khoẻ của mình.Bé lo lắng cho M, M biết kô?Cũng chẳng để làm j nhưng vẫn cứ lo.Kì cục!
    Sức khoẻ là thứ quý nhất của con người, với M và với cả bé nữa.Một người yêu thương,một gđình, tất thảy đều là lý do để M có 1 sức khoẻ tốt kia mà, đừng vì ai cả làm ảnh hưởng đến mình chứ M.. Rồi bé cũng chẳng thể cứ thỉnh thoảng lại nt nhắc M tự chăm sóc, rồi bé cũng phải đi, đi con đường mà bé đã chọn chứ.. M ơi, bé luôn nghĩ đến M ngay cả trong giấc mơ
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Là lá la anh yêu em nhiều !
  8. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    @...mi: Chiều nói chuyện với mi, nghe giọng nói thân quen đó, ta thấy vui đến lạ. Như mới ngày nào mi vẫn léo nhéo trước cổng nhà ta, rủ ta đi suốt, như mới ngày nào bao nhiêu buồn vui mà tụi mình chia sẻ với nhau, cùng cười và cả ....khóc(đặc biệt là trong mùa hè vừa roài B nhỉ)! Ta biết những ngày này mi đang có nhiều chuyện suy nghĩ, có nhiều tâm sự, sẽ chán lắm đấy B ạ. Chẳng được ở bên mi, dù chỉ là im lặng nghe mi nói, hay chỉ là cú cho mi một cái vì tội buồn vớ vẩn.
    B ui, ta iu mi nhiều lắm. Muốn được bên mi lúc này.
    Cố lên B nhé!!!
    Đừng vội vàng điều gì hết nha, vì như vậy sẽ không tốt đâu(kinh nghiệm hè vừa rồi)Nghe Lá!
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thân thương ,
    Muốn nói nhìu lắm , nhiều lắm kìa , nhưng suýt trễ học mi ạ...Cái tội ham buôn với mi quá.Nói chuyện quốc tế mà buôn như nội hạt á .
    Vui lắm mi ạ. Mi hỏi tại sao ta cười suốt á ? Chẳng biết nữa .Thấy nhớ , thấy vui , thấy hâm hâm thì cười thoai ....Cảm ơn mi nhiều nhé.Từ khi đặt chân sang đây , giờ mới cảm giác phấn chấn hơn được chút .Cảm giác nụ cười nửa miệng đã xuất hiện ở ta từ khi nào? Ta nhìn tất cả chung quanh bằng 1/2 ánh mắt , 1/2 nụ cười .Niềm vui không trọn vẹn , nỗi buồn lại đầy hơn. Còn thêm những mặc cảm nữa . Chẳng thể nói được với ai , chẳng thể mở lời với ai .....
    Nhưng ...
    Hôm nay đã khác rồi mi ạ....Ta đã đối diện với sự thật .Muốn ra sao thì ra .Ta biết rồi sẽ chẳng sống thọ được bao lâu nữa đâu .Việc gì phải thế ??? Một lời cho rõ rùi ra sao thì ra !
    Dù sao trên con đường ta đi , vẫn có mi bên cạnh .
    Ngủ ngon B iu !
  10. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    123...
    cám ơn em đã giúp đỡ cho ... nhiều nhé, người bạn lớn.
    hẹn một ngày, anh sẽ vào thăm

Chia sẻ trang này