1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình yên !
    Con nhỏ đáng ghét kia , mi có nụ cười thật khó hiểu ( đoán vậy ) ....Mấy bữa ni trời mưa kinh luôn , làm ta nhớ cơn mưa ĐN , làm nhớ cái hôm 2 đứa lọ mọ chui vào quán Văn từ lúc sáng sớm .Giờ thì chỗ ta ngồi đã có người ngồi thế rùi phải hông mi ? Rồi nhớ cái hôm 2 con điên mặc áo mưa phóng lang thang ngoài đường , và đơn giản cũng chiều theo cái sở thích quái đản của ta . Cảm ơn vì cũng có 1 người điên cùng đồng cảm !!!!
    Năm nay có lẽ là năm hạn của ta mi ạ .Gớm , mê tín nhỉ ? Chứ thấy sao toàn đen thui đen thủi ko á cưng ơi .Chuyện vui ko có mà chuyền bùn 1 đống .Chán! Mấy bữa nay ngủ chẳng được , cứ 4h sáng giật mình thức dậy , mở mắt ra nhìn trần ngắm sao , rồi lại miên man đến 6h. Lọ mọ như 1 bà già 80t .Giờ này trong KTX có ma nào dậy ? Lạnh roài , toàn ngủ ráng , ta thì ....ráng ko ngủ được .
    Cảm giác thế nào nhỉ? Chẳng gì cả .Cả tuần ko thêm 1 chữ nào vào. Vẫn chán ! Vẫn chả làm được việc gì .
    Nhưng...
    Dù sao vẫn khá hơn.Chắc mi hỉu tại sao....Đơn giản là vậy đó ....Hi vọng cưng sẽ có ngày vui vẻ , luôn luôn thoải mái như ngày hôm nay ( đoán vậy )
    B ....ngủ ngon !
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    http://img218.imageshack.us/img218/6484/naitowp9.jpg
    buồn.....
    ...cười

    nhớ người Đà Nẵng này
    **
    đi học Toefl có một anh người Đà Nẵng nghe jọng ĐN đặc + đi xe 43 --> mờ ko dám hỏi han tại do mình lỡ mang biển số 53, tới làm wen hóa ra "hơ... ta thèm làm wen mi hả?!!" tại do... anh ý cũng hơi hơi.. xinh zai tên là gì nhỉ.. Chí Anh! hờ hờ... nhìn mặt rất đáng ghét... tại vì người Đà Nẵng mà!! đáng ghét thế!!! há há....
    đi ra ngòai đường ngắm cái xe nào 43 cái tức khắc nhìn lên.. ngắm...!!
    ô hay dân ĐN tại SG có một đặc điểm chung: đều là con trai và đều... hehhe rất xinh giai!!! sao ở ĐN mình ko nhận ra được điều này nhờ..???
    thế mà giờ vẫn tòan đánh bạn với một lũ rặt SG và miền Tây tại do.. chẳng lẽ vù xe lên khều nhẹ... anh ơi, em cũng ở Đà Nẵng nè, mình làm wen nha??
    àh ko... tớ vẫn còn một chút sĩ diện... hão
    cơ mà mún làm wen anh ku Chí Anh cùng lớp T đóa gê!! mờ làm sao giờ nhỉ?? ơ... chinh chiến bao nhiu năm như Mì mà cũng phải tự hỏi một câu zớ zẩn ghê
    hix... chắc tại do dạo này Mì hiền đi đó mà
    ui chao là hiền... ui chao là thương..!! ha ha... ---->
    http://img218.imageshack.us/img218/6484/naitowp9.jpg
    <--- nhìn mặt thế này chắc gần chính quả rùi há!!! háhá!! hôm nay được biết thêm một điều thú vị.. là webcam ở SG rất chi là... dễ thương =)) ngượng ngùng ghê.... hé hé
  3. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Xưa ....Chỉ vì thiếu tự tin mà nó không dám đi chơi với lũ bạn .Mặc dù những lời mời mọc cũng nhiều , đến nỗi bạn nó phát ngấy cho cái sự cứng đầu của nó .Nó luẩn quẩn ở đâu đó trong cái thành phố bé xíu , trừ cái chỗ đó ra .
    1 lần , nó quyết định đến .Chỉ là thấy ánh mắt bạn nó quá tội nghiệp , van xin rồi năn nỉ . Nó đồng ý .Nó nghĩ đơn thuần là những đứa bạn nó đã từng gặp .Thế mà thôi . Nó đứng , nó ngắm , nó nhìn chung quanh cảnh vật .Một bầu không khí thật náo nhiệt , sao trước đây nó lại không biết đến .Nó bỗng thấy hối hận vì sự bướng bỉnh của mình .Nó cười . Một nụ cười thoả mãn . Hôm đó nó đã được tham gia hết mình đã được sự ủng hộ nhiệt tình và có bao nhiêu niềm vui nho nhỏ khác nữa . Nó thấy hạnh phúc !
    Rồi thì hắn đến .Nó không quan tâm lắm .Chỉ thấy có kẻ lạ. Và tình cờ nó và hắn lại được tham gia chung trong 1 chương trình . Nó ngước mắt nhìn hắn , hắn cũng ngước mắt nhìn nó .Không ai nói với ai một điều gì cả .Thì làm gì có điều gì để nói . Lúc khởi đầu , nó và hắn không có được "một điểm chung " cho lắm , chỉ là việc ai người nấy làm .Chính điều đó gây ra những tình huống dở khóc dở cười không đáng . Có lẽ không chịu được, hắn cũng mở lời với nó .Hắn bảo nó phải làm như thế này , hắn làm như thế kia thì may ra chương trình mới khá hơn được. Bước đầu chương trình thành công , đã mang lại niềm vui không chỉ riêng nó , mà có lẽ là hắn nữa .
    Khi đã quen nhau , hắn bắt đầu trêu chọc nó ; hơn là cái vẻ bề ngoài nhìn khá lạnh lùng . Hoá ra hắn cũng biết vui vẻ , hắn cũng biết cười (!!!) , vậy mà nó tưởng hắn chỉ biết làm thinh và im lặng .Đôi khi hắn làm cho nó tức điên lên được , những lúc ấy nó chỉ biết lườm nhìn hắn thật cay độc ...Nó và hắn hợp ý nhau hơn , chương trình vì thế cứ ro ro chạy thẳng , đôi lúc cũng vấp phải khó khăn do " tâm trạng" của hắn không tốt lắm .Thế mà nó tưởng hắn cũng không biết buồn (!!!)
    Ngày đó ... hắn bất ngờ mời nó hát chung khi tham gia tổng kết chương trình . Nó làm lạ là nó vẫn gật đầu mặc dù trong cái đầu của nó đang hiện ra vô số những câu hỏi. Nó đã nghe nhiều người hát , song nó chưa một lần thử .Và điều đó làm nó run . Nó vẫn cố tỏ ra rằng chẳng có vấn đề gì cả .Âm điệu của bài hát vang lên , giọng hắn nghe thật trầm ấm , tha thiết và nồng nàn .Và nó hát. Nó cũng không ngờ rằng nó hát trơn tru đến thế , nó thấy tự tin hơn , hoà cảm xúc vào bài hát .Cảm giác của nó lúc đó đến khó tả .
    Bây giờ ....hai đứa đã là những người bạn thân thiết của nhau. Nó muốn viết câu chuyện cổ tích này để tặng cho người bạn của nó bằng tấm lòng chân thành nhất .Nó hi vọng luôn luôn được tiếp tục cùng hắn hoàn thành chương trình mà hai đứa đều yêu thích .
    Một lời chúc mừng đến hắn !
    Ur fr !
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Giống như tôi , ko đợi chờ ai
    Chiều lặng lẽ...
    Ngoảnh đầu lại ...
    Mờ hơi sương...
    Mất hút
    Phía trước
    Vệt sáng le lói
    Bến bờ ...
    Trở về
    ĐN !
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 22:44 ngy 31/10/2006
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ thôi....
    Găp U trong ....giấc mơ..
    Thật lạ....
    Giống như một nửa yêu thương...
    Mong tìm gặp....
    Ôi!!!
    Hạnh phúc.....
    Thật mong manh!!!
    Tỉnh giấc...
    Buồn....
    Vẩn vơ....!!!
    U có biết????????
    _______________________________________________
  6. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    --> 1 -->Thế à?
    --> 2 -->Sao mà lạ .... cũng thế mà
    --> 3 -->Ôi hạnh phúc quá!
    --> 4 -->Tối nay nhé
    --> 5 -->Oh my God!
    --> 6 --> Thật tuyệt
    --> 7 -->Ko sao đâu ..... tự tin lên em nhé!
    --> 8 -->Hãy mơ tiếp đi em
    --> 9 -->Hãy bình tĩnh
    --> 10 --> ...........
    --> 11 -->uh,a biết chứ!
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy anh sao sao á..Đáng ghét. Cả 2 đứa đều vì công việc, đều đang có problem..Nhưng ít nhất cũng gác qua 1 bên lúc 2 đứa gặp nhau chứ. Nản thiệt ah. E tưởng sau khi e cho a - người duy nhất - biết quýêt định thì anh sẽ vui và chia sẻ với nó hơn. Nhưng nghĩ là nó lầm rồi. Anh chẳng thèm hỏi, chẳng quan tâm. Vậy thì thôi. A sẽ k là tác nhân chính cho quyết định của nó..mà thôi, khỏi cần đi cũng được. E làm là vì e đó. Vậy hay hơn....ok
    Khỏang cách ngày càng xa.. E ngán tới tận cổ cái kiểu như thế này rồi...Lúc nào cũng la hét, nạt nộ..Biết là a bực mình, a k vui nhưng e k đáng phải bị như thế, đúng k? Thử đặt mình vào vị trí của người khác...A sẽ biết e đã cảm thấy ntn....
    A làm e phải luôn đặt cho mình câu hỏi, nghi ngờ..những cái này đáng lý ra chẳng bao giờ nên có và để cho nó tồn tại mới phải chứ. Nhất là trong mối quan hệ của anh và em.
    Đi chơi với bạn em, em thấy mình đuơc trân trọng ntn thì đi với anh, e thấy mình nhỏ thua hạt cát. Tính e thì chẳng chịu vậy đâu. 1 là ngang hàng, 2 là thua 1 tí..nhưng là lí do khách quan..Chẳng bao giờ e chấp nhận 1 lí do chủ quan cả anh ạ. Kể cả a hay người khác cũng vậy. Đừng làm e nản. E có quá nhiều việc phải suy nghĩ rồi, e biết a cũng vậy. Nên hãy làm cho mọi việc giữa a và e trở nên nhẹ nhàng hơn 1 tí. Nếu a nghĩ là k duoc thì tốt nhất đừng nên gặp nhau. Như vậy tốt cho cả 2. Cả anh và em. E k muốn làm cái gì mà biết chắc là k có 1 kết quả gì hết. I''m not that stupid.
    Nếu suy nghĩ kĩ và có quýêt định thì gặp. K thì thôi anh ạ... Csong cua e quá nhìu thứ phải lo rối... Đừng để e phải hối hận vì quyết định của mình chứ..
    ciao
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cái nắng cái gió và cái rét ...
    Sáng nay đi học , hai bàn tay se lại vì lạnh .Một buổi thứ 6 lên giảng đường nổi tiếng là " sống trong lò quân đội " .Tra tấn khủng .Rùi cũng qua .
    Trời đẹp lắm .Nắng vàng . Hít 1 hơi thật sâu rùi 2 đứa lại đi bộ rảo về .Con bạn nói khá nhiều chuyện , vì là thứ 6 mà , tâm trạng ai cũng thấy thoải mái.
    Tự nhiên thấy vui vì trên xe 1 bà cụ bảo:"Nhớ phải đội mũ và quàng khăn đấy nhé , trời lạnh rồi " .Hoá ra ko phải ai cũng có 1 cái vẻ bề ngoài lạnh lùng đến vậy ...
    Nhận được 3 tin nhắn , thì đến 2 tin là từ ĐN rồi . Cảm ơn nhiều nhé .Chúc ngày cuối tuần vui vẻ !!!
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    "có cái nắng có cái gió có cái đó em ko cho em ko cho... hậm hà.. hậm hà hậm hực!" (<-- madeinxacuop)
    "cho anh một lần một lần thoai!! xài mà ko hết em cào mòn.. " (<-- madeinmicua)
    háháhá
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đã cuối thu rồi, anh thấy không? Sớm nay đi làm phải găng, khăn và áo rét, em bỗng nhớ lại lời hẹn hôm nào. Mùa thu ... Mùa đông!
    Mùa này nơi nào trên đất nước mình cũng đẹp, cũng duyên dáng. Nhưng em vẫn muốn anh tin, mùa thu miền sơn cước có cái quyễn rũ riêng và tự anh cảm nhận như thế ...
    Lời hẹn kia mà...
    Em vẫn nghĩ như thế. Và cũng vẫn chờ đợi như thế ...

Chia sẻ trang này