1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thì cũng khá hay.Ở Đà Nẵng.
    Và một buổi tối trời mưa.
    Đầu óc thử tưởng tượng về tất cả mọi thứ có thể tượng tượng
    Rồi chung quy cũng nghĩ về ổ bánh mỳ.
    Cái bụng đói .
    Và vì là trời mưa , lại len lỏi cái cảm giác lành lạnh nữa , sở thích cũng chỉ là trùm mền ôm cái kom piu tơ nên sinh ra cái bệnh lười đi .
    Chẳng biết có ai và bao giờ ngủ nhanh đến thế không ? Tai nghe thì lủng lẳng một bên , giọng thều thào , hai con mắt thiếu điều chỉ cần một khoảnh khắc lơ là thôi là rơi bụp xuống phát , tay uể oải....Tất cả mọi hành vi sống của con người giờ đây chỉ hành động theo bản năng.....Muốn chống đỡ !Dù sao thì cũng phải ráng năn nỉ ....dù một ít ...đủ để tâm hồn không rơi vào cõi địa ngục sau ngày làm việc quá sức mệt mỏi.....^V^ cái thứ âm thanh nghe cũng không phân biệt được thuộc thể loại nào văng vẳng bên tai .....nhè nhẹ nhưng....khó hiểu....Màng nhĩ bắt đầu rung lên , lùng bùng .....Chết thật rồi .Đã cảnh báo trước nhưng kiểu này cứng đầu cũng khó thoát được.Không lẽ hy sinh cái lỗ tai ?Phù....tháo tai nghe ra được ba phút , sửa soạn chỉnh chu kéo dài thời gian , đeo vào ....Rồi .Phù. May quá đã hết . Bộp bộp .....vì nó đã hết .Ngoạn mục thật .
    Và cũng nhờ chính đó mà không rơi vào cõi mộng du.
    Khò khò.....ngon và nhanh chưa từng có !!!
    Vẫn có tiếng mưa .....
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Giúp đỡ ai thì đừng nghĩ đến chuyện người ta phải trả ơn mình
    - If họ trả ơn thì nói người đó biết điều -> cuộc sống vẫn đẹp sao
    - If họ ko thì .... thất vọng --> bực tức ---> sinh ra nhyiều chuyện ---> thù hận ---> lần sau ko giúp người khác nữa
    Vậy đó ,làm từ thiện để mua danh
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Công việc đã cuốn em đi.
    Đêm chỉ kịp cài chuông điện thoại báo giờ và ngủ cho tới sáng, đến giờ đi làm.
    Những tin nhắn, những cuộc điện thoại khi có thời giờ rảnh rỗi làm đỡ căng thẳng và mệt mỏi bao nhiêu. Mùa đông và gió mùa cũng nhẹ đi bao nhiêu.
    Em nhớ anh biết chừng nào!
    Em đang chờ đợi, mong mỏi và hi vọng.
    Em chờ ngày ấy hơn cả khi em biết mình sẽ được đi dự Hội nghị. Có biết điều ấy không?
    Thực lòng, em nhớ anh!
  4. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    ặi nhỏằ! Trong ni,mạa 'Ê sang, len lân vỏằ 'Âu 'ó trong nhỏằng cặĂn gió lúc sỏằ>m mai. SặặĂng rặĂi nhiỏằu hặĂn, ngày vỏôn nỏng. Đôi lúc thăm cĂi lỏĂnh mặĂn man trên mỏãt. LÂu rỏằ"i... Ngoài nỏằ> 'ang mặa nhiỏằu phỏÊi không? CĂi lỏĂnh 'Ê tràn vỏằ, nhỏằ mỏãc Ăo rât sỏẵ nhặ thỏ nào nhỏằ?? Nhỏằ có tỏÊ cho nghe 'Âu, Ăo len mỏãc thơ ỏƠm lỏm 'ỏƠy,'ỏằông 'ỏằf ặỏằ>t là 'ặỏằÊc. Ta chặa vỏằ ngoài nỏằ>, mạa 'ông, bên cỏĂnh nhỏằ long dong biỏằfn sỏằ>m. Nhỏằ> nhỏằ nhiỏằu lỏm mà biỏt làm thỏ nào 'ặỏằÊc. Thỏằi gian, ...Có lỏẵ khi ta vỏằ thơ câng là lúc nhỏằ ra 'i, duyên sỏằ', hay là 'ỏằ<nh mỏằ?nh. Muỏằ'n viỏt cho nhỏằ thỏưt nhiỏằu, nhiỏằu nhặ nỏằ-i lòng ngỏằ.n ngang cỏằĐa ta, cỏằĐa nhỏằ, vỏưy mà...
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Tụi bay mến...!
    Bây giờ thì mỗi đứa đã ở mỗi nơi...Không chỉ là xa nhau về địa lý mà là sự xa cách nhau trong lòng mỗi đứa. Tụi bay đã từng(sao chỉ là đã từng nhỉ?!) là bạn thân thiết của ta, đã từng cùng ta chia sẻ những vui buồn và lo lắng của những ngày làm luận văn tốt nghiệp.
    Có lẽ cuộc đời này nếu không quên những tháng ngày ở ĐH thì ta cũng sẽ không bao giờ quên tụi bay, thời gian chia sẻ cùng tụi bay.
    Không biết tụi bay có quên được không những hôm đi chơi quên thời gian, những nụ cười mừng cho con H bảo vệ CĐ thành công, mừng cho con Q đạt điểm cao...,những lúc an ủi nhau khi đứa nào có chuyện không vui..và còn nhiều chuyện nữa ta tin chắc tụi bay vẫn nhớ...!
    Ta không nghĩ bây giờ mỗi đứa một nơi, câu chào nhau sao ngượng ngùng đến vậy...
    Lỗi của ai???!!! Tại ta nóng vội hay Q bướng bỉnh...(sao giống nhau những tính xấu vậy nhỉ?). Hay có phải có những hiểu lầm mà chưa bao giờ được giải quyết??/?
    Đã từng hứa sau này con Q có đi xa thì tụi mình vẫn là bạn tốt...Không thực hiện được rồi tụi bay nhỉ?!
    Có tiếc không????????????????
    Nhưng cho dù vì lí do gì đi nữa...ta cũng sẽ nhớ ta đã có những đứa bạn thiệt sự dễ thương với những kỉ niệm khó quên những năm cuối ĐH...
    Nếu ta là người có lỗi trong sự chia cách này.....thì dù hơi muộn...ta vẫn muốn xin lỗi tụi bay (đặc biệt là mi, H ạ)...
    Mong tụi bay thành công và hạnh phúc trong cuộc sống!
    ******************************************************************
    Ta sẽ vẫn nhớ tụi bay như những đứa bạn thân của ta...
    Ta,
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    ai đc nhỉ? vui vẻ hén!
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mi nhớ , dạo ni không thấy mi lên net nhớ mi ghê luôn....Biết hông , còn hơn nửa tháng nữa con Ng nó cưới chồng. Nhanh hông mi? Nó dễ thương lắm ...sắp cưới chồng rùi mùh ... Ta tiếc lắm , tiếc thật , đám cưới đứa bạn thân đầu tiên không xí được cái gì dù là 1 cây kẹo
    Mún nói mún kể mún cười và mún hichic....với mi thiệt nhìu nhưng mà chẳng có ai hết đây nè.Bùn chưa ? Càng ngày tu càng giỏi ....B iu ơi , nhớ B iu nhất ĐN ....
    Cái mà mi mong vẫn bặt vô âm tín .Hè hè....chắc tại đang bận ở HN á B à. Hum ni ta hỏi mẹ ta rùi mà nói là chưa có nhận được.Khi nào có thì nhắn mi lên lấy nghe....Nhớ ko khí ĐN ghê ...Thiệt tình.....Nhớ ĐN nhiều lắm !!!
    Đi học đây, thiệt .Gần thi đến nơi rùi còn la cà ở đây.Chán ghê!
    Dù sao vẫn iu B nhất
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    sống vui khoẻ mỗi ngày!
    có gắng mà giảm ves đi vài chút nghe nhé, thời gian tới gần 2 tháng cơ mà! Không giảm được thì hơi buồn đấy! Trước làm được đó thôi, bây giờ sẽ được nhỉ? :D
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bỏ việc này để làm việc khác. Làm việc khác mà kết quả chả ra gì. Bực quá bạn ạ, thế nhưng khồng làm được gì hơn. Điên không chứ?
    Nắng rồi. Về thôi nhé!
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lắm rùi em không viết cho 2 người. Hai người bận rộn mà em cũng vậy. Hôm trước em nói chuyện với aV , tội nghiệp ảnh ghê á...AV có những cái khó của anh í mà.Nhưng chung quy lại biết khuyết điểm mà vẫn không sửa chữa được...Chuyện tình cảm đúng là chẳng biết đâu mà lần nhỉ!Thôi cố gắng động viên anh í đi nhé... Lời hứa với hai người em vẫn không quên ... TO ƠI LÀ TO nhé !
    Noel - 2 người có kế hoạch gì không vậy? Hay đi vào Văn đi ....Sau đó Share cho em ít xảm xúc . Kem ở đó ngon lắm á .Đó là chưa bắt tội 2 người hôm trước lén lút đi chẳng rủ em theo nhá , đúng là keo kiệt , bao nhiêu công sức tư vấn cho aV ..hừm.....
    Thui đợi khi nào gặp 2 người em bắt đền luôn một thể !!!
    :-)
    Dù sao thì mai cũng là một ngày mới ....

Chia sẻ trang này