1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Một người Đà Nẵng cần fải đọc bài này! kkk
  2. khanhvi

    khanhvi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    đọc rồi...
  3. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chậc! Chưa hiểu lòng nhau......
  4. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Chắc là câu ni đúng!
    Tui mới chưn ướt chưn ráo tới đây mà! Có biết được ai đâu! Cũng hông biết Xác Ướp là ông nào! Ổng cũng hông biết tui, đúng hông?
    Tự nhiên ổng chen vô một câu! Tui hông biết ổng giỡn hay ổng thiệt, vì nói qua mạng mà! Nếu mà ngồi nói chiện trước mặt thì mới biết được chớ! Còn chừ thì chưa biết nhau mà, đúng hông?
    Thứ nhứt là tui hông có tán! Thứ hai, là tui chỉ sợ ông chàng nào đó, ổng hiểu lầm, ổng nghĩ "Cái thằng ni ở đâu tới mà dám láo!", ổng nổi máu lên, thì tui chỉ có nước xách vali về xóm sớm !
    Nói rứa để hiểu nhau hì, ông Xác ướp!
    Thôi! Chúc bà con ngủ trưa ngon giấc!
    Được CVPH sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 24/10/2007
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    CHỚ TUI CÓ NÓI CHI MÔ NA? LÀM CHI MÀ THANH MINH NHIỀU LỜI RỨA? CÓ TẠT GIẬT MÌNH!
  6. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Nói để mà hiểu nhau, ông ạ! Nếu mà tui đã gặp ông rồi, thì tui hông có nói nhiều như rứa đâu! He he! Hồi nào có dịp gặp nhau hỉ?
    Khổ gơ! Em mới từ Ti Hoè dzìa!
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hiểu nhau mà ko cần nói mới hay, nói nhiều quá mất chất!
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Đúng! Nhưng chưa đủ!
    Ngay cả trong tình yêu hay trong quan hệ vợ chồng, người ta gắn bó với nhau, nhưng có những lúc cần phải nói, để cho người ni hiểu được người kia. Mà người ta nói qua chat, qua email cũng chưa chắc đã hiểu được, vì không biết được ngữ điệu của người kia ra răng. Lúc đó thì cần trực diện với nhau mới được!
    Còn trong giang hồ, tranh luận, hay uýnh nhau te tua rồi mới hiểu nhau là chiện thường!
    Mới gặp nhau, không cần nói, mà hiểu nhau được, thì rất ít! Mà cũng không phải ít, mà là rất hiếm mới đúng! Trường hợp còn lại là thần thánh mới đạt đến trình độ đó!
    Tui không phải là người ở trong cái số rất hiếm đó!
    Thôi! Quay lại cho đúng chủ đề của topic đi!
    Hãy để ai viết cho ai ở Đà Nẵng...
    Một chút ấm áp cho những lúc trời trở lạnh...
    Một lời chia sẻ cho những giây phút buồn vui...
    Một lời động viên cho những khi gặp khó khăn, thử thách...
    Và tất cả những gì san sẻ yêu thương...
  9. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tối nay tự dưng nhớ em
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    B thương !
    Ta cũng mang những hy vọng y như mi vậy B à. Mong mi có 1 bước mới chuyển biến rõ rệt trong tương lai chứ cứ như vậy hoài ta lo lắm. Nhưng có lẽ may mắn chưa đến với mi B ạ.Khi nhận đc tin ta cũng buồn, cũng hụt hẫng và thậm chí nước mắt cũng đã rơi.Nhưng B ơi mọi chuyện đều có thể xảy ra .Chỉ mong bây giờ mi đừng bi quan nữa.Ta đau lắm.Cảm giác y như chính ta bị thất bại vậy....Ko biết răng nữa nhưng có lẽ ông trời chưa phù hộ cho tụi mình.Thôi , cố gắng lên B.Mấy bữa ni có nhiều chuyện buồn xảy ra mà chính bản thân ta ko biết fải giải quyết như thế nào với bản thân ,với bạn bè .Tại sao mọi chuyện luôn đến cùng một lúc ?
    B ơi, cơ hội luôn đến với bất kỳ ai.Vuột mất lần này sẽ còn lần khác.Ta tin rồi sẽ có ngày ta sẽ nhảy lên vui mừng vì sự thành công của mi.Hứa với ta nhé, đừng buồn và bi quan....Cố lên.Vì tương lai ở phía trước. Ko có sự thành công nào mà ko trải qua nước mắt và khó khăn cả.Chừng đó chưa có là sao cả đâu....Hãy nghĩ xa hơn 1 tí mà cố gắng hơn....Đừng khóc nữa nhé cưng....Mi khóc xấu lắm...Ai cũng ko bít ngoài trừ ta ...Dù sao mai cũng là một ngày mới ...Hãy quyết tâm hơn nữa....Yêu mi lắm B iu !!!!

Chia sẻ trang này