1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cái rét và mưa -gợi cho nó cảm giác mùa đông năm xưa...Có ai biết rằng lúc đó nó còn là một cô bé học sinh vừa nghịch ngợm mà cũng lãng mạn ko kém !Nó nhớ có một lần vì hờn dỗi mẹ mà nó đã đi dầm mưa cả buổi chiều ảm đạm hôm đó!Nghĩ lại mà nó buồn quá, tại nó bướng bỉnh nhiều,bây giờ ở nơi xa xôi này nó làm gì còn có những giây phút làm nũng mẹ , làm gì được cùng mẹ tâm sự mọi chuyện....Nó ước giá như ta còn bé như ngày xưa.....chắc hẳn nó sẽ ko làm cho mẹ buồn nữa !!
    Nó nhận được một bức thư đẫm nước mắt của đứa bạn thân.Nơi đó giờ này là những cơn mưa đầu mùa.Hai đứa trước đây vẫn thường đi bên nhau , vẫn thường có nhau , và ko bao giờ thiếu nhau dưới những cơn mưa phùn....Đẹp như tuyết sa!Vậy mà giờ đây nơi xa kia đi dưới mưa chỉ có bạn nó , và nó ở đây cũng trống vắng đến lạ!Nó ước giá như ta còn bé như ngày xưa....chắc hẳn nó sẽ lôi cổ đứa bạn thân đi quanh cái TP nhỏ bé mà thân yêu đến thế!
    Lạnh và cũng mưa !Nó nhớ anh đến thế!Nó cảm giác cái ngày nó rời xa anh , cũng vào một buổi chiều mưa tầm tả, cả hai đã đứng núp dưới cành cây to...vậy mà lúc này đây , chỉ có một mình nó !!!Nó cảm thấy buồn thật nhiều !Chẳng ai biết đựoc điều ấy cả, bởi nó luôn mỉm cười và vui vẻ mà...Nó luôn giải quyết và chia sẻ những nỗi buồn cùng hai đứa em...Nhưng nỗi buồn của nó, nó giấu kín!Chẳng muốn chia sẻ với ai... ngoài anh cả!
    GIờ đây nó chỉ mong có một điều ước đơn giản thôi, giá mà thành sự thật nhỉ??Nó sẽ hét toáng lên và....cú anh thật nhiều!!!
    Khi cơn mưa cuối chiều rơi cũng là lúc em nhớ anh nhiều nhất !
  2. mss

    mss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hè này, sau hai năm xa Đà Nẵng, tôi lại được về nơi yêu dấu ấy. Sẽ một mình lang thang trên đường Bạch Đằng, sẽ một mình ngắm biển đêm, sẽ một mình la cà những quán cóc , sẽ một mình .....
    Ôi nhớ........Làm sao quay lại những ngày cả ba cùng đạp xe dạo phố, những lần tâm sự thâu đêm, những cái siết tay chia sẻ. Làm sao có một ngày cả ba cùng gặp lại, cùng trải qua những thời gian bên nhau.
    Ôi nhớ...... Những lần cãi nhau ầm trời, những cái giận dỗi trẻ con, những lời khuyên chân thành. Làm sao được về đây, Đà Nẵng thân thương cùng với gương mặt thân thương.
    Rồi sẽ là những ngày một mình....
    Một mình.
  3. nguoidaneng

    nguoidaneng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Sao lại một mình, nghe có vẻ lonely quá, trong cuộc sống này có nhiều điều để ta nuối tiếc nhưng nếu bạn cứ giữ mãi những điểm nuối tiếc này thì sẽ vẫn chỉ là một mình thôi. Hãy nghe Love song của Testla, " If you open your heart and you will find love again" Hy vọng bạn sẽ có nhiều người bạn tốt, thật sự tốt để có thể đi chơi kô chỉ có 3 mà có thể là một hội lun. Bravo
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thời gian sẽ mãi mãi không thể quay trở lại, nên ước mơ thời gian quay lại cũng chỉ là ước mơ. Vì thế, nếu để nói với em 1 lời, thì đó sẽ là: Có thể rồi em sẽ quên nhanh...
    Có thể rồi em sẽ quên nhanh
    Ngày hôm qua đong đầy nước mắt
    Tiếng chia tay và bờ môi mím chặt
    Kỷ niệm buồn đâu chỉ những niềm đau.
    Có thể rồi em sẽ quên mau
    Cái nắm tay lần đầu tiên bỡ ngỡ
    Những hẹn hò giờ chỉ là nỗi nhớ
    Tiếng yêu nhau như tiếng sóng xô bờ.
    Em sẽ quên cả những vần thơ
    Anh tặng em như lời tỏ tình của biển
    Hàng phi lao ngày xưa nay vụt biến
    Chỉ còn em, với nỗi nhớ ngập tràn.
    Em sẽ quên những cảm xúc trào dâng
    Khi trao anh nụ hôn vụn dại
    Em sẽ quên những tháng ngày chờ đợi
    Anh quay về? Không! chắc chắn sẽ quên!
    Dù bây giờ là nỗi nhớ buồn tênh
    Em vẫn muốn sẽ quên anh mãi mãi
    Để không còn những tháng ngày khắc khoải
    Quên anh rồi, sao vẫn nhớ tên anh????
    ...Thế nhé!!!
  5. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Đây là bức thư đầu tiên anh viết cho em chăng? chắc thế nếu ko tính cái mẩu giấy nho nhỏ anh ghi vài dòng chúc em ấm áp trong mùa Giáng Sinh trong món quà Giáng sinh vụng trộm vừa rồi, là một lá thư...
    Em àh, ko hiểu vì sao anh lại làm thế nữa! Như một kẻ đang hành động theo bản năng, ko có một chút lý trí nào. Hiểu ko em gái thiên thần của anh?! Ko 1 chút lý trí nào! toàn là bản năng tình cảm thôi em ạh. Đi ngoài đường lạnh quá, đêm 24.. thế là anh tấp xe vào shop găng tay và mua một đôi thật đẹp, gói lại thật đẹp anh kí tên mình là "tiamo"... và cứ thế mà nhờ một người ko quen trong xóm của em đưa cho em giùm... Nhớ lại mà anh vẫn thấy mình liều mạng quá em ơi! Thiệt tình là ko hiểu sao nữa em nghe!! bình thường nhìn em anh còn chẳng dám, chỉ dám lén lút mà chiêm ngưỡng thôi...
    Hình như em ko biết anh là ai đâu. Có thể em biết, nhưng mà tụi mình chưa nói chuyện cũng như chưa hề quen nhau lần nào đâu. Mà em phải biết anh chứ, thiên thần nhỉ, tại anh cũng nổi tiếng ghê thế mà ^.^
    Hơn 5 năm rồi còn gì há em, kể từ ngày anh nhìn em lần đầu tiên ấy mà. Khi đó anh vẫn đang yêu một con bé khác, nhưng tình cảm anh dành cho em khác lắm, khác với cái tình yêu trần thế bình thường em ạh, hiểu ko thiên thần của anh? Mỗi lần nghĩ tới em thì anh thấy mình bình yên và thanh thản lắm... bởi thế khi chưa biết tên em anh đã gọi em là: thiên thần !
    Thiên thần nè, em đang làm gì ở nhà ấy nhỉ? học bài chăng? em lúc nào cũng học bài và giúp đỡ bố mẹ thôi (anh toàn quan sát thấy thế mà ^.^ ) Về cái này thì em hơn anh rồi đấy thiên thần ạh. Anh chỉ giỏi gái gú bù khú và nhậu nhẹt thôi +_+ Ngại nhất là nếu quen em rồi mà anh vẫn giữ cái tật này đấy! ko nhưng mà nếu quen em rồi anh sẽ chẳng long nhong như thế nữa đâu.
    Anh là một đứa hào hoa lắm thiên thần ạh, đẹp trai học giỏi tài lẻ nhiều (để anh thú tội trước bình minh với em nha) lại gái gú nữa (cái tật này là nó chết sâu vào người anh mất rồi, cứ thấy cute-girl là anh ko thể dừng nhìn được áh!) mà trước giờ chỉ có con gái ghiền anh thôi, có chăng anh cặp kè cũng chỉ là đùa giỡn với chúng nó thôi. Con gái làm anh bần thần từ cái nhìn đầu tiên nhiều lắm... mà rồi cũng qua nhanh như từng đợt sóng thôi... Chỉ có thiên thần... phải rồi... 5 năm luôn mà ít gì đâu thiên thần nhỉ? mà anh chỉ mới biết tên thiên thần cách đây 1 năm thôi đấy... Khi biết thiên thần... "thiên thần" như thế, anh thấy tự ti lắm! Không bao giờ anh thiếu tự tin trước con gái đâu thiên thần ạh! thế mà nghĩ về em anh thấy ngượng làm sao. Chắc thông minh thì em ko thông minh bằng anh rồi (^.^) giỏi lại càng ko. Nhưng chỉ là vẻ dịu dàng êm đềm và hiếu thảo như em đã tan chảy anh ra làm nghìn giọt rồi thiên thần ạh...
    Anh ko nghĩ tới em thường xuyên đâu thiên thần! Tại người ta bảo cái gì "chóng đến chóng đi" mà. Với lại cứ nhìn vào những con bé chóng vánh đi qua đời anh thì anh đã hiểu +_+ Anh yêu mãnh liệt lắm, nhiều và mãnh liệt... bởi thế mà khi cái gọi là tình yêu đó ko đáp ứng nổi cho "nhu cầu" được yêu của anh thì anh chóng chán... Anh có tệ ko thiên thần ? Nhưng với em anh chưa bao giờ có cảm giác ấy thiên thần ạh! Anh chưa bao giờ có cảm giác khát khao gặp em, nhớ em cháy bỏng hay là si mê em cuồng nhiệt cả! chưa bao giờ! Vì dường như anh ko cho phép mình đối xử với một thiên thần bằng cái cách trần tục phàm phu ấy! Em thánh thiện và trong ngần. Em ko có cái đẹp sắc nét điêu ngoa như những đứa con gái mới lớn bây giờ. Em cũng ko có cái vẻ giả ngây ngô dịu nhẹ như những con bé giả tạo bây giờ. Em cũng ko cá tính, ko tỏ ra mình đặc biệt nổi trội thông minh hay đầy vẻ "rock" như con bé cũ của anh... Em thật đặc biệt thiên thần àh, em đặc biệt vì em ko đặc biệt, mà em đặc biệt cũng tại bởi vì em... đặc biệt!
    Sẽ quen được với em vào một ngày ko xa chứ em nhỉ? Chứ để anh cứ nhìn em mãi ở cự ly chưa-bao-giờ-dưới-5-mét như thế này thì anh cũng khá là tò mò đấy ^.^ chỉ tò mò thôi thiên thần nhé! muốn quen em chỉ vì tò mò về em thôi, chứ ko phải vì si mê mà tìm cách tiếp cận em đâu ^.^ Hồi nào quen em rồi, em cũng sẽ ko biết ai là tác giả của đôi găng tay đêm Giáng sinh 24/12/2005 đâu... vì anh chẳng nói thì sao em biết được ^.^ trừ phi em thích anh trước nha ^.^
    Mà tới lúc quen được em rồi em lại có a-half cho riêng mình rồi anh cũng cảm thấy vui... anh sẽ luôn để thiên thần của anh trong một góc nhỏ trong tim, cho tới khi anh có người yêu, anh có vợ... thì thiên thần ơi, em vẫn mãi là thiên thần của anh... vì em vốn là thiên thần mà đúng ko em, và chỉ là thiên thần của anh thôi...
    Chúc em hôm nay vui và sẽ luôn là thiên thần như thế ^.^
    [:D]
    thằng ku này đểu ngoại hạng tán tỉnh con gái nhà lành thế kia!! nhưng giọng điệu khá đấy chứ, nhỉ
    bài này rải đi nhìu nơi ghê ko biết có bị chụp dính ko <hìhhì> trúng người đọc được chắc tiu
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Trong xa cách​

    Có anh trong nỗi nhớ của em
    Có anh trong hoang vắng màn đêm
    Làm sao không thể nào khao khát
    Mỗi khi em nhắm mắt lại
    Anh lại hiện ra như một vầng trăng
    Anh lại hiện ra như một nỗi dịu dàng
    Hãy nghĩ về em!
    Trong bao lao giữa khoảng khắc
    Cảm giác chạm vào nhau là có thật
    ...
    Em đang bịnh, có vẻ trầm trọng hơn khi em một mình thế này .. và thi cử lại làm cho em bận rộn hơn .. Nhưng em vẫn nghĩ về nó, cái dự định khi em về nhà, và anh đã phản đối .. em kô biết nếu em làm nó thì em đúng hay sai .. nhưng em vẫn khao khát đc làm nó .. em vẫn rất ưh là hiếu thắng mà, và cả nóng vội .. nhưng em trộm nghĩ, thà 1 lần làm ng đó bất ngờ vì em còn hơn là em cứ âm thầm chịu thế này mà ..
    Con trai MT gia trưởng, anh cũng kô ngoại lệ, em biết những điều anh muốn đều tốt hơn cho em mà thôi, nhưng có bao h anh nghĩ, để cho em 1 lần thoả mãn tính cách đó của em kô? hay lúc nào em cũng nhận đc từ anh 1 cái nhíu mày .. Có bao h anh tự đứng và nhìn anh nhíu mày trong gương nó như thế nào kô nhỉ? khỏi phải bàn .. xấu vô cùng tận ..
    À này, hôm wa em về nhà cũ, đi ngang wa chỗ đó .. làm em nhớ anh điên lên đc .. nhớ nhìu thứ và ghét nhìu thứ .. ghét nhất là cí lúc anh bắt nạt em ..
  7. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    chút nữa là nhầm ...hì !
    có người yêu quê mình thế, sao không về làm dâu luôn nhỡ ?
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0

    Có phải muốn là được đâu? Tớ ao ước lắm đấy nhưng chả được. Yêu Đà Nẵng như quê mình. Yêu một ( hoặc 1/2 người) Đà Nẵng nữa nhé
    Không phận thì ko làm dâu mà làm con gái Đà Nẵng ( tìm một bà mẹ Đà Nẵng xin làm con thôi)
    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 28/04/2006
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    For how long will you still be chasing your own shadow?
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ yêu thương anh đến hết đời ..

Chia sẻ trang này