1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Bé hông bít sếp đang nặng đầu chuyện gì, đang phải suy nghĩ trăn trở với những vấn đề gì (hix, bé ko dám hỏi sếp ) Bực mình là bé hông làm đc gì cả
    Mong sếp luôn vui vẻ và thoải mái :) Life có thế nào thì rốt cuộc vẫn luôn beautiful mà :)
    Cheers,
  2. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tình cờ đọc 1 bài viết về người ĐN, thấy hay và thú vị quá !Muốn gửi ai đó bài viết này nhưng.....Muốn nói với ai đó một câu thôi nhưng thấy khó ...Vậy phải làm sao đây? Có ai giúp tôi không? Vote 5*
  3. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạc vào mê cung này, tự nhiên tìm thấy những giọt ngọc châu. Quý. Quý lắm.
    Ý nghĩ về vệt sao băng - nước mắt thiên hà, vũ trụ đẹp quá. chỉ còn 1 việc cuối cùng, vote cho bạn 5 *****. Thật ra, nếu có thể, vote cho bạn n*.
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì một người...
  5. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Muốn chia sẻ với người ĐN , có ai giúp tôi ko ???
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    thanks!!!!!!!!!!
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hey hOney, I know it''s so hard for u these days...Just wanna be wit u & dry yo sweats...i''m trying with my works so that I wont let u down.
    Ah, just wanna hold u tight..
    hOney, click the link below for st nice.... ILU
    http://www.petalia.org/Songs/everydaylove.htm
  8. kien_dalat

    kien_dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Em!Hôm nay trời mưa to quá em à.Anh ngồi trên xe , nhìn qua cửa kính mà lòng ko khỏi ngậm ngùi...Anh buồn quá , anh mong gặp em rất nhiều...Anh ko hiểu chuyện của chúng ta như thế nào, nhưng nó có 1 khởi đầu rất tốt.Anh luôn hi vọng về em, nghĩ về em, và hình dung ra em....Trong ý nghĩ của anh em là một cô bé rất xinh , xinh lắm ...và anh mong gặp được em , dù chỉ là 1 lần.Nhưng giờ đây anh biết rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa...Em...vẫn chỉ mãi là một cơn gió nhẹ nhàng đến với anh , rồi cũng ra đi nhẹ nhàng ....mà lòng anh thì đầy bão tố ...Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều và không làm gì cho nên hồn cả.Vẩn vơ lắm em à.Cái ước mơ bé nhỏ của anh , giờ sao mà xa vời quá .Không trách em, mà chỉ biết trách mình sao quá đa mang...Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa anh vẫn mong được gặp em , cho dù đó là 1 lần duy nhất.Anh nhớ em ....
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  10. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em iêu dấu!
    Thời gian hạnh phúc của lứa đôi nhiều khi chỉ đến bằng những khoảnh khắc tình cờ. Trong cơn mơ, anh nghĩ đến em . Cuộc chia ly hiện rõ trong mỗi giây phút ấy. Nó vồ chụp anh mỗi đêm, thao thức và trằn trọc.
    Biển, Biển vô tình, biển tàn nhẫn, đã mang em đi bên kia bờ đại dương! Để lại anh một mình đêm nay với dấu chân của những đôi tình nhân mà biển chưa kịp xoá mờ.Tại sao thế?
    Sao em đi trong nước mắt, khi đến bên nhau bằng nụ cười?
    Chia ly rồi. Thời gian, cuối cùng đã biến những lời iêu thương của anh thành vô nghĩa.
    Sóng, sóng dâng tràn.... Còn anh, anh sợ hãi....
    Mai đây trên xứ lạ, biết em có còn giữ được trái tim quê hương? Hay đời cơm áo đã làm em quên đi mãnh vườn nghèo vàng rực hoa bí hoa cãi, hay những con đường làng quê thanh bình êm mỗi khi chiều về?
    Thôi! em đã đi rồi, còn lại gì cho anh đây khi hành trang của em là tất cả.
    Mong em bình yên, em hạnh phúc, để những giây phút ấy còn trong anh đầy khao khát như ngày nào ta vẫn còn nhau.
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 15/06/2006

Chia sẻ trang này