ở ẩn??? giật mình.. đã 1 tháng nay mình như người đi ở ẩn vậy, ko biết ngoài đường phố có gì mới không nữa, chẳng biết bạn bè bây giờ đang làm gì nhỉ??? cũng chẳng đi làm, ko bước chân ra khỏi nhà.. trước đây mình cũng vậy, nhưng mỗi lần thời gian mình tự dành cho mình để "bình tâm" chưa bao giờ lâu như thế này cả, chỉ 2,3 ngày cũng lắm đến 1 tuần thôi.. lần này thì đã tròn 1 tháng rồi.. Thôi, mai mình sẽ đi cùng mọi người đến nhà Q ăn cơm đầy tháng con của Q vậy.. cũng 1 năm rồi ko gặp mấy người, nhớ quá.. he he he, 2 hôm rồi ko ra khỏi phòng, cũng làm sắp soft cái program doco GB rồi,.. he he he, sao mà đẹp thế nhờ..