1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ?ạố?"ọáZọẵ?ố?? - C?Âu ?'ỏằ'i và c?Ăc Giai thoỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Vừa phải, không hay cũng không dở! Tớ thích tự mê hơn.
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    http://ttvnol.com/ThuPhap/447885.ttvn Rất mong các bác tham gia cùng .
    Được Loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 18/11/2004
  3. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    http://ttvnol.com/ThuPhap/447885.ttvn Rất mong các bác tham gia cùng .
    Được Loa_ken_den_si sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 18/11/2004
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tý thọt !!
    Bực mình không tưởng được !!
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tý thọt !!
    Bực mình không tưởng được !!
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ai hiểu được ???

    Trước đây có 1 Anh thư sinh nghèo nhưng hay chữ. Năm ấy, tết sắp đến mà nhà thì vẫn chưa có gì. Bụng bảo dạ, thôi thì vật chất không có chứ dăm câu đối tết lẽ nào cũng không? Thế là Anh viết đôi câu đối 1 cho treo ở thư phòng, 1 cho treo ở cửa bếp. Đôi câu đối như sau :
    1. Treo ở thư phòng là :

    人穷Oo^'
    衣破SZs
    2. Còn treo ở cửa bếp là :

    人家?年OS.<
    ^'T-岁九-?中.

    Bạn có biết Anh thư sinh nghèo gửi gắm tâm sự gì ở đôi câu đối trên không?
    PS : alex có đọc thì không được đọc to nhé !!
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ai hiểu được ???

    Trước đây có 1 Anh thư sinh nghèo nhưng hay chữ. Năm ấy, tết sắp đến mà nhà thì vẫn chưa có gì. Bụng bảo dạ, thôi thì vật chất không có chứ dăm câu đối tết lẽ nào cũng không? Thế là Anh viết đôi câu đối 1 cho treo ở thư phòng, 1 cho treo ở cửa bếp. Đôi câu đối như sau :
    1. Treo ở thư phòng là :

    人穷Oo^'
    衣破SZs
    2. Còn treo ở cửa bếp là :

    人家?年OS.<
    ^'T-岁九-?中.

    Bạn có biết Anh thư sinh nghèo gửi gắm tâm sự gì ở đôi câu đối trên không?
    PS : alex có đọc thì không được đọc to nhé !!
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ờ, khẽ thôi: Khe khẽ kể tiếp hầu chư hữu:
    -----------------------------------------------------------------------------
    Mồng 1 năm mới, hương thôn vài người sang chúc tết, trông thấy mấy câu đối! Ôi, cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt! Cái gì là "song nguyệt", "bán phong", cái gì là "nhị thượng bát hạ", "cửu ngoại nhất trung", không thể hiểu được!
    Có người đoán được ý nghĩa, bèn nhìn chàng thư sinh biểu thông cảm. Sau này đem từng câu từng câu giải thích cho mọi người.
    "Song nguyệt" tức hai chữ nguyệt hợp lại, là chữ bằng (bạn bè), "bán phong" tức nửa chữ phong, là chữ sắt (chấy, rận). Nguyên cả câu đối đó có nghĩa là :
    人穷o
    Nhân cùng bằng hữu thiểu, Y phá sắt tử đa
    (Người nghèo thì bạn bè ít, chỉ có rận chấy trên quần áo là nhiều)
    Nửa sau của câu đối thứ hai cũng là một câu đố. "Nhị thượng bát hạ", là chỉ động tác nắm bánh chẻo, hai tay, hai ngón cái nằm trên, tám ngón tay nằm dưới. "Cửu ngoại nhất trung" là chỉ tư thế nặn bánh ngô. Hai tay, chín ngón tay bên ngoài, một ngón tay ở giữa. Cả câu hợp lại hàm ý là người giàu thì ăn bánh chẻo (bánh làm bằng bột mì, trong nhồi nhân thịt), còn người nghèo thì chỉ ăn bánh hẩm làm từ ngô nát mà thôi.
    O人O.饺子O穷家捏窝头
    Phú nhân bao giảo tử, Cùng gia niết oa đầu
    Hai câu đối này ý tứ hàm súc, diễn tả cái tâm trạng u uẩn và tủi buồn của cảnh nghèo, đồng thời tỏ lòng thương cảm với những người cô khổ.
    ----------------------------------------------------------------------
    Độ này Home đệ chạy đua avatar với chị hay sao mà thay liên tục thế?
    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 23/11/2004
  9. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Ờ, khẽ thôi: Khe khẽ kể tiếp hầu chư hữu:
    -----------------------------------------------------------------------------
    Mồng 1 năm mới, hương thôn vài người sang chúc tết, trông thấy mấy câu đối! Ôi, cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt! Cái gì là "song nguyệt", "bán phong", cái gì là "nhị thượng bát hạ", "cửu ngoại nhất trung", không thể hiểu được!
    Có người đoán được ý nghĩa, bèn nhìn chàng thư sinh biểu thông cảm. Sau này đem từng câu từng câu giải thích cho mọi người.
    "Song nguyệt" tức hai chữ nguyệt hợp lại, là chữ bằng (bạn bè), "bán phong" tức nửa chữ phong, là chữ sắt (chấy, rận). Nguyên cả câu đối đó có nghĩa là :
    人穷o
    Nhân cùng bằng hữu thiểu, Y phá sắt tử đa
    (Người nghèo thì bạn bè ít, chỉ có rận chấy trên quần áo là nhiều)
    Nửa sau của câu đối thứ hai cũng là một câu đố. "Nhị thượng bát hạ", là chỉ động tác nắm bánh chẻo, hai tay, hai ngón cái nằm trên, tám ngón tay nằm dưới. "Cửu ngoại nhất trung" là chỉ tư thế nặn bánh ngô. Hai tay, chín ngón tay bên ngoài, một ngón tay ở giữa. Cả câu hợp lại hàm ý là người giàu thì ăn bánh chẻo (bánh làm bằng bột mì, trong nhồi nhân thịt), còn người nghèo thì chỉ ăn bánh hẩm làm từ ngô nát mà thôi.
    O人O.饺子O穷家捏窝头
    Phú nhân bao giảo tử, Cùng gia niết oa đầu
    Hai câu đối này ý tứ hàm súc, diễn tả cái tâm trạng u uẩn và tủi buồn của cảnh nghèo, đồng thời tỏ lòng thương cảm với những người cô khổ.
    ----------------------------------------------------------------------
    Độ này Home đệ chạy đua avatar với chị hay sao mà thay liên tục thế?
    Được alex_fsvn sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 23/11/2004
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Bố khỉ !! Bảo nói be bé thôi mà đã công Bố tướng lên vậy !! Đúng là ruột với da. Mà cũng phê thật. Mấy Anh đồ nho chữ với nghĩa thế này thì đúng là . . . Ấy nói đến đây lại nhớ Bác Chém , không biết xuân tiết sắp tới cái WC Bác cho treo câu gì nhỉ?

Chia sẻ trang này