1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ?ạố?"ọáZọẵ?ố?? - C?Âu ?'ỏằ'i và c?Ăc Giai thoỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thể theo nguyện vọng của Rosered muội Charles tôi xin uýnh vài câu đối tết sưu tầm được của các cụ. Ấy là vì chư Bác uýnh tào đối Hán nên Charles xin được uýnh vài câu đối nôm cho đổi khẩu vị nhẩy !! Gì chứ Những câu đối nôm của Cụ Yên Đổ và Cụ Xướng Tê dưới đây chắc là chư Bác cũng ngó ở đâu đó rồi nhưng cũng xin post lên để gọi là . . .
    Kính :
    1.
    Uẩy Tết đến đó rồi , chả lẽ giơ cùi cùng tuế nguyệt
    Kìa Xuân sang đó nhỉ, phen này mở núi với giang sơn
    2.
    Có là bao, ba vạn sáu nghìn ngày, được trăm bận tết
    Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa xuân
    3.
    Tối ba mươi, nợ réo tí mùi, ấy mới tết
    Sáng mùng một, rượu tràn quý tị, ài chà xuân!!

    Em là Em phê mấy câu này lắm !! Đặc biệt là Anh rượu mà tràn quý tị (1893) là phê nhất !! he he he
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Môn đa khách đáo, thiên tài đáo
    Gia hữu nhân lai, vạn vật lai
    Tổ tông công đức thiên niên thịnh
    Tôn tử hiếu đường vạn đại lưu
    Tân niên hạnh phúc bình an tiến
    Xuân nhật vinh hoa phú quý lai.
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Môn đa khách đáo, thiên tài đáo
    Gia hữu nhân lai, vạn vật lai
    Tổ tông công đức thiên niên thịnh
    Tôn tử hiếu đường vạn đại lưu
    Tân niên hạnh phúc bình an tiến
    Xuân nhật vinh hoa phú quý lai.
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Với các câu đối các bác post lên thì tết này anh em ta ra chùa thả sức viết chữ mà chẳng bị bí nhỉ,ha ha
    Mẹ ở Hải Phòng ơi! Tết năm nay con về Hải Phòng tha hồ viết câu đối dán tường,mẹ nhỉ!
    Em trên Hà Nội hỡi! Xuân đợt tới anh đến Hà Nội mặc sức ăn bánh trưng bày cỗ,em nha!
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Với các câu đối các bác post lên thì tết này anh em ta ra chùa thả sức viết chữ mà chẳng bị bí nhỉ,ha ha
    Mẹ ở Hải Phòng ơi! Tết năm nay con về Hải Phòng tha hồ viết câu đối dán tường,mẹ nhỉ!
    Em trên Hà Nội hỡi! Xuân đợt tới anh đến Hà Nội mặc sức ăn bánh trưng bày cỗ,em nha!
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu chẳng thấy Chú Đức hay Chú Sơn làm thêm cái giai thoại nào đâm nhớ quá !! Hôm nay oánh thêm một giai thoại nữa vậy.

    Đăng Cảo đi sứ
    Nguyễn Đăng Cảo người Xã Hoài Bão, huyện Tiên Du trấn Kinh Bắc đỗ Thám Hoa năm 1646 đời Hậu Lê. Cùng thời gian ấy bên Tàu, người Mãn đã vượt xuống trung nguyên xưng đế lập ra triều Thanh. Cùng với chính sách áp dụng ở thiên triều, nhà Thanh cho sứ sang Nam quốc yêu cầu dân ta cũng phải thi hành chính sách cạo đầu để bím tóc. Triều đình rất lấy làm lo lắng, Đăng Cảo được giao trọng trách lên Nam quan ải nghinh tiếp sứ giả. Ông bèn soạn bài văn biểu " Giải chư hầu hoặc" (cởi mở những điểm nghi hoặc của chư hầu) (bài này chắc trong kho sách của Bác Chém chắc có nhẩy?) rồi trao cho sứ giả mang về triều. Với lời văn hùng hồn đanh thép, Hoàng đế nhà Thanh nhận bài biểu đọc xong đã bị khuất phục và từ bỏ ý định bắt dân ta để bím tóc.
    Được ít lâu, tới kỳ cống tuế (thường là 3 năm một lần), Đăng Cảo lại được giao trọng trách làm đầu sứ bộ qua Bắc triều. Biết Ông là người đã làm tờ biểu năm trước, Hoàng đế nhà Thanh đã ra một vế đối thử tài Ông như sau :

    Lão khuyển lạc mao do hướng đình tiền phệ nguyệt
    ?S落>"'庭?吠o^
    Con chó già rụng lông còn đứng ngoáng ra sân mà sủ lên ánh trăng >>>> câu này chắc muốn lấy điển " Thục khuyển phệ nhật ", muốn nói tới xứ Ba Thục sương mù quanh năm ít khi thấy bóng mặt giời nên khi nào có mặt giờ ló rạng thì đàn chó thấy lạ sủa vang cả lên.
    >>>> Cả câu có giọng khing bạc chê dân ta kiến thức hẹp hòi cũng như đàn chó đát Thục cả. Đăng cảo lấy ngay tích " ếch ngồi đáy giếng " để chế lại rằng :
    Tiểu oa đoản cảnh, mạn cư tình để quan thiên
    小>TY^....,天
    Con ếch nhỏ cổ ngắn dám ngồi đáy giếng coi giời bằng vung>>>> Câu này được người Tàu rất thán phục !!
    (Theo Câu đối trong văn hoá Việt Nam của Nguyễn Hoàng Huy)
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu chẳng thấy Chú Đức hay Chú Sơn làm thêm cái giai thoại nào đâm nhớ quá !! Hôm nay oánh thêm một giai thoại nữa vậy.

    Đăng Cảo đi sứ
    Nguyễn Đăng Cảo người Xã Hoài Bão, huyện Tiên Du trấn Kinh Bắc đỗ Thám Hoa năm 1646 đời Hậu Lê. Cùng thời gian ấy bên Tàu, người Mãn đã vượt xuống trung nguyên xưng đế lập ra triều Thanh. Cùng với chính sách áp dụng ở thiên triều, nhà Thanh cho sứ sang Nam quốc yêu cầu dân ta cũng phải thi hành chính sách cạo đầu để bím tóc. Triều đình rất lấy làm lo lắng, Đăng Cảo được giao trọng trách lên Nam quan ải nghinh tiếp sứ giả. Ông bèn soạn bài văn biểu " Giải chư hầu hoặc" (cởi mở những điểm nghi hoặc của chư hầu) (bài này chắc trong kho sách của Bác Chém chắc có nhẩy?) rồi trao cho sứ giả mang về triều. Với lời văn hùng hồn đanh thép, Hoàng đế nhà Thanh nhận bài biểu đọc xong đã bị khuất phục và từ bỏ ý định bắt dân ta để bím tóc.
    Được ít lâu, tới kỳ cống tuế (thường là 3 năm một lần), Đăng Cảo lại được giao trọng trách làm đầu sứ bộ qua Bắc triều. Biết Ông là người đã làm tờ biểu năm trước, Hoàng đế nhà Thanh đã ra một vế đối thử tài Ông như sau :

    Lão khuyển lạc mao do hướng đình tiền phệ nguyệt
    ?S落>"'庭?吠o^
    Con chó già rụng lông còn đứng ngoáng ra sân mà sủ lên ánh trăng >>>> câu này chắc muốn lấy điển " Thục khuyển phệ nhật ", muốn nói tới xứ Ba Thục sương mù quanh năm ít khi thấy bóng mặt giời nên khi nào có mặt giờ ló rạng thì đàn chó thấy lạ sủa vang cả lên.
    >>>> Cả câu có giọng khing bạc chê dân ta kiến thức hẹp hòi cũng như đàn chó đát Thục cả. Đăng cảo lấy ngay tích " ếch ngồi đáy giếng " để chế lại rằng :
    Tiểu oa đoản cảnh, mạn cư tình để quan thiên
    小>TY^....,天
    Con ếch nhỏ cổ ngắn dám ngồi đáy giếng coi giời bằng vung>>>> Câu này được người Tàu rất thán phục !!
    (Theo Câu đối trong văn hoá Việt Nam của Nguyễn Hoàng Huy)
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Câu đối tặng phong Đăng Đạo
    Bắc Triều đệ nhất Trạng nguyên Nguyên Đăng Đạo (1651-1719) là cháu của Đăng Cảo cũng là một sứ thần nổi tiếng (Giai thoại của Ông về câu đối Xuân tiêu phong nguyệt . . . đã được Chú Đức trình bày ở phần trước xin xem lại ). Với chiến công đi sứ Ông được phong chứ Đô đài ngự sử gần 3 mươi năm, sau đó lại thăng chứ tham tụng rồi Lễ bộ thượng thư kiêm Đông các điện đại học sĩ, tước Bá. Ông Thọ được 70 tuổi. Lúc mất được vua Lê và chúa Trịnh rất thương tiếc, sai quan khâm mạng về tận làng điện tế, tặng phong Lại bộ thượng thư, tước quận công, ba cho bốn chữ : Lưỡng Quốc Trạng Nguyên và tặng đôi câu đối :
    Tiến sĩ thượng thư thiên hạ hữu
    Trạng nguyên tể tướng thế gian vô.


    >士s书天---
    Tiến sĩ Thượng thư thì thiên hạ còn làm được . Vừa là Trạng nguyên vừa là Tể tướng thì thế gian không có .
    (theo câu đối trong văn hoá Việt Nam của Nguyễn Hoàng Huy)[/size=3]
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Câu đối tặng phong Đăng Đạo
    Bắc Triều đệ nhất Trạng nguyên Nguyên Đăng Đạo (1651-1719) là cháu của Đăng Cảo cũng là một sứ thần nổi tiếng (Giai thoại của Ông về câu đối Xuân tiêu phong nguyệt . . . đã được Chú Đức trình bày ở phần trước xin xem lại ). Với chiến công đi sứ Ông được phong chứ Đô đài ngự sử gần 3 mươi năm, sau đó lại thăng chứ tham tụng rồi Lễ bộ thượng thư kiêm Đông các điện đại học sĩ, tước Bá. Ông Thọ được 70 tuổi. Lúc mất được vua Lê và chúa Trịnh rất thương tiếc, sai quan khâm mạng về tận làng điện tế, tặng phong Lại bộ thượng thư, tước quận công, ba cho bốn chữ : Lưỡng Quốc Trạng Nguyên và tặng đôi câu đối :
    Tiến sĩ thượng thư thiên hạ hữu
    Trạng nguyên tể tướng thế gian vô.


    >士s书天---
    Tiến sĩ Thượng thư thì thiên hạ còn làm được . Vừa là Trạng nguyên vừa là Tể tướng thì thế gian không có .
    (theo câu đối trong văn hoá Việt Nam của Nguyễn Hoàng Huy)[/size=3]
  10. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Thơ nhại quan phủ
    Một nơi kia có viên quan đắp đàn cầu mưa. Cầu mưa không được, lại làm nhân dân phí tổn đi bao nhiêu. Một anh trò con nhân việc đó làm đoạn thơ đả kích:
    Thái thú xuất kỳ vũ
    Thiên hạ giai hỉ duyệt
    Bán dạ thôi song khai
    Kiến nguyệt!
    Thái thú ra gọi mưa
    Người người đều phấn hứng
    Đêm đẩy cửa ngó nhìn
    Trăng sáng!

    Quan phủ nghe tin tức giận lắm, sai người đến đòi anh trò con lại hỏi, rồi bắt làm một bài thơ chuộc lỗi. Anh ta gãi đầu tai, hỏi đề. Quan phủ hiệu Tây Pha, bèn ra luôn làm đề. Bài thơ lấy ý đó được ứng khẩu:
    Cổ nhân hiệu Đông Pha
    Kim nhân hiệu Tây Pha
    Nhược tương lưỡng nhân giảo
    Sai đa!
    Người xưa gọi Đông Pha
    Người nay đặt Tây Pha
    Đem cả hai ra sánh
    Khác xa!

    Quan tức hắt xì hơi, sai người nọc anh trò con ra nện đủ 18 hèo. Chịu đòn xong đứng dậy, anh ta vừa kéo cạp vừa đọc:
    Tác thi thập thất tự
    Bị đả nhất thập bát
    Nhược tác thiên ngôn thi
    Đả sát!
    Làm thơ mười bảy chữ
    Chịu đòn mười tám roi
    Chẳng may làm vạn chữ
    Chết toi!

    Độ này nhận dịch thuật cho người ta, cả ngày giam chân trong nhà, tra cứu với cái kính lúp đến toét cả mắt! Tối nay Noel, bé em đưa mẹ đi chơi. Mỗi mình ở nhà dịch mãi dịch mãi thấy chán! Đem giở các topic từ ban đầu lại xem.
    Dừng chân ở Tống Từ! Thấy hứng thú vô cùng..........
    Nhưng rồi càng đọc càng thấy khiếp đảm trước cái lối tư duy và bình xét của VNT! Khiếp đảm đến nỗi định post bài vào đó rồi lại thôi!

Chia sẻ trang này